Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Buồn buồn ...cười vu vơ ...!


Lúc nào cũng vậy cầm tờ Tuổi Trẻ lên là tôi đi tìm cái ông Bút Bi để xin ổng một nụ cười dù đôi khi cười méo xệch …

Hôm rồi tôi ca cẩm trong một entry rằng : giá mà tôi được xòe tay nhận một chiếc vé trở về với tuổi thơ trong trẻo của mình thì … sáng nay, đọc bài viết ngắn của ổng tôi bật cười thành tiếng làm bà cụ ngồi bên cạnh đang nhăn nhó vì đau …cũng nhìn tôi và cười méo xệch , bỗng dưng tôi muốn hỏi bà cụ rằng : “Bác ơi bác có muốn mua vé trở về tuổi thơ không ?” hết sức nhưng ngại nên tần ngần mãi đến khi bà cụ khuất sau phòng khám…
Tôi ngồi nhìn dãy hành lang bệnh viện chi chit người nghĩ thầm : sao mà bây giờ người ta bị bệnh nhiều thế ? Rồi lại tự hỏi : bao nhiêu trong số những người này có một tuổi thơ êm ả để thi thoảng nhớ về ?


Nghĩ kĩ, ông Bút Bi này cũng có lý dù cứ như là chuyện nói đùa …Chẳng biết sau này đám trẻ bây giờ có nhớ về tuổi thơ của chúng không ? và nếu có thì chúng nhớ gì nhỉ ..?


MUA VÉ ĐI TUỔI THƠ...

Những linh hồn người chết rất ngạc nhiên khi gần đây trước cửa thiên đàng có thêm hai quầy vé. Một ghi “vé đi tuổi thơ”, cái còn lại ghi “vé đi người lớn”. Hỏi ra mới biết có một người chết lúc vào thiên đàng đã mang theo cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhiều thiên thần đọc được thấy hay, nên nảy ra ý định ban thêm cho những linh hồn trước khi nhập thiên đàng một đặc ân: ai có nhu cầu sẽ được nhận một chiếc vé để được nhìn lại một thời thơ ấu của mình. Nhưng có một vị thần nghịch ngợm bày thêm quầy “vé đi người lớn” để xem thử các linh hồn thật ra muốn trở lại với thời thơ ấu hay lúc trưởng thành.


Thời gian đầu tiên, “vé đi tuổi thơ” in bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng lạ lùng thay, chỉ một thời gian ngắn, số người xin vé đi tuổi thơ giảm đi hẳn. Các thiên thần ngạc nhiên, vì theo hiểu biết lâu nay của các thần thì ai cũng vậy, thích nhất là được gặp lại thời thơ ấu.

Một cuộc điều tra được bí mật tiến hành. Kết quả làm các thiên thần đau hết cả đầu. Hóa ra không ai đặt vé đi tuổi thơ, bởi tuổi thơ của họ gặp phải nhiều chuyện không vui. Người kém may mắn thì bị bạo hành, bị bỏ rơi. Người được xem may mắn hơn là được đi học thì gặp chương trình giáo dục quá tải. Ngay cả thú vui chơi của trẻ nhỏ thì than ôi, đồ chơi hầu hết không an toàn...
                                                                       BÚT BI
                                                       (Báo TT ngày 5,11,2010)




102 nhận xét:

  1. Lam bua em noi tac pham of N.N.Anh thanh of Doan Thach Bien do chi ui. Dung la em cung khoai doc bai of But Bi, doi khi cuoi meo xech ma rat tinh te chi hen.
    Dung la con nit bay gio chang biet tuoi tho la gi thi lay dau nho chi hen. O VN con do chu nhieu tre em sinh o VN roi theo cha me ra nuoc ngoai cung kg nho gi ve ngay xua do chi. Buon that!
    Tuoi tho cua chi em minh du co cuc, doi kho ma nghi lai nhieu hanh phuc chi hen. Em cung muon quay ve tuoi tho, du chi 1lan thui chi ui.

    Trả lờiXóa
  2. em chưa đọc cuốn sách này of NNA chị à, chị đọc bản dịch một bài thơ của tác giả nước ngoài thôi

    sách hay lắm hả chị ?

    Trả lờiXóa
  3. :):):)
    Cố Gió bị bệnh sao mà phải vào bệnh viện ạ?. Cô của con, rồi cô Gió đều bị bênh thì thật là buồn.
    Con mong cô nhanh nhanh khỏe nha. Cô nhớ uống thuốc đúng liều và nghỉ ngơi nhiều nha cô.

    Trả lờiXóa
  4. Gió bị bệnh à . Ai mà không muốn quay về tuổi thơ . Mặc dù tuổi thơ có khi không ra gì

    Trả lờiXóa
  5. Trẻ con bây giờ ko có tuổi thơ Moon ơi ...cho nên chị em mình đúng là hạnh phúc Moon há !

    Trả lờiXóa
  6. Chị chưa đọc lyly ơi...nhưng chắc đại loại là nói về tuổi thơ . Cuốn sách cũng nổi đình đám một thời đấy lyly

    Trả lờiXóa
  7. Gió khám bệnh linh tinh ấy mà
    Bống nhớ mà giữ tuổi thơ cho cu nhóc cháu ngoại nhá

    Trả lờiXóa
  8. Cô đi khám bệnh bình thường thôi QA ơi ! Cám ơn con nhiều .

    Trả lờiXóa
  9. Em rất hãi hùng khi nghĩ đến tuổi thơ em! :(

    Trả lờiXóa
  10. Vâng giá mà thôi ...chứ đường đâu mà về chị héng

    Trả lờiXóa
  11. Chị biết mà ... thôi thì bây giờ em có một tuổi trung niên yên bình ...đó cũng là sự bù đắp...

    Trả lờiXóa
  12. "Vé tuổi thơ", bán chợ đen bao nhiêu tui cũng mua !!

    Trả lờiXóa
  13. Mỗi thời mỗi khác G à, giờ em muốn giữ chút tuổi thơ con em giống em ngày xưa cũng không thể được, trong khu phố nhà nào ở nhà nấy, trẻ con làm gì được giao lưu với nhau, không sướng như bọn em này xưa, tung tăng khắp xóm, trò gì cũng biết. Thế mới là tuổi thơ,

    Trả lờiXóa
  14. em hiểu ý Gió !

    Nên tội nghiệp & bao dung cho những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh, chị nhỉ ?! như em từng viết về tuổi thơ của Michael Jackson đó chị , ông có 1 tuổi thơ bị bạo hành bởi người Cha, cho nên khi trưởng thành, tâm lý không được bình thường như người khác .., nhưng MJ rất hiền , chỉ tội ... . Những ai biết được cội nguồn sâu xa mới hiểu vì sao ông bất thường như thế .

    "Đó là 1 ông hoàng cô độc, cô độc ngay khi ở giữa chốn đông người ", Gió đã từng nói như thế , Gió nhớ kô ?

    Trả lờiXóa
  15. Chỉ vì tuổi thơ của ta đẹp nên ta mơ được về ...chứ giá mà nhỏ lại bằng mấy đứa trẻ bây giờ mà còn gặp tuổi thơ bị đánh cắp coi ...cũng dám trả vé luôn á

    Trả lờiXóa
  16. @songlam:Tuổi thơ ngày xưa con trai thì quần tà lỏong , ôm bi , mang hình , mang khăng đi khắp xóm ...con gái thì bupbe , chơi u , chơi đám cưới ..... ngoài giờ học . Tuổi thơ mở ra trước mắt mình bao điều héng SL ..

    Tuổi thơ chị ngày xưa cũng thế ..có phải vì thế mà ta sống hiền lành hơn lũ trẻ bây giờ ko ? Càng tiếp xúc mới thấy lũ trẻ bi giờ đa số là khó dạy SL ơi ...

    Trả lờiXóa
  17. Đó là ông Bút Bi ổng nói đó KL ...
    Nghĩ lại đúng là con nít VN bây giờ không được sống những giờ khắc như mình ngày xưa KL ạ . chúng chỉ "học ...học nữa...học mãi" thôi ..Toàn như vẹt cả nhưng kĩ năng sống thì lại tệ vô cùng ..

    Nghĩ tội thiệt . Mới biết không phải ai cũng thèm về tuổi thơ KL há

    Trả lờiXóa
  18. hì hì, hôm nọ Gió viết về Tuổi thơ , nhất là nghe chị M. kể chuyện tíu tít lúc nhỏ của chị ấy , làm em mơ màng cả buổi hồi tưởng . Hôm nào em bắt chước Gió & chị MM kể chuyện thời thơ ấu . Thật ra em có viết 2 entry dài cách đây 1 năm rồi về 1 phần tuổi thơ em ( tuy nhà nghèo nhưng rất vô tư hồn nhiên, ấm áp) , nhưng khi đọc thấy trẻ con quá, sến sến buồn cười quá cho nên em mắc cỡ kô public ra :D

    Trả lờiXóa
  19. hic, hè năm 2007, 2009 khi em về Vietnam, nhà anh trai em có tiệm Net tại nhà ở BL, em thấy con nít 8, 10 , 12 tuổi ngồi chơi Net mãi miết . Có vài bé trai chừng 10 tuổi đã cầm thuốc lá phì phèo & chửi thề liên tục :( . Nhớ lại còn rùng mình & xót xa thương ..Tuy nhiên cũng có mấy đứa hiền ngoan mà gia đình chúng em biết .

    Nhân chi sơ tính bổn thiện mà ...

    Trả lờiXóa
  20. Ai có vé... bán cho người khác, Digan hổng mua!

    Trả lờiXóa
  21. Mang tuổi thơ qua góp chung chị nụ cười nà! :)

    Trả lờiXóa
  22. Khác xưa mất rồi Gió ơi, cái tuổi thơ trong trẻo của NNA ấy.

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là ông Bùi Trí hay "Trí Bùi" này viết thật .....vu vơ,
    Không chỉ vì một tuổi thơ êm đẹp mà ta muốn tìm về, mà chính là tìm về một nơi thật đơn giản, như bóng mát của cuộc đòi,
    Trong đoạn đường không còn là "tuổi thơ" ta đã đi qua, cuộc sống càng ngày càng cam go, đầy những cạm bẫy và cám dổ......không như ta mơ ước, hùng hổ bước vào
    Nhận thức được vậy, ta lại càng lo sợ cho đoạn đường trước mặt....và một thoáng nào đó, ta muốn trở về "tuổi thơ" dù tuổi thơ đó của ta có đau thương và gian khổ không như ước mơ, nhưng với ta, vẫn là một bóng mát cuộc đời , rất yên lành ...

    Trả lờiXóa
  24. Càng già thì càng nhớ những ký ức , như bố chị bây giờ toàn nhớ ngày xưa được đi chợ với mẹ...

    Trả lờiXóa
  25. Gió, Khánh Lam, Chị Yến! ?Không phải nhất thiết ai có một tuổi thơ hiền hòa thì lớn lên cũng sẽ hiền hòa. Không nhất thiết ai có một "tuổi thơ dữ dội" thì lớn lên cũng sẽ dữ dằn. Nhưng đa phần là như thế. Cái dấu ấn sự kiện ở tuổi thơ nó khằn lên tâm hồn con người ta lâu lắm, không thể phai mờ.
    Bố em bây giờ đã lẫn, nhưng Ông vẫn nhớ vanh vách về thời tuổi nhỏ của mình ở Hải Phòng. Bà nội em mất sớm-bố em được 2 tuổi Bà đã mất, vậy mà, trong những câu chuyện bố em kể về tuổi thơ ngày xưa ở hôm nay bao giờ cũng có chữ Mẹ. Đủ biết cái thiếu thốn đó là không thể bù đắp... Em núng níu với tuổi thơ mình rất lâu vì nó đẹp quá, êm đềm quá. Không phải đẹp, êm đềm vì đầy đủ, thừa mứa. Mà đẹp, êm đềm vì nó thiếu trước hụt sau, vì gian khổ những ngày biến động... nhưng em lại thấy đó là quãng thời gian hồn nhiên nhất,vui vẻ nhất, vị tha nhất. Sau này ra đời, không thấy mình gặp được ở đâu những tấm lòng vị tha như thế nữa...ở người lớn và ngay ở chính mình...
    Em núng níu và giữ tuổi thơbằng cách chơi với đám con nuôi và các cháu rất lâu... hay chọc ghẹo tụi nó, hay hôn tụi nó. Bây giờ tụi nó lớn, già chát, thậm chí đã có con. Nhưng lên nhà em chơi bao giờ về em cũng hôn tụi nó... hôm nào quên là tụi nó nhắc: Mập chưa hun con... người lớn VN khi thấy con nít lớn là ít hôn vì ngượng và không quen, sợ người ta nói. Song em thấy, hôn con nít ( dù nó nhỏ hay lớn là cái hôn tuyệt vời), cái hôn đó sẽ làm cho lòng mình mềm lại, dịu đi những sân si và muốn chung sống hòa bình với cả thế giới.
    Ai cũng cần một vé để đi Tuổi thơ . Có người mua sớm, có người mua muộn, có người muốn mua không có và có người có mà từ chối đi. Có những người muốn nhưng không chịu mua mà chỉ ngồi chờ người khác mang đến...nhưng dù bao nhiêu cảnh huống đó, thì tuổi thơ vẫn là một điều gì đó ta cần giữ mãi nó. Giữ để trân trọng nhựng gì ta đang có khi đã già đi. Giữ để còn biết hỉ xả hơn cho những gì hôm nay lầm lỡ một cách con trẻ trong những thân xác người lớn...
    Giữ, còn vì đó là cách, ta tự thanh thỏa cho chính mình...

    Trả lờiXóa
  26. một ngày em ôm hôn 2 con em trên 10 lần, ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều tối . Em hôn ghiền 2 đứa nó như 1 thói quen, M ạ ! có khi con trai 8 tuổi đi học chưa về, em ở nhà ôm hôn cái mền thủm thủm mồ hôi chưa chưa tới ngày giặt của nó .
    :)

    Trả lờiXóa
  27. Vậy hôm nào public cho các bạn xem tuổi thơ của nhỏ thế nào ...? Tuổi thơ nào cũng có những kỷ niệm ngây ngô mà KL

    Trả lờiXóa
  28. Con nít bây giờ được tiếp xúc nhiều với những công nghệ hiện đại ...chúng xa dần những trò chơi giản đơn mà thú vị khi xưa ...chúng xa dần thiên nhiên ... Đó đúng là điều đáng tiếc...

    Trả lờiXóa
  29. Tuổi thơ nhiều khi hồn nhiên thế đấy ...nhưng người lớn mà thấy là cười hoặc hét toáng lên ngay ...Nhất là những người lớn VN :))

    Trả lờiXóa
  30. Biết rồi ...tuổi thơ ngày xưa có vấn đề phải hông Digan ?

    Trả lờiXóa
  31. em xin , em xin 1 vé về lại tuổi thơ , tuổi thơ của em vui hơn thời lớn :)

    Trả lờiXóa
  32. Thấy cưng là thấy tuoithotoi rồi ...:)

    Trả lờiXóa
  33. NNA cùng thời mình đấy ... giờ mà ổng viết Cái vé lần 2" nữa thì phải gần với đám trẻ này chút nữa ...mới bán được vé hen Y

    Trả lờiXóa
  34. Gió nghĩ ông BB chỉ mang câu chuyện để ca thán về một hiện trạng mà nó có thể sói mòn nhiều điều trong tâm hồn lũ trẻ hiện nay ...Chứ thật ra ..dù có thế nào thì tuổi thơ vẫn là một phần đời trong sáng và bình yên nhất so với những gian nan của cuộc đời sau này

    Trả lờiXóa
  35. Đúng đó chị , mẹ em cũng luôn nhắc về tuổi thơ của bà ... Em lớn lên từ những hoài niệm của mẹ đấy chị

    Trả lờiXóa
  36. Người ta chẳng bao giờ tách rời mình ra khỏi đoạn đường đời đã qua ..trong đó có một phần tuổi thơ mà hình như càng đi đến cuối đoạn đường người ta lại càng hay nhớ đến ...

    Nhưng đúng là không phải ai nghĩ đến tuổi thơ đều là nghĩ đến một phần đời hạnh phúc vì thật ra có những tuổi thơ đau đớn , gian nan, cùng cực , bơ vơ , bất hạnh khôn cùng ...có điều tuổi thơ bây giờ quá hạnh phúc và nó được công nghiệp hóa quá nhiều từ người lớn do đó nó mất đi cái hồn nhiên trong sáng cần thiết cho tâm hồn lũ trẻ khi lớn lên... Những hiện tượng khó dạy từ đám trẻ bây giờ là một chứng minh ...

    Mong rằng người lớn tạo nhiều điều kiện cho đám trẻ nuôi dưỡng được sự sang trong , nhân ái trong tâm hồn để mai này tụi nhỏ vẫn còn cái để mà nhớ về khi mệt mỏi M há

    Trả lờiXóa
  37. Việc bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn ở nước ngoài là chuyện bình thường ..nhưng ở VN vẫn còn là một hiện tượng hiếm ...KL ạ .

    Được âu yếm nhà nhu cầu của trẻ con mà ..Cứ thế hen KL

    Trả lờiXóa
  38. Chị tin rằng Sen có một tuổi thơ rất đẹp ...để có một Sen dễ thương như giờ phải ko ?

    Trả lờiXóa
  39. Làm người lớn thì vất vả , gian truân...buồn nhiều hơn vui là cái chắc ...
    Chị cũng cùng xin một vé như hangnga thôi ..:)

    Trả lờiXóa
  40. Bút Bi là cây viết châm nổi tiếng... cười nhưng méo xệch... nhiều vấn đề nóng bỏng được BB cười ở nhiều khía cạnh, nhưng vẫn là những câu hỏi đặt ra vấn đề cần quan tâm.

    Trả lờiXóa
  41. Mập hôn Nu Bê Bi Ngọc ( 4 đứa con nuôi- giờ đứa bé nhất cũng 21 tuổi rồi) và hôn 4 đứa cháu Tý Lu Su Bờm ( đứa nhỏ nhất giờ cũng 13) cũng ghiền luôn đó Lam. Đến nỗi bây giờ con Nu có con là Kim Thy 3 tuổi, con Bê có con là thằng cu Bin 1 tuổi, tới thằng Bi mới lấy vợ mà mỗi lần Mập quên hôn tụi nó là tui nó nhắc...mặc dù lần nào hôn cũng "rên" : trời ơi, mấy ông, mấy bà già w á òi, hun lạt nhách à... mà vẫn ghiền... hihi! Còn ông Bờm thì thôi khỏi nói, ổng là bạn thân, nên bị chê là chua hoài. Có hôm nó cáu nói lầm bầm: bị vậy chớ ai mà mún! hehe!

    Trả lờiXóa
  42. vui ơi là vui khi đọc những bài của Bút Bi chị ha

    Trả lờiXóa
  43. Hi hi em cũng thích mua vé đi tuổi thơ chị ơi.

    Trả lờiXóa
  44. Hổng có cười vu vơ đâu chị ơi, lấy tay kéo cả cái môi lên cho ra nụ cười nè!!!!

    Trả lờiXóa
  45. Vâng ..cười khẽ và đôi khi cười ha hả nhưng đắng chát lòng ...

    Trả lờiXóa
  46. Chúc mừng M còn mấy bạn thân để hun ... Thằng con trai chị học đến lớp 8 là chớ hề cho mẹ ôm vào lòng ... Nó mắc cỡ với bạn M ơi ...Thôi thì mai mốt hôn con nó ! hen M

    Trả lờiXóa
  47. Vui ơi là vui ..
    cười ơi là cười ...nhưng
    đau ơi là đau H héng !

    Trả lờiXóa
  48. Có vé chị sẽ mua hộ ML luôn ...:))

    Trả lờiXóa
  49. ...Ráng mà cười T ạ ... cười cũng là cách biểu lộ điều trái với ...nụ cười á

    Trả lờiXóa
  50. giờ em sống với con và cùng chơi với con những trò ngày xưa em từng chơi , vẫn vui chị ạ , em ko thích quay về với tuổi thơ đâu , chỉ thích quay về với kỉ niệm xưa mà thôi hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  51. Chơi với con thế là tốt đấy ... chỉ sợ cha mẹ giờ bận quá ...kể cả trò chuyện với nó cũng không có thì giờ thì thật khổ ...

    Trả lờiXóa
  52. Người ta muốn có một vé quay về vì ...thực tại buồn quá thôi NL ơi !

    Trả lờiXóa
  53. Đọc lại những comments trên, hình như 90% không bằng lòng, hay bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cũng muốn có 1 "vé" để trở về "tuổi thơ" ......
    Không biết bao nhiêu người mua vé ...một chiều ? ha ha ha

    Trả lờiXóa
  54. Khi nào Gió hun con nó thì Gió phải giao hẹn, như em giao hẹn với tui nhỏ nhà em: Tui hun tới khi nào chán thì thôi nghen...
    Chứ hông thôi tụi nó lại chỉ cho hun đến năm lớp 8 thì bùn ơi là sầu đó!

    Trả lờiXóa
  55. Vé trở về tuổi thơ không có vé một chiều ...bắt buộc phải mua luôn vé khứ hồi ..!!! :(

    Trả lờiXóa
  56. Giao hẹn cũng khó ổn lắm ... thôi thì tùy hỉ thôi M ạ...:))

    Trả lờiXóa
  57. Bản nhạc hay quá. Em nghe nhiều lần vào ban đêm trên TV của Nga mà ko biết tên bản nhạc này. Em ao ước được quay về tuổi thơ, thèm đến phát khóc chị ạ.

    Trả lờiXóa
  58. Em cũng ít đọc báo nhưng mà bài này Bút Bi viết hay !

    Trả lờiXóa
  59. Bài "Your song" của Elton John đó muathuvang ..bản hòa tấu nhẹ nhàng quá ..Chị cũng thích

    Trả lờiXóa
  60. BB là cây bút châm biếm ... Bây giờ đôi khi đọc châm biếm ở báo còn thú vị hơn đọc những tin chính luận ... Androp ạ :((

    Trả lờiXóa
  61. Đường về tuổi thơ không xa cũng không gần, cũng chả có vé. Anh từng này tuổi nhưng vẫn đang thường trực ở miền tuổi thơ nè. Chỉ cần một con tim thơ trẻ thôi. Có điều tim dạo này hay đau quá

    Trả lờiXóa
  62. Cũng không sao đâu anh ... Tim đau giúp máu lưu thông tốt hơn :) , giúp nhịp đập dồn dập hơn..:) giúp mình hiểu rằng : thì ra trái tim nó cũng ...biết nói :)) . Cũng như mơ được về tuổi thơ để biết ...mình già ...!!!!

    Trả lờiXóa
  63. Đúng là "trái tim không ngủ yên" ha ha ha

    Trả lờiXóa
  64. Vì thế nó thường xuyên lơ mơ ... :)

    Trả lờiXóa
  65. Mai mốt vé đi người lớn chắc cũng ế luôn, trừ chỗ chủ tịt, người lớn được chăm sóc cẩn thận mà vé cũng bán rất lai rai:)

    Trả lờiXóa
  66. Nhưng vé trở về tuổi thơ chắc đắt hàng hử anh minht ... trẻ em bên ni được chăm sóc tốt mà .
    Còn vé đi người lớn ế là vì ...nhìn cái mặt nhăn nheo của chính mình ...chán quá nên chẳng muốn về đấy thôi ...:))

    Trả lờiXóa
  67. Chị ơi! chị gửi cho em bản nhạc này được hôn? kiss chị!:-)

    Trả lờiXóa
  68. Vậy mà người lớn lúc nào cũng điệp khúc "Tụi bây là sướng hơn ngày xưa nhiều".

    Trả lờiXóa
  69. hahaha ...người lớn là đứa trẻ con sống lâu năm nên gian manh thế đấy ...Khoai ạ. :))

    Nhưng thật ra khi nói đến điều ấy người lớn chỉ nghĩ đến khía cạnh vật chất mà quên đi những điều khác _ những điều được nói một cách hoa mỹ và cái mất nó ở phía trước đó Khoai

    Trả lờiXóa
  70. Sao Gió bi quan thế? có nghĩ là mình đã quá khắt khe lắm không?

    Trả lờiXóa
  71. Cũng có chút nói đùa mà nguoimoi ...nhưng suy cho cùng thì cũng gần như thế ... Nghĩ kỹ chút coi :)

    Trả lờiXóa
  72. Mua được vé rồi, đường tàu bị lụt trôi không đi được đành mua vé làm người lớn vậy huhuhu

    Trả lờiXóa
  73. Cho E vé đi tuổi thơ đi chị ơi nhưng E ko mang theo con đâu áh.

    Trả lờiXóa
  74. hihihi cái số rồi anh Bu ơi .... ! Giờ làm người già cho nó lành anh Bu ạ

    Trả lờiXóa
  75. Tại mấy nhóc em nó đang nắm tuổi thơ trong tay mà , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  76. Có cho không vé tôi cũng không đi về tuổi thơ! Nhớ đến còn hãi hùng... Vùng kinh tế mới chỉ năng và lác, nước phèn uống vô chua lè, không có gạo phải ăn độn bằng tất cả những gì kiếm được có thể nhấm nháp mà không chết, không có quần áo lành lặn, bệnh nào cũng chỉ uống xiên tâm liên, mỗi năm phải bỏ ra làm công không một tháng đi thủy lợi mà ghét nhất là ăn một que kem phải đứng xếp hàng dài cở nữa cây số... Đừng nói tới tuổi thơ, nhắc đến chỉ thấy nghẹn!

    Trả lờiXóa
  77. Ủa .. Gió tưởng thời haiquamuckinh học lớp nhất thì làm gì có "vùng kinh tế mới" nhỉ ?

    Thì tuổi thơ có nhiều dạng mà ... Nếu hạnh phúc thì mơ một vé về ...nếu không hạnh phúc thì quên nó đi thôi ...

    Trả lờiXóa
  78. Cười vu vơ cũng được. Cười nhiều nha Gió

    Trả lờiXóa
  79. Đôi khi cười cũng chẳng hẳn vui ...nên thành vu vơ thôi P há !

    Trả lờiXóa
  80. Thì lớp nhất rồi giải phóng xong là lớp 7 kế đó tiếp nối chuỗi ngày đau khổ ăn không no mặc không lành mù mờ lơ thơ mơ, ngẩn ngơ vì luôn đối mặt một số kẻ không muốn là chính mình!

    Trả lờiXóa
  81. "Buồn buồn ...cười vu vơ ...!" Đọc cái tựa xong đọc tới đoạn 3 cứ tưởng bài viết về bv ... Biên Hòa!

    Trả lờiXóa
  82. Thế thì cười buồn phải ko anh LT ?

    Trả lờiXóa
  83. - Chị ơi, bán cho tui một vé đi tuổi thơ đi chị?
    - Cụ bao nhiêu tuổi dzạ?
    - Tui mới 99 tuổi hà?
    - Vậy, mua vé đi tuổi thơ làm gì?
    - Chài ai, vậy chứ bà bán vé đi tuổi thơ làm gì chài? Dzô dziên, thôi, hông mua nữa. Mệt hà!

    :))

    Trả lờiXóa
  84. Đúng rồi ... đọc cái notes mới của gió đi rồi sợ dzìa tuổi thơ luôn đó Zip !

    Trả lờiXóa
  85. Một vé tuổi thơ gởi Gió há. Hihi... Cái hình này thì nhìn thôi, không trở về được Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  86. Dễ thương quá Zip ơi ...! Thaks Zip

    Trả lờiXóa
  87. Đêm nay Tôi bước vội khỏi nhà
    Đến ga..Xếp hàng mua vé:
    “Lần đầu tiên trong nghìn năm,
    Có lẽ,
    Cho Tôi xin một vé
    Đi Tuổi thơ.
    Vé hạng trung –
    Người bán vé hững hờ
    Khe khẽ đáp:
    Hôm nay vé hết! –
    Biết làm sao!
    Vé hết, biết làm sao!.
    Chia sẻ với Chị một chút ha :Tuổi thơ của E đẹp vì có những người Bạn thời thơ ấu đó, những con người cho E biết vui,biết cười, biết nhớ và để rồi ..thật ấm lòng khi nhìn lại. Nhưng chỉ thế thôi thưa Chị, mảng ký ức còn lại thì thật cô đơn. Nên nếu là E, E chỉ muốn mua vé, vé xin cho Tôi về những năm tháng đó, để mà nhìn lại một cách trọn vẹn hơn, kg tiếc nuối vì Ta chưa sống hết lòng với nhau.

    Trả lờiXóa
  88. Tuổi thơ ta thường gắn liền với những ngày thơ, những người thơ ...có lẽ vì thế nó luôn là một mảng đời đẹp mà ký ức thích tìm về...
    Ngày thơ qua ..người thơ xa ...mọi cái trở thành những hụt hẫng để thêm chút ngậm ngùi vào nỗi nhớ ...phải không touch ?
    Dù sao đó vẫn là phần đời quá đẹp !

    Trả lờiXóa