Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Hiệp


Tự dưng tôi cứ nhớ hình ảnh của Hiệp cách đây rất nhiều năm _ thằng bé mười tuổi hiền lành, ít nói, thậm chí ít cười … Bố vừa mất, chân ướt chân ráo theo mẹ rời miền Trung vào Nam , Hiệp hình như vẫn còn chưa quen với những đổi thay , mất mát..Gần nhà, nên tôi xin cho nó vào trường dù trễ năm học cả tháng. Nó trở thành học trò tôi như thế.


Vào học chậm vì biến cố gia đình, lại là năm cuối cấp nên để Hiệp theo kịp chương trình, mỗi tối tôi lại kèm thêm bài cũ cho nó. Được cái thằng bé thông minh, chăm chỉ nên chẳng bao lâu nó đã theo kịp các bạn. Thương mẹ Hiệp một mình nuôi hai đứa con bé dại, tôi xin cho làm bảo mẫu trong trường để vừa gần nhà vừa trông nom các con, sau đó tôi lại dạy cả em gái Hiệp nên giữa tôi và mẹ con Hiệp trở thành mối thân tình trong nhiều năm nay.


Tôi rời chốn cũ, dù không xa nhưng do bận bịu nên ít gặp mẹ con Hiệp. Thỉnh thoảng, có thời gian, mẹ Hiệp lại chạy ra thăm tôi nên tôi cũng biết được cuộc sống của mẹ con nó và vui vì cả hai anh em Hiệp đều ngoan ngoãn và học giỏi. Mẹ Hiệp nghỉ làm ở trường, Hiệp tốt nghiệp đại học và đã đi làm được vài năm để giúp mẹ nuôi cô em gái . Tôi vừa biết tin Ánh_ em gái Hiệp thi đậu hai trường đại học cách đây ba ngày thì trưa nay tôi được tin Hiệp mất vì tai nạn giao thông tối hôm qua.

Cái tin làm tôi bần thần suốt cả ngày, xác Hiệp tối nay mới được đưa về ..chàng trai hai mươi sáu tuổi khép đôi mắt ngủ yên. Tôi thì cứ nhớ mãi về thằng bé gầy gò có đôi mắt mở to buồn buồn cách đây mười sáu năm….


56 nhận xét:

  1. Thảng thốt như nghe tiếng sét giữa trời quang!
    :((

    Trả lờiXóa
  2. cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong kiếp sau..

    Trả lờiXóa
  3. Đọc xong tự dưng Zip thấy buồn buồn! Chẳng ai học được chữ "ngờ".

    Trả lờiXóa
  4. Chị bần thần cả ngày hôm nay UV ơi ..Giảng bài còn không suôn sẻ nữa . Tội nghiệp mẹ Hiệp ..

    Trả lờiXóa
  5. trời già cay nghiệt thật phải không tỉ tỉ, hởi ôi....

    Trả lờiXóa
  6. Tội nghiệp, thằng bé rất ngoan, hiếu thảo Zip ạ..:(

    Trả lờiXóa
  7. Dù biết mất còn đa phần là do nghiệp chướng nhưng sao vẫn thấy buồn quá đi thôi

    Trả lờiXóa
  8. Thằng bé có đôi mắt rất buồn ...
    Cách nhà có 2 cây số mà ko thoát :(

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn chia sẻ của nquochuong ..Gió cũng bần thần cả ngày .

    Trả lờiXóa
  10. Đọc chuyện thấy cay, sao như thời chinh chiến cũ?
    Chắc Hiệp đã làm xong trách nhiệm một cách đẹp đẻ nơi cỏi tạm, nên được gọi về....Chỉ có thế mới giải thích nổi vì sao người hiền mất sớm.hahaha

    Trả lờiXóa
  11. Có lẽ nghĩ thế cho nhẹ lòng anh dingang ạ ..

    Trả lờiXóa
  12. trười ươi, ổng còm nghe có lý ghê, mà ổng cười "hahaha" muốn bật ngửa, hahaha

    Trả lờiXóa
  13. Không phải cười đâu Mây , đó là dấu hiệu riêng của anh dingang đấy !

    Trả lờiXóa
  14. Đâu phải đó chỉ là tiếng cười! hahaha

    Trả lờiXóa
  15. Chắc tiếng khóc khô không lệ!

    Trả lờiXóa
  16. Trời sao cuộc sống nghiệt ngã thế hả chị :-((((((((((((((((

    Trả lờiXóa
  17. Những trường hợp như thế này không hiếm, Gió ạ. Thế mới xót cho những bà mẹ.
    Ở đây cũng có một câu chuyện tương tự: bố mất sớm, nhà chỉ hai mẹ con. Con trai vừa tốt nghiệp đại học. Cũng vừa xin được việc làm. Đêm đã vào ngủ sớm để sáng ra đi làm việc ngày đầu tiên. Bạn gọi đt rủ đi uống nước, mẹ còn dặn vói theo về sớm, đi làm ngày đầu tiên phải chỉn chu, tươi tỉnh. Xe vừa ra đầu hẻm, một chiếc tải lướt qua, cuốn thằng bé vào gầm xe. Bà mẹ không thể tin con mình chết!

    Trả lờiXóa
  18. cuộc đời sao lại thế , trời ơi!
    Sao em ước ao được có mặt ở đó để ôm bà mẹ đó quá Gió ơi... Nhờ Gió thắp dùm em nén nhang...

    Trả lờiXóa
  19. Ddoc chi viet ve^\ Hiệp, lam\ em nho*' một nguoi ban cua chung ta.

    Trả lờiXóa
  20. Còn chưa đến 2 giờ nữa là sẽ xổ số PowerBall độc đắc sẽ là trên dưới 600 triệu USD, nếu về tay tôi, chắc chắn gia đình Hiệp sẽ được bảo bọc suốt đời và xin tặng mỗi bạn Mull một chiếc 2013 Lexus E350.
    Biết đâu ....hahaha

    Trả lờiXóa
  21. Tự nhiên muốn tin rằng đời là cõi tạm để an ủi bà mẹ. Cuộc sống cay nghiệt quá Gió à. :((((

    Trả lờiXóa
  22. TT chia sẻ với nỗi buồn của chị Gió và gia đình Hiệp.

    Trả lờiXóa
  23. Chị viết đều đều hé ! Hôm nay em lại về với chị với multi !
    Em thấy xúc động lắm

    Có thương tiếc nhiều thì cũng chia tay !
    FB : Tuan Anh Nguyen Xuan
    Blog : androtuananh.blogspot.com

    Trả lờiXóa
  24. Buồn quá chị, đời khổ quá và Trời an bày những điều khó hiểu quá !

    Trả lờiXóa
  25. Chị chuẩn bị đến đám tang Hiệp.. ngày mai gia đình mang H đi thiêu ...Buồn chi lạ !

    Trả lờiXóa
  26. Vâng ..mọi điều đều quá nghiệt ngã, em lại vừa biết mẹ Hiệp bị ung thư vừa mổ xong ..hic

    Trả lờiXóa
  27. Mẹ H ốm MM ạ, ung thư vú chắc giai đoạn đầu vừa mổ xong ..nhưng cô ấy giấu hết mọi người , chẳng ai biết cả, Hiệp mất, mọi người mới biết...

    Trả lờiXóa
  28. Những người trẻ...H còn chưa có cả người yêu..cứ cặm cụi làm thôi...

    Trả lờiXóa
  29. Cầu trời co thành sự thiệt !!!

    Trả lờiXóa
  30. Cô nghĩ thế để lòng bớt xót xa chị ạ

    Trả lờiXóa
  31. Nghe đâu Multiply sẽ thế này ...mình ko tương tác gì được với Mul nhưng vẫn vào trang và tiếp tục chuyển gia tài đến vài tháng nữa ..Nghe thế ko biết phải ko

    Nhất định sẽ gặp Andro thôi

    Trả lờiXóa
  32. em ở đây thỉnh thoảng cũng có nghe tin tức tại nạn một nơi nào đó .. cách xa xa . Nhưng ở xứ mình vẫn phải đối diện với tai nạn xe cộ xảy ra với người thân quen . Thật buồn !

    Trả lờiXóa
  33. Buồn thật MayN ạ...hôm qua giờ cứ nghĩ đến thằng bé là lòng xốn xang :(

    Trả lờiXóa
  34. Chị ơi , Multi khép lại với một tin buồn thế sao ? Cũng không hẵn , xã hội VN bây giờ chỉ có hai điều để đối mặt , nếu không chết vì TNGT thì cũng chết vì bị ung thư . Chia sẻ nỗi buồn của chị

    Trả lờiXóa
  35. Ngoài 2 "điều" này, xin cọng thêm 1001 "chuyện" nữa chị nhá! :))

    Trả lờiXóa
  36. Ở xứ mình cứ bước ra đường là đối diện với bất trắc GH ạ...
    Những ngày cuối ở Mul sao mà buồn đến lạ !!!

    Trả lờiXóa
  37. Chị vừa ở đám tang về ..Mẹ Hiệp ốm nên cũng phải ở nhà, Hiệp lại nằm ở Chùa..thấy di ành nó cứ xót lòng rơi nước mắt ..:(

    Trả lờiXóa
  38. Buồn thế đấy T ạ... Buồn khủng khiếp luôn .
    mul khép lại với chị bằng một entry buồn ...muốn khóc !

    Trả lờiXóa
  39. Chuyện dài nhiều tập của một đất nước ...hạnh phúc ! hic

    Trả lờiXóa
  40. Sao mà bi đát tới vậy... hôm nay nhà em cúng 49 ngày cho Bố, cũng buồn lắm Gió à... Mẹ em và các con cứ mếu máo hỏi Thầy: từ mai, Bố con ăn cơm ở đâu? Thầy xót xa: Cụ đã về Trời siêu thoát, cả nhà phải vững lòng lên...

    Trả lờiXóa
  41. cuoc song luc nao cung buon nhieu hon vui. Roi cung quen.

    Trả lờiXóa
  42. Thắp hộ chị nén nhang tối nay cho Bố nghen M ...Bố bây giờ không cần ăn nữa M hén ..
    Chị ghé thăm mẹ Hiệp, cô ấy đội tóc giả vì xạ trị rụng hết tóc ..mắt ráo hoảnh, ngồi một mình ở góc phòng. Vì 3 mẹ con ở chung với cậu em ... nên chắc mẹ H ngại đành để nó ở Chùa ..Nhìn di ảnh nó xót lòng , cay mắt M ơi ..

    Trả lờiXóa
  43. Quen vì không thể khác hơn hén BM :(

    Trả lờiXóa
  44. Hình như có một cái tập tục là người mất do tai nạn giao thông thì không đem về nhà Gió à... Mẹ em nghe có cái lệ ấy mà cứ xót xa: Trừ khi nhà chật quá không có chỗ... chứ người thân mình, chả lẽ mang về thế lại quay lại hại người trong nhà?...
    Trẻ quá, xót quá...

    Trả lờiXóa