Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Đời còn dễ thương...


Tôi nhận món quà khi vừa trở về từ nơi chênh chao sóng . Quyển sách nhỏ dễ thương như tên gọi , dễ thương như một buổi sáng ta bất ngờ thấy đóa cúc vàng rực rỡ nở bên rào trong cái ấm áp cuối thu .



 

Tôi quen Lê Uyển Văn năm trước _ một trong những người bạn có mặt sớm nhất trong Friends list của tôi …và là một trong những người bạn  đủ thân tình để lâu không ghé “nhà” là thấy nhớ .

 

Em vô tình qua nắng ban trưa

Lấp lánh bên hiên , lúm đồng tiền rớt lại

Nét môi vu vơ đậu lòng ta mãi

Ta vô tình quên trả nụ cười em ( Nụ cười em )


 

 

Đó là bài thơ đầu tiên tôi đọc từ blog của Lê Uyển Văn và là một trong số ít bài thơ của Lê Uyển Văn mà tôi thích . Thật lòng mà nói tôi thích đọc những cái tản và những bài bình thơ của Văn hơn _ có thể đó là cái cảm của riêng tôi_ Với tôi, thơ của Uyển Văn quá tỉnh táo trong cái nhìn , quá minh bạch trong câu từ …nên nó thiếu cái “chao” của cảm xúc và thiếu cái “rơi” bất ngờ của một nhịp tim thơ …. Nhưng tản văn và những bài bình thơ của Uyển Văn lại chan chứa niềm say mê, tinh tế trong cái nhìn và tràn đầy chất thơ đến lạ .

 

 

” Trong cái nắng đồng bằng nhè nhẹ của sớm mai, trong những sợi gió dịu dàng đến se buồn, chợ quê buổi sáng làm mình phân vân, không biết chọn thực đơn cho trưa nay là gì ? Ngó sen trắng muốt , tép đất , tôm lóng tươi xanh búng lách chách trong thau nhựa ; cá rô mắt tròn xoe, giương kỳ, quây đuôi, rau đắng tươi non; bông điên điển vàng tươi, sáng trưng, dễ thương như cánh bướm…” ( Chợ quê ) .


 

 

Ở Văn, xênh xang tâm hồn của lúa đồng ngọt ngào , của những sông rạch hiền lành miền Tây Nam bộ . Nhạy cảm đến ngạc nhiên …tâm hồn Văn như những sợi dây đàn, chỉ khẽ khàng, thanh âm đã lanh canh rơi rụng .

Giữa cuộc sống mà người ta đang hướng dần đến sự lãng quên thì Văn luôn góp nhặt những kỉ niệm rồi xếp ngăn nắp vào một góc trí nhớ mình một cách tẩn mẩn nâng niu . Tôi yêu Văn vì điều đó.

 

 

 

Người bạn nhỏ của tôi !

Mong em hãy cứ yêu cuộc đời này ngay cả khi em nhận nỗi đau , ngay cả khi em giận hờn ngúng nguẩy với những trái ngang bắt gặp .


Mong em hãy cứ cho cuộc đời này ngay cả những lần em bị lấy đi từ trái tim mình những nhịp đập tinh khôi.


Mong em hãy cứ say mê … như dù có giông tố tơi bời .. đời vẫn còn dễ thương biết mấy !!!.

 

70 nhận xét:

  1. Quyển sách chưa biết hay hay không. Nhưng người nhận xét sách thì quá tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  2. Thanks NT ... Mình nói dưới cái nhìn của một người bạn NT ạ

    Trả lờiXóa
  3. em ddang cho*` ddo*i. 1 hie^n. va^t. dda^u` tie^n nay` buoc' ra tu*` the^' gioi' ma` nhieu nguoi` goi. la` ao?, se~ dduoc goi? dde^n' phu*o*ng em tu*` mie^n` Ta^y ye^u da^u' , tu*` nguoi` chi./ nguoi` ban. ma` em xem nhu* tri ky? tri a^m qua ma^y' mua` nang' lung linh & ca? nhung~ mua` gio^ng bao~ ...Va` dde^? em se~ vie^t' 1 chut' gi` ddo' cho ban. , nhu* cai' entry khuya nay` cua? chi. !

    hugs
    ngu? ngon chi. cu*ng !
    (em se~ edit lai. cho co' da^u' khi co' the^?, sorry chi.)

    Trả lờiXóa
  4. Khánh Lam cũng là người bạn nhỏ của chị , héng .
    Bạn nhỏ ơi ... Ta không đọc được !!! hà hà

    Trả lờiXóa
  5. Không biết văn của Lê Uyển Văn như thế nào, có làm mình vui buồn hay rộn ràng gì hay không? vì chỉ đọc một đoạn như Gió đã viết thôi, nhưng văn chương của Gió anh thấy thích thú vị và gần gũi anh hơn.

    Trả lờiXóa
  6. UV là một trong những blogger viết hay nhất trên thế giới blog mà mình biết đấy. Nhỏ ấy viết chắc tay và có nghề. Entry "chợ quê" ấy mình đã đọc qua, rất mượt mà và sinh động...
    Chúc cho " Đời còn dễ thương " mãi dễ thương trong lòng mọi người.

    Trả lờiXóa
  7. Những ngày đầu trở về của chị thật nhiều cảm xúc và ấm cúng chị nhỉ ? Chúc chị nhiều may mắn , gặp gỡ nhiều người bạn tốt , để luôn bên chị " Đời còn dễ thương " .

    Trả lờiXóa
  8. Em cũng là người mê đọc blog chị UV nà.

    Đời mãi còn dễ thương chị nhé. Dễ thương như làn gió heo may .....

    Trả lờiXóa
  9. Với mình thì thật cảm ơn UV đã mang đến cảm giác " Đời còn dễ thương " Gió ạ. UV thật vững vàng hơn trong cách viết văn. Còn Gió thì thôi khỏi nói , văn thơ gì mình cũng đọc tuốt. Hay hết cả !

    Trả lờiXóa
  10. May mà có sách ...Đời còn dễ thương ! Tâm hồn thơ phú lại gặp nhau hả chị .Chúc cho chị ngày càng có nhìu bạn văn thơ để mỗi sớm mai thức dậy chị sẽ thấy cuộc sống đáng iu hơn ...

    Trả lờiXóa
  11. Chúng ta đang sống được vì đời còn dễ thương !

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nào anh thử ghé nhà UV _ có trong home blog Gió đó_ anh sẽ thấy một tâm hồn nhạy cảm chẳng khác Gió là mấy ... Gió rất yêu UV

    Trả lờiXóa
  13. Gió cũng yêu những trang viết của UV ... bài nào cũng đọc , có khi sign in để đọc , có khi không . có khi com có khi chẳng nhưng luôn luôn đó là một thân tình ...

    Trả lờiXóa
  14. Hôm nào em thử sang nhà UV bạn chị xem , chị tin TD sẽ thích .

    Trả lờiXóa
  15. Uh , bé hoasen cũng dễ thương mà .... chị và HS cùng là bạn UV héng

    Trả lờiXóa
  16. KH đọc mấy bài bình thơ của UV xem ... ngưỡng mộ lắm : tinh tế , sâu thẳm , đầy thơ ...

    Trả lờiXóa
  17. LUV cũng gởi chút dễ thương cho LY đấy ...gặp chị sẽ chuyển

    Trả lờiXóa
  18. Vâng , anh Bu cũng góp cho đời chút dễ thương đấy nhở ?

    Trả lờiXóa
  19. Thỉnh thoảng đọc được những tản văn mượt mà, thấy cuộc sống như nhẹ hơn một chút, chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  20. Nó cũng là một chấm phá cho cuộc đời dễ thương hơn TT héng

    Trả lờiXóa
  21. May mà có ...Gió đời còn dễ thương,hihihi

    Trả lờiXóa
  22. Đôi khi Gió cũng gây bão tố HKN ạ ...

    Trả lờiXóa
  23. Chị Gió, thật xúc động và vui sướng khi đọc những dòng này. Nó lớn lao hơn điều em hy vọng. Em sẽ viết một bài tổng hợp từ những phản hồi. Hạnh phúc lắm khi nhạc lòng chúng ta hòa điệu cùng nhau ! hugssss

    Trả lờiXóa
  24. @hienminh: cậu nhận dc chưa mà đòi hug ??? ;)

    Trả lờiXóa
  25. ôi, nhóc em nhận đc lâu rồi, cơ mà Hug cũng rồi, nhưng giờ muốn ôm nữa, ôm chị UV, ôm cả Gío của nhóc vào lòng, hug hugggg :d

    Trả lờiXóa
  26. @conhocloccoc : Em thật dễ thương !!!

    Trả lờiXóa
  27. Dù hổng có trong FL của chị UV nhưng em cũng thường len lén qua đọc ké nhà chị ấy ( như ngày xưa đọc ké của Gió vậy đó !). Thế cũng biết em thích giọng văn của chị UV thế nào rồi , hôm nay nghe Gió bình còn thấy hay hơn nữa kia ! Có phải chị UV là cô giáo dạy Văn ???

    Trả lờiXóa
  28. Đúng rồi đấy Trucngth _ Một cô giáo dạy văn bằng tất cả lòng yêu nghề , yêu Tiếng Việt , yêu học trò ...Ngoài những bắt gặp từ văn chương chị còn gặp UV ở tiếng nói trong nghề ... Cám ơn em đã yêu mến chị và cả bạn nhỏ của chị _ UV

    Trả lờiXóa
  29. Mình thích Uyển Văn và cả Khánh Lâm nữa, là do từ blog Gio, mình thích đọc các tản văn của bạn ấy, tinh tế lắm. Còn KL mình đọc toàn đoán mò, chữ viết khó đọc quá.Bửa nay buồn , định tìm Gio để nghe nhạc, thấy mọi người viêt, mình thì...nghĩ sao thì viết vậy ha?

    Trả lờiXóa
  30. Thanks CH nhiều lắm , cám ơn vì bạn yêu mến không những 1 mà là 2 người bạn nhỏ cũa mình ....

    Trả lờiXóa
  31. "Nghe đồn" có một kẻ ba lơn cũng sẽ nhận được một món quà như Gió. ..
    Nhận để biết, trong chênh chao ba lơn khi đi cùng cuộc sống,chênh chao như người say trước dòng đời nhiều khi đắng như dòng ...bia vẫn có một chốn do neo đậu rất tình cờ mà bình yên không tưởng...
    Nhận rồi biết, sâu thẳm trong con chữ, nhiều khi là những góc khuất rất bất ngờ của bạn chúng ta. Như Gió nói :
    "...Người bạn nhỏ của tôi !

    Mong em hãy cứ yêu cuộc đời này ngay cả khi em nhận nỗi đau , ngay cả khi em giận hờn ngúng nguẩy với những trái ngang bắt gặp .

    Mong em hãy cứ cho cuộc đời này ngay cả những lần em bị lấy đi từ trái tim mình những nhịp đập tinh khôi.

    Mong em hãy cứ say mê … như dù có giông tố tơi bời .. đời vẫn còn dễ thương biết mấy !!!..."

    Còn em, em cảm nhận món quà chưa nhận được của UV và biết mình nên kết comment này cho Gió và cho cả Uyển Văn ở đây bằng một câu thêm cho trọn vẹn : "May mà có Văn, đời còn dễ thương ..."
    Và may quá, một ngày nọ Văn ...va trúng Mập M...
    Cảm ơn Văn !

    Trả lờiXóa
  32. Chị cũng thấy đời dễ thương từ ngày chị va phải M ...

    Trả lờiXóa
  33. Trời ạ ... sang nghiến răng thấy ớn . Nhỏ UV dữ lắm nghen ...nói cho biết mà dữ thân !!!

    Trả lờiXóa
  34. Gió ơi, quẳng cáo em vậy, em ế đóa !=))

    Trả lờiXóa
  35. Đời còn dễ thương khi ta trong vòng tay mọi người trong đó có bè bạn

    Trả lờiXóa
  36. UI gió chị của tui ..thiệt là .....là....dễ thương .....may mà còn có chị ...đời em còn dễ sương sương hi hi hi

    Trả lờiXóa
  37. Đời dễ thương vì có ...Bống

    Trả lờiXóa
  38. Nhỏ này sao nói đúng dzị ta ... gió em cũng dễ thương mờ

    Trả lờiXóa
  39. Em chưa nhận được sách, nên chưa biết nói gì nhiều. Nhưng đọc những dòng này của chị dành cho LUV thì tuyệt vời quá.
    "Người bạn nhỏ của tôi !

    Mong em hãy cứ yêu cuộc đời này ngay cả khi em nhận nỗi đau , ngay cả khi em giận hờn ngúng nguẩy với những trái ngang bắt gặp .


    Mong em hãy cứ cho cuộc đời này ngay cả những lần em bị lấy đi từ trái tim mình những nhịp đập tinh khôi.


    Mong em hãy cứ say mê … như dù có giông tố tơi bời .. đời vẫn còn dễ thương biết mấy !!!."

    Trả lờiXóa
  40. Thanks Bói ,,, thì cũng là những bài chị và Bói đã đọc trong blog của Văn thôi nhưng khi đọc từ một quyển sách cầm trên tay nó có cảm giác lạ lắm ...như người bạn lâu rồi gặp lại ấy Bói ạ ...

    Trả lờiXóa
  41. Một lối bình rất chân và nên thơ không kém.
    Đúng là một nhà văn viết về một tác phẩm văn chương...không lẫn lộn đâu hết !
    Nhân đây cũng xin chúc mừng Uyển Văn...và nếu gặp trong tiệm sách...không thể không đèo bồng một quyển !

    Trả lờiXóa
  42. Gió cũng tập hợp những bài viết lại và in một tập tặng bạn bè.. đời sẽ dễ thương hơn nhiều.. hihii... (chị lo khâu liên hệ nhà xuất bản cho, còn gió nhớ chi tiền.. hehhheh)

    Trả lờiXóa
  43. Hí hí, câu thòng của chị Hà vui phết !

    Trả lờiXóa
  44. Wow ... em sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị ngày hén chị

    Trả lờiXóa
  45. Một bài bình văn hay một tâm tình với người tri kỉ? có lẽ là cả hai. Viết mà truyền cảm xúc tới người đọc như Gios thật hiếm. Mong sao cuộc sống chỉ có những mượt mà như sóng nhẹ vỗ về của Gios, nhưng lại có cái tình đại dương bao la. cảm ơn Gios.

    Trả lờiXóa
  46. Cả khi ta đọc tâm hồn nhau bằng chính tâm hồn ...nó là một cái chạm của cảm xúc anh ĐN nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  47. Đời vẫn còn dễ thương khi bên ta còn có bạn bè...

    Trả lờiXóa
  48. Đời luôn dễ thương kể cả khi ta ... có một mình KL ạ . Lúc ấy chỉ có ta là ko dễ thương thôi

    Trả lờiXóa
  49. Cám ơn ông anh nhớn đồng môn . Gió chỉ nói cái cảm của mình là chính . ... Cứ như mình uống một ly cafe thơm mỗi ngày do tay người bạn pha chế ...hôm nay nói lời cảm ơn , anh ạ

    Trả lờiXóa
  50. Lúc nào tôi cũng tìm đọc quyển sách này

    Trả lờiXóa
  51. Mai một Gió mà in sách ...nhất định anh sẽ có 1 cuốn . Anh chờ đi

    Trả lờiXóa
  52. Chị ơi! C giận ko? nếu e chỉ đến âm thầm và ... nghe nhạc nền.
    Bản nhạc rất hay chị ạ.
    E đến từ một nơi chị vẫn thường xuyên ghé qua. Hi hi...
    Chào C!

    Trả lờiXóa
  53. Ô, anh ở nơi nào thế, sẽ có sách cho anh mà ! ;)

    Trả lờiXóa
  54. Hihi, nước xanh như pha mực !
    Chị xin địa chỉ dùm em đê ! ;))

    Trả lờiXóa
  55. Thích hén, được tặng một quyển sách dễ thương.

    Trả lờiXóa
  56. Tác giả cũng dễ thương ngocuong1960 ạ

    Trả lờiXóa
  57. Phải những người dễ thương mới viết được những điều dễ thương hén.

    Trả lờiXóa