Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Viết cho bốn người phụ nữ bạn tôi ....




Tháng mười ..tháng mười ơi , thế mà cũng là lần thứ ba tôi vỗ tay reo vui , ngẩng nhìn chùm bong bóng đủ màu : chúc mừng sinh nhật tháng mười …

 

Hiểu rằng mọi sự vật đều đổi thay … và tình bạn cũng như mọi thứ tình khác trong cuộc đời này đều có thể phôi pha nên hai, rồi ba lần ngồi vẽ lại lòng mình , ngồi vẽ cho tháng mười những vòng tròn yêu thương là những lần tôi cám ơn cuộc đời đã cho tôi hiểu rằng có những điều vẫn còn tồn tại …hoặc giả nó là những dấu khắc yêu thương mà thời gian có thể rồi sẽ cuốn đi tất cả nhưng nỗi nhớ thì cứ mãi lung linh …

 

Tháng mười năm nay , tôi dành entry này cho những người phụ nữ đã cùng tôi đi qua ba lần tháng mười… Ba lần giữa cuộc đời luôn xoay vần với bao đổi thay thì quả là cực ngắn nhưng với cái thế giới của những tình cảm vốn dĩ mong manh này thì nó trở thành những kết nối tuyệt vời …

 

CHỊ HAPHAN52 : 20.10

 

Photobucket

Một trong những người bạn đầu tiên của tôi ..
Một trong những người bạn có với tôi nhiều kỷ niệm nhất .

Chị là người bạn , người chị , người đồng hành của tôi trong những chuyến đi xa Saigon . Chị là người hơn ai hết hiểu tôi về những lần một mình vượt qua cái thứ chống chếnh đơn độc của người đàn bà vác nặng trên vai cái thánh giá cuộc đời . Cám ơn vì ngay khi chọn thế giới của những tâm tình này tôi đã gặp chị .


Sinh nhật hạnh phúc nhé chị . Ta không còn đủ lòng xuân để reo vui khi đón thêm một tuổi đời với những âu lo , trăn trở nhưng ta vẫn đủ ân cần để dang tay ôm vào lòng những yêu thương … Gió tin là như thế ! Mong rằng bên chị trọn vẹn tiếng cười bạn bè và những bước nhảy reo vui mỗi sáng mỗi chiều …


Photobucket 

  Photobucket

 

CHỊ THU NHÂN : 22.10

Photobucket


Chị với tôi có chung một nỗi nhớ về một ngôi trường ….

Ở chị , tôi luôn thấy sự ấm áp của sẻ chia . Dịu dàng , đôn hậu …đó là cảm giác lần đầu đọc cái PM chia sẻ của chị . Hơn hai năm với những lần gặp chóng vánh rồi chia tay cũng chóng vánh thế mà chị trở thành thân thuộc tự bao giờ …

 

 

Hôm nay sang lục tung nhà chị , nhà chị Hà và cả nhà mình để tìm hình em mới phát hiện ra rằng chẳng có tấm hình nào hai chị em mình chụp riêng với nhau cả .Sao vậy héng … ? Gió ăn cắp chữ “héng” của chị từ đầu cho đến giờ và tự nhiên nó trở thành thói quen….

 

Thế mà cũng ba lần tháng mười kể từ ngày chị em mình tóm được nhau chị nhỉ ? Cám ơn cuộc đời bão tố của em đã cho em bắt gặp vòng ôm dịu dàng của chị …. Sinh nhật hạnh phúc …với khoảnh vườn thơm ngát hương hoa , với chút bận rộn ràng buộc bởi tiếng “hmmmm” nhưng lại vô cùng gần gũi chị nghen.

 

Photobucket
     Photobucket
 

MM _ LÂM MINH TRANG : 24.10

 

Photobucket


Người bạn nhỏ thân thiết của tôi .
Người cùng tôi với những ray rứt không nguôi về cuộc đời và nghiệp dĩ mà cả tôi và M cùng đeo mang , người tôi luôn thấy trong suy nghĩ một chút mình trong đó .

 


“Hạnh Duyên” cho ta gặp nhau hen M . Cám ơn muôn vàn mối lương duyên này để ta hiểu hơn rằng giữa những xô bồ của cuộc đời , giữa những thứ nhân danh đủ thứ tình để đẩy xô nhau ..vẫn có thứ chồi xanh ươm mầm được gọi là tình bạn . Bạn thật đã khó tìm … bạn để ta có thể thủ thỉ đôi điều đó là một thứ bắt gặp không phải bao giờ cũng có thể …Cám ơn vì chị gặp em.

 



Sinh nhật an lành … đủ an lành để những ngày tháng chin có cơn bão nhỏ đi ngang trái tim mong manh đã qua rồi giông tố M nghen . Hãy cứ là em , là M như đã từng …

 


Photobucket



Photobucket


NGỌC YẾN: 31.10

Photobucket


Bạn tôi … chúng tôi có nhiều điểm chung về một thời thiếu nữ gắn bó với những cánh rừng . Yến là người ôm trong tay thứ hạnh phúc trọn vẹn được bạn bè ngưỡng mộ . Những lần nhìn Yến tươi vui bên cạnh Khánh _ người bạn đời của mình_ tôi hiểu qua bao thăng trầm gian khổ , họ đã luôn nương nhau mà đi và Yến xứng đáng được tất cả như bây giờ đang có .

 

 

Cám ơn những sẻ chia Gió nhận từ Yến ngay từ ngày đầu là bạn . Cám ơn những ủi an kín đáo nhưng luôn đúng lúc nghen Yến . Có lẽ cũng như Gió , Yến đã từng không nghĩ rằng thế giới dường như thinh lặng này lại cho và lấy của ta nhiều đến thế ..phải không ? Sống bằng này những thăng trầm ta hiểu thêm rằng mọi cái đều là cơ duyên cả ..và cám ơn vì cơ duyên cho mình gặp nhau Yến há ?

 


Chúc mừng sinh nhật thêm một tuổi đời , thêm một quãng dài hạnh phúc nghen Ngọc Yến…

 

         Photobucket


Photobucket

 

Chúc mừng những người phụ nữ bạn tôi … thả chùm bong bóng tháng mười lao xao những nụ cười , những vui buồn ta đã có với nhau một chặng đường không dài nhưng đầy đặn thân tình …

 


Chúc mừng những người bạn khác của tôi những người có một ngày tháng mười lung linh bao ngọn nến…

 

 



112 nhận xét:

  1. Gió thì "chôm" được từ chị Thu Nhân chữ "héng". Còn Zip thì họ được từ bạn bè chữ "há", "nha" vài vài từ khác nghe cũng ngồ ngộ, vui vui. Ban đầu dùng không quen nhưng sau đó thì thấy nó... dễ thương nên tập... xài cho quen! :)

    Trả lờiXóa
  2. Chị Yến bao giờ cũng tươi cười ân cần. Quen chị Yến từ khi còn ở bên Yahoo!360, chị Yến bao giờ cũng tươi cười dù biết chị phải vất vả nhiều vì công việc ở công ty.

    Có lẽ khiêu vũ giúp chị Yến luôn dịu dàng chăng? Cũng có thể, Gió há!

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng các chị nha! Tháng 10 ngập tràn niềm vui.

    Trả lờiXóa
  4. Ta chôm của bạn những điều be bé ... và học được từ họ nhiều điều Zip héng !

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn chị ..tình bạn luôn đẹp và nồng nàn như thế chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  6. Mỗi người bạn của Gió đều có những điểm đáng quý ...và khó quên . Gió yêu quý tất cả các bạn

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn em nghen C...Tháng 10 chị thả bong bóng bay mừng sinh nhật bạn

    Trả lờiXóa
  8. Chị ui, nếu nói đúng hơn thì còn thiếu sinh nhật một chị vào đầu tháng 10 đó. hihi...
    4 phụ nữ bạn chị thật dễ thương và em xin chúc mừng các chị (kg riêng sinh nhật) mà lúc nào cũng vui, phẻ, trẻ, đẹp... và luôn là những người bạn, người chị thật tình củm nè... hehehe


    Trả lờiXóa
  9. Ui, em sorry chị, hoa em to quá, nó tràn khung nhà chị kìa.

    Trả lờiXóa
  10. Không sao cả , nếu thích nhỏ làm nó bé lại ! hì hì

    Trả lờiXóa
  11. chúc tình bạn của chị luôn bền vững nhé :X

    Trả lờiXóa
  12. Chị ui, em kg tìm ra chỗ edit mà sao chị reply còm gốc hay vậy?
    Hình em chôm của web nên kg thể resize chị ui, em tính thay cái khác. hì hì....

    Trả lờiXóa
  13. Có edit chứ ... nhỏ nhấn mũi tên cho nó chạy qua phải ...vì hình to quá nên nó tràn ra che mất chữ đấy

    Trả lờiXóa
  14. hí hí... dạ, thui kệ nó chị hén.
    Đây là 5 trái tim của người viết + 4 chị bạn = 5 bông hoa xinh.
    Chúc các chị sinh nhật vui và tình bạn luôn đẹp thế này chị nha. hehehe.... (em sến như con hến).

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn em nhé Nhóc ... lý ra em phải cho một chùm tim . trong đó có trái tim của em nữa

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn Gió, vậy là lần thứ 2 Gió mừng sinh nhật chị bằng những dòng chữ thân thương. Thật vui khi có những thân tình mà theo thời gian càng gắn bó. Và nhân đây chị gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Thu Nhân, M.M, Ngọc Yến... Có một ngày cùng nhau để những vòng tay chặt hơn và có những nụ cười... mà chắc rằng sẽ rất vui. Hug all!

    Trả lờiXóa
  17. Không phải lần hai mà là lần 3 ... Đây là entry thứ ba em mừng sinh nhật tháng 10
    Lần 1
    http://gioheomay.multiply.com/journal/item/222/222

    lần 2
    http://gioheomay.multiply.com/journal/item/286/286

    Trả lờiXóa
  18. hí hí... dạ em chưa có kiếm ra chị ui. Thế cũng đủ cho chị-người viết và những chị bạn rùi ạ... Nhóc em kg có tim. hihi............

    Trả lờiXóa
  19. Xin chúc mừng Hội Phụ Nữ chị Gió nghen! :D

    Trả lờiXóa
  20. chị ui, có nè chị ui, có "hội tim" luôn, của tất cả chị em luôn chị hén.
    Em chúc mừng sinh nhật và chúc luôn các chị em ta ngày Phụ nữ VN 20-10 ạ. hehehe......
    Chúc các chị em ta luôn xinh đẹp và đáng iu nha. hí hí....


    Trả lờiXóa
  21. Giờ mới biết có người ko tim !!! :))

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn Cohuynh nhưng chị chúc mừng sinh nhật chứ không chúc mừng ngày thành lập HLHPN ... hihihi!

    Trả lờiXóa
  23. Trời ! mới nói ko tim ...giờ tim nhảy tung tăng thấy dzui chưa !!!

    Trả lờiXóa
  24. hehhe... cái lần Yahoo ấy sao chị lại không nhớ nhỉ, chắc là thêm một tuổi trí nhớ kém rồi Gió ui... hihiihi...

    Trả lờiXóa
  25. Hơn hai năm mà đủ 3 lần chúc mừng sinh nhật... thích thiệt đấy

    Trả lờiXóa
  26. Em chúc mừng các Chị tháng mười nhiều niềm vui, luôn trẻ đẹp các chị nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn hoa hồng của SL cho những người bạn của chúng ta

    Trả lờiXóa
  28. Hú hồn, lần đầu tiên biết chơi bờ lốc, gặp và quen được các Chị: Chị Yến, Chị Hà, Chị Gió, tòan là các bà chị dễ thương và đáng yêu. Chỉ có điều là các bà chị hay "dìm hàng" mấy em trai, không cho mấy em "kiếm chát" gì hết. hờ hờ

    Trả lờiXóa
  29. Đấy là lo lắng cho cái hàng rào nhà mấy cậu em trai thôi ...

    Trả lờiXóa
  30. Woa....tháng 10 toàn là SN của những người dễ thương hihihih ( e nói nhỏ xíu nà, trong đó có E nữa áh )

    Trả lờiXóa
  31. Đúng rồi ... chị quên là đã sang nhà chúc mừng sinh nhật Rose ... chúc mừng em lần nữa nhé hoa hồng !

    Trả lờiXóa
  32. tình bạn chân thành bao giờ cũng đẹp phải ko ch,,,,và trong đời người ko dễ gì có được 1 ng bạn thân,,,,ch thật hạnh phúc khi có 4 ng bạn như thế,,,luôn hạnh phúc để mãi có nụ cười tươi như thế ch hén,,,saigon chia sẽ

    Trả lờiXóa
  33. Cám ơn Gió về entry chan chứa tình cảm này.
    Với mình, cái lần đầu tiên gặp gỡ giữa ba chúng ta ấy là lần gặp không thể nào quên. Nhiều khi nhớ lại, vẫn muốn nở nụ
    cười một mình , vì nó đáng yêu quá.

    Chúc chị Hà, chị Thu Nhân, em MM một tháng mười lao xao nhưng có thật nhiều điều đáng nhớ.

    Trả lờiXóa
  34. Cám ơn em nhé HT ...
    Cám ơn cả cuộc đời vì chị được biết quá nhiều những người bạn đáng yêu.. Cả nhỏ nữa

    Trả lờiXóa
  35. Thế mà hơn 2 năm rồi kể từ lần đầu ( 14.9.2008) ... nhắc lại vẫn thấy vui hen Yến ...

    Trả lờiXóa
  36. Ồ thì ra 4 cây đinh của làng blog chúng ta đây mà ...Gió nói về 4 bạn thật là chí tình và đầy đủ , tôi khg thể viết thêm dù chỉ một câu ! Chỉ biết nói rằng bốn cây đinh nầy là cái trụ của "xóm blog" chúng ta - nói theo ngôn ngữ của chị thunhan - làm cho xóm blog càng ngày càng đông vui , rộn rã những tiếng nói câu cười ...Xin mượn nhà Gió thân chúc các bạn sinh tháng 10 được vạn sự như ý . Cám ơn Gió đã giớ thiệu THÁNG 10 lịch sử nầy bằng một bút pháp nhẹ nhàng nhưng sinh động và rất dễ thương ...

    Trả lờiXóa
  37. Cám ơn anh TD góp thêm nụ cười mừng SN những người bạn của chúng ta ...
    Đúng là mong sao chúng ta giữ được những thân tình này mãi ...Gió cũng luôn mong thế

    Trả lờiXóa
  38. Một entry đầy tính nghĩa . Chúc cả 4 bạn thêm một tuổi - Thêm niềm v ui và hạnh phúc


    открытки ко Дню Рождения

    Trả lờiXóa
  39. Ta cùng chúc mừng bạn ta Bống héng ....

    Trả lờiXóa
  40. Em vào đây cuối ngày, chắc vậy, và là người luôn chậm chân trong mọi cuộc chơi, ngay khi được chúc mừng sinh nhật cũng biết chậm hơn... nhưng có lẽ nhờ chậm, khi em rưng rưng lòng cảm động và ghi khắc thì đỡ... xấu hổ vì không ai bắt gặp...
    Chúc mừng Sinh Nhật Tháng 10... của tất cả chúng ta, thương chúc Chị Hà, chị Thu Nhân, chị Ngọc Yến(những người chị lớn đã có lần thiệt không ổn va trúng em trên đường Blog. Va trúng em và bị em giữ lấy bằng những lộn xộn, lăn tăn của mình. Và dẫu biết em lăn tăn, lộn xộn vẫn chưa bao giờ hờn) một tuổi mới không còn trẻ nhưng mới những an vui và êm ả những góc gia đình ấm áp sau biết bao lo toan, vất vả một đời cho chồng, nay lại cho con...
    Bạn em nói người sinh Tháng 10 là người thường rất đa đoan ,nhưng cũng nhiều hạnh duyên trong đời. Và một trong những hạnh duyên đó là gặp gỡ để hôm nay cảm ơn Gió, chưa năm nào từ khi quen biết nhau mà quên Tháng 10 Sinh Nhật Tháng 10... nơi Chị là một tấm lòng rất dung để chứa mọi trần ai, trong mọi trần ai đó có một trần ai Em...khá to...
    Em ôm entry này về cất giữ vào ngăn tủ riêng của mình nghen Gío... sau bao gập ghềnh mà tháng 9 mang lại, Tháng 10 cho em một an ủi êm ái nhường này...
    Ôm Gió một cái thiệt nhẹ, thì thầm lời cảm ơn Chị lần nữa, dù cả hai khả năng ôm nhẹ và thì thầm là vượt quá..tầm của em...
    Yêu Chị thật và thật thà...
    Mập

    Trả lờiXóa
  41. Chị phát hiện ra rằng sao mà chị có nhiều bạn có sinh nhật tháng 10 đến thế ... Cả những người quen từ thuở sơ khai như chị Hà , chị T Nhân , như MM , như Ngọc Yến ... đến vô số những người bạn nhỏ như Panda, Châu , Nguyên Hồng ... rồi những người bạn mới như MN , Tóc ngắn , Rose, Cake, tuanguita ..... còn nữa có thể chị không nhớ hết hình như toàn là những người đa đoan cả M à

    Tháng 10 để có những tâm hồn đa đoan , để có những người đa đoan gánh bớt cho cuộc đời bao nỗi trở trăn ..thì xin cám ơn tháng 10 với bao người đi qua trí nhớ chị . Chúc mừng tất cả các bạn ..chúc mừng cuộc đời có những đôi vai ... tháng 10.

    Em nữa hén M hãy cứ luôn gói gọn đa đoan mà trăn trở ...như em đã từng

    Trả lờiXóa
  42. Em phát hiện ra vai em xuôi quá Gió à, nên những dựa đỡ trông cây vào em cứ trôi tuột đi...
    Em chắc không phải là một bờ bến bền chắc cho bất cứ neo đậu nào
    Nên tháng 10 lênh đênh...

    Trả lờiXóa
  43. Vai xuôi mà đa đoan nặng thế ... vai không xuôi chắc lại loanh quanh cho đời mỏi mệt mất thôi !!!

    Trả lờiXóa




  44. Tháng mười tháng của yêu thương - E yêu tất cả các chị hihiiii

    Trả lờiXóa
  45. chúc mừng sinh nhật bốn chị, bình an, hạnh phúc, tươi vui ..:)

    Trả lờiXóa
  46. Chị tin rằng ..các chị cũng rất yêu khúc ... thiệt là yêu !

    Trả lờiXóa
  47. Cám ơn HM cùng chúc mừng SN những người bạn ta

    Trả lờiXóa
  48. chúc mừng chị nữa, thật hạnh phúc trong ngày SN của ... các bạn của mình ..:)))

    Trả lờiXóa
  49. ừa .... chị cũng chúc mừng mình vì may mắn có nhiều bạn dễ cưng quá ... có HM nữa ! :)

    Trả lờiXóa
  50. Những dòng viết về bạn bè của chị đầy ắp yêu thương, dịu dàng, ngọt ngào. Em xin chúc mùng sinh nhật các chị- những phụ nữ giản dị mà tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  51. Cám ơn em ... muathuvangmos cũng là người PN giản dị mà tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  52. Em chúc mừng sinh nhật các chị. Chúc mừng tình bạn của chị Gió và chúc mừng ngày 20.10 năm nay thật hạnh phúc với chị em phụ nữ.

    Trả lờiXóa
  53. Bao giờ đến những... phụ nam hả Gió? Digan nóng lòng muốn biết đấy!

    Trả lờiXóa
  54. Cho mình chúc mừng đến những người bạn có sinh nhật Tháng mười nưã nha Gió:)

    Trả lờiXóa
  55. Chị Hà sinh nhật ngay ngay lễ của Phụ nữ VN, vui thật!

    Trả lờiXóa
  56. Đu theo chị Gió, em chúc 4 chị luôn tuơi tắn như những bông hoa đang độ đẹp nhất của đời!

    Trả lờiXóa
  57. Chị còn muộn hơn MM khi vào đây để nhận bao nhiều là nồng nàn yêu dấu mà em dành riêng cho chị.
    Cám ơn em về lần thứ ba mừng SN chị trên không gian ảo mà chứa chan bao nhiêu tình thật này.
    Mừng là chúng ta đã không hề đi lướt qua nhau trong cõi đời mênh mông này
    Mừng là chúng ta ngẫu nhiên hay cơ duyên nào sắp bày, đã cùng đi ra từ Văn Khoa Yêu Dấu
    Mừng là chúng ta đã ân cần chia sẻ, đồng cảm với nhau về nhiều nỗi vui buồn
    Mừng ta có nhau, Gió cưng à.
    Chị cũng sẽ mượn chốn bình yên này để ngỏ lời cám ơn tất cả các bạn quen và chưa add,
    thân nhiều và chưa kịp thân
    về những lời chúc dành riêng cho chị và cho Hà, cho MM, cho Yến.
    Cám ơn tất cả các bạn yêu mến!

    Trả lờiXóa
  58. Cám ơn em LHM ơi ...Chúc mừng tất cả chúng ta

    Trả lờiXóa
  59. Phụ nữ có 2 ngày rầm rộ đúng chất phụ nữ để có 363 ngày im lặng ...thế Digan còn muốn gì nữa ?

    Trả lờiXóa
  60. Cám ơn anh minht với lời chúc mừng SN cho những người PN bạn ta !

    Trả lờiXóa
  61. Cám ơn UV ,,chúc mừng tình bạn heng UV

    Trả lờiXóa
  62. Tháng 10 ... luôn luôn em nghĩ đến chùm bong bóng đầy tay ..bởi em có quá nhiều bạn bè có ngày sinh nhật tháng 10 chị ạ !

    Trả lờiXóa
  63. Happy Birthday các chị và các bạn ui!!!!



    Trả lờiXóa
  64. Những ngày đầu tiên bước vào thế giới Multi, quen chị Gió qua blog của anh Vũ viết về lời chúc sinh nhật của chị Gió đến anh ấy. Rồi đọc entry tháng Mười của chị, vậy là lần thứ hai em được đọc lời chúc. Em cũng sinh nhật tháng 10, ngày mai. Qua nhà chị Gió thấy tháng 10 thật đẹp.

    Trả lờiXóa
  65. Chị vừa làm thiệp để dành ngày mai ... nè Tóc ngắn

    Trả lờiXóa
  66. Em chúc mừng sinh nhật các chị nè,
    Chúc các chị tình bạn luôn tươi đẹp và hạnh phúc nhé.
    hug hug hug hug ...hihiihihii

    Trả lờiXóa
  67. Cám ơn Sóng vì lời chúc mừng sinh nhật . Cả vì lời chúc đẹp cho tình bạn nữa

    Trả lờiXóa
  68. Một cái ẻn thật đầy tình nghĩa, G luôn mang đến cho mọi người một tình cảm chân thật và ấm áp, Ta cho nụ cười và đón nhận lại nụ cười G héng ... Chúc mừng SN các chị , chúc các chị SN vui vẻ ,hạnh phúc , tràn đầy sức khỏe ...Ôm các chị nè .!

    Hôm nay cho MM lên chức chị đóa nhen .. hihihi

    Trả lờiXóa
  69. Cám ơn Nhon vì một cái pic dễ thương ....

    Trả lờiXóa
  70. Một Entry thật dể thương chứa chan tình cảm của chị dành cho bạn bè,chúc mừng cho bốn chị sinh nhật vào tháng mười này thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  71. Chúc mừng chị đã có được những người bạn nồng ấm tình thân, gần gũi và sẻ chia sâu sắc. Đó cũng là một điều hết sức may mắn trong cuộc đời đấy chị Gió ạ! Em rất mừng cho chị! :)

    Trả lờiXóa
  72. Cám ơn mlan cùng gởi lời chúc mừng sinh nhật bạn bè ta...

    Trả lờiXóa
  73. Chị cũng thấy mình may mắn ... và may mắn hơn là chị có được nhiều người bạn để sẻ chia , cả em nữa YX héng

    Trả lờiXóa
  74. Cảm ơn tất cả các Anh Chị, các Bạn đã dành những lời nồng ấm nhất để chúc mừng Sinh Nhật Tháng 10...
    Nhưng sao không thấy ai đề cập chi đến chuyện cho Mập...ăn uống gì hết vậy ta? Hehe!
    Dzọt thiệt lẹ!!!!!!!
    Một lần nữa cảm ơn Gió...

    Trả lờiXóa
  75. Chúc mừng là chiện lớn , ăn uống là chuyện hạ hồi M ạ ! :))

    Trả lờiXóa
  76. hihi, lúc đọc đến đoạn chị có 4 người bạn sinh vào tháng 10 là em biết thể nào cũng có chị Yến vì em vẫn nhớ ngày sinh of chị ấy mà

    Trả lờiXóa
  77. Chị cho em gửi lời chúc sinh nhật đến 3 chị bạn kia of chị nha
    Chúc ba chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  78. Và vỉ nhỏ biết chắc rằng NY là 1 trong những người PN ...bạn chị nữa , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  79. Cám ơn em ... ta cùng chúc mừng SN những người bạn lyly há !

    Trả lờiXóa
  80. Cảm ơn Chị Minhon, em là đứa cũng "phái" cái vụ leo trèo. Nhưng sao hôm nay nghe chị cho lên chức "chị" mà tự dưng ...muốn ...khóc wớ chị à...
    Hehe!

    Trả lờiXóa
  81. hahaha cái vụ này trèo nghe chua quá hả M ? minhon này lâu lâu ác mà ác đúng tháng 10 ... !!! :))

    Trả lờiXóa
  82. Cô giáo của con thì ...tất nhiên là con biết rồi. :) Con biết các cô còn lại qua blog. Con vẫn thường sang "nhà" các cô ấy - Tình cảm các cô dành cho nhau làm cho con thấy rất cảm động và ngưỡng mộ. Con thấy thế giới blog tuy ảo nhưng tình cảm thì rất thật và ấm áp.
    Con cũng xin phép gởi đến các cô lời chúc hạnh phúc, an lành và nhiều sức khỏe qua trang blog này.
    Cảm ơn cô Gió vì đã viết entry... đáng iu này. Con chúc cô vui nha.

    Trả lờiXóa
  83. Biết con là học trò của bà chị dịu dàng Thu Nhân lâu rồi ...Vui lắm được biết con trên cái thế giới thân tình này ...

    Cám ơn con nhé QA

    Trả lờiXóa
  84. Chúc cho Gió Chị có những người bạn nồng nàn thân thương như ý nhé !.....Chúc SN vui !

    Trả lờiXóa
  85. Giống kiểu nói của ..nước lạ... héng anh langtusaigon ?

    Trả lờiXóa
  86. :) :) :) Con thấy vui và may mắn vì đã biết "nơi này".
    QA chúc cô Gió cuối tuần vui và ấm áp nha.

    Trả lờiXóa
  87. Có được tình bạn vậy thật ấm áp chị nhỉ! Em chúc mừng chị và bốn người bạn thật đáng quí . Em nghĩ để thật là bạn chính là những ân tình sâu kín chứ không phải là bằng những lời đầu môi.

    Trả lờiXóa
  88. Rất mong những người bạn gái tháng 10 của gió còn gặp lại gió rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.. tháng 10 nữa. Lúc đó các bạn sẽ thương yêu nhau hơn vì người ta vẫn nói đồ vật lúc còn mới , người bạn tốt khi đã cũ.

    Trả lờiXóa
  89. Đúng thế đấy cosusu ... nó là ân tình mà thước đo là thời gian . Và cũng như mọi thứ tình khác lòng chân thành , sự chia sẻ , tôn trọng lẫn nhau làm nên tình bạn . Chị quý trọng tình bạn này ... Cám ơn chia sẻ của em nhé cosusu

    Trả lờiXóa
  90. Hay quá ý này anh Bu ơi ...
    Cám ơn anh Bu . Mừng vì biết anh và gia đình bình yên qua cơn giông bão tàn sát miền Trung vừa qua ...và mong bình yên cho nơi ấy !

    Trả lờiXóa
  91. Chị viết hay , chân tình mà ấm áp tình người ! Em cũng chúc mừng sinh nhật các chị yêu của em !

    Trả lờiXóa
  92. Bạn của Gió là nhất rồi! :-))

    Trả lờiXóa
  93. Digan nhớ Vn mình có câu "Tin được chết liền", xin dùng cho reply này vậy.

    Trả lờiXóa
  94. Chúc mừng sinh nhật các chị em sinh tháng mưòi. Chúc cho tình bạn của Gió ngày càng ấm nồng hơn nhé.

    Trả lờiXóa
  95. Digan là chuyên nghĩ hổng đẹp về PN nghen !
    Họ không im lặng thì chỉ thủ thỉ thôi mà !

    Trả lờiXóa
  96. Tình bạn là nước hoa ướp hương cuộc đời; là sự dịu dàng làm êm ả cuộc sống; là kỷ niệm làm cho đời người thêm tươi mát. (Lamartine). Chị có những người bạn tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  97. Chị có nhiều người bạn tuyệt vời ... Cám ơn điều đó .. Cám ơn SK

    Trả lờiXóa
  98. Em lại bị đọc entry chậm rồi. Đọc entry này cảm động thiệt đó chị,vậy là bất kể thời gian nào mình cũng có thể tìm được 1 tình bạn, và em nghỉ đó thật sự là điều may mắn, vì thời buổi này ai cũng bận rộn quá để đến với nhau.

    Trả lờiXóa
  99. Tình bạn cũng là một cú chạm bất ngờ ...lồm cồm bò dậy vẫn còn cười được với nhau chứ không cãi cọ phải ko eyre ? Cám ơn chia sẻ của em

    Trả lờiXóa