Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Hình như mùa Xuân đến sớm ...



“Một năm bắt đầu từ mùa xuân “

Thế mà cứ chừng như chúng tôi đã bắt đầu một năm từ những ngày cận Tết . Không gian ấm cúng ở nhà chị Hà hình như làm người ta gần nhau hơn . So với năm ngoái thì năm nay thiếu chị Thu Nhân nhưng số người có mặt thì gấp đôi năm ngoái . Những người không còn thời gian để bắt đầu bằng tuổi trẻ vẫn cứ vui phơi phới như Xuân .


Saigon vốn luôn đông đúc, rộn ràng ,những ngày gần Tết trở nên chật chội đến khiếp . Những con phố rực rỡ sắc màu ,cơn nắng tháng chạp gay gắt mãi đến chiều . Tôi chở Minhon băng qua những con phố đông mà dường như ai cũng cắm cổ chạy …có khi còn không nhận ra người quen trước mặt . Nhon phía sau tôi hình như cũng không yên tâm bởi khó khăn khi phải ngồi phía sau một cái xe bé nhỏ và tài xế lại là một người cũng bé nhỏ nốt , nhưng rồi chúng tôi cũng đến nơi .



Tội nghiệp chị Hà , bận rộn , vất vả cả mấy ngày trời dù tôi đã dặn chị cố thật gọn nhẹ đừng bầy biện chi nhiều . Bạch Tùng Tuyết đến sớm và săn tay áo phụ chị Hà đâu từ sớm . Cô em mỗi ngày sang nhà tôi gọi “chị Gió ơi , chị Gió à”…hôm nay mới biết mặt . Bạch Tuyết Tùng bảo vừa nãy Dân Đen gọi điện về muốn nói chuyện với chị Gió mà chị chưa đến … Tôi tiếc quá , tiếc không được nói vài câu với người bạn nhỏ ngày nào cũng sang “lườm” tôi … cái “lườm” thấy thương không chịu được . Lần lượt Tommy , Song Lam ,Khúc Thụy Du, Kim Lệ , MM, Yến rồi Khánh còn lấm bụi đường vì mới đi công tác về cũng đến , chỉ thiếu chị Thu Nhân , Lặng Yên , Ánh Nguyệt và Vĩnh Phúc không đến được vì bận việc .


Căn phòng khách trở nên hẹp hơn , chúng tôi ngồi sát nhau … tiếng cười , tiếng nói, tiếng cụng ly chen nhau . Dân Đen gởi đến 1 chai rượu , Song Lam mang đến thêm một chai nữa . Tôi vốn không biết uống bia , rượu nhẹ thì uống được chút chút …thế mà mới 1 ly …tôi chừng như muốn say , cứ có cảm giác mình cười nhiều hơn ..nói nhiều hơn thì phải , phía trước , có khi tôi nhìn thấy đến 2 chị Hà … Chà cái cảm giác lần đầu tiên mới thấy … Các bạn tôi ai cũng trở nên đẹp lung linh …



Cuối buổi tiệc lại vài điệu nhạc vui vui . Chị Hà với Khánh biểu diễn là chính , rồi quà , rồi cười đùa … Mùa xuân tràn ngập gian phòng . Tôi lại nhớ năm ngoái chúng tôi cũng có những buổi họp mặt từ tấm chân tình của những người bạn, những người có mặt và cả những người vắng mặt .. tất cả đều thật , đều quá thân tình từ cái thế giới im ắng nhỏ bé này . Tôi thầm cám ơn tất cả …những người đã bước ra khỏi cái khoảng cách tưởng như nghìn trùng , những người bởi nhiều lý do còn xa cách … tôi tin rằng chỉ cần một cái click chân tình …mọi khoảng cách đều trở nên mờ nhạt .



Chúng tôi chia tay nhau .Saigon vẫn còn đông đúc . Khác hẳn buổi chiều , trời lành lạnh , gió nhiều hơn . Có Minhon phía sau, con đường về nhà hình như ngắn hơn khác hẳn những lần tôi lầm lũi trở về một mình . Trả minhon về , tôi lại băng qua những con đường vắng về nhà … Cách Saigon chỉ hơn 10 ây số mà nơi đây hình như đã ngủ từ lâu lắm …


Tôi thầm nghĩ đến chị Hà … chị sẽ còn nhiều việc phải làm cho ngày hôm sau nữa . Cám ơn chị , chị Hà ạ , cám ơn chai rượu của Dân Đen đã làm tôi say chếch choáng, cám ơn cú điện thoại chúc mừng của nguoigia ,của Dân Đen đến mọi người ,cám ơn tất cả các bạn tôi những người có mặt và cả những người không có mặt …

Hình như mùa xuân đã đến sớm hơn ….

 
 Cười như chưa bao giờ cười
Photobucket

Những khuôn mặt thân quen
Photobucket

Giữa những người trẻ ..hình như mình bỗng trẻ
Photobucket

Sắp chia tay
Photobucket Photobucket


49 nhận xét:

  1. Đã có mặt với nhau...trên từng cây số, mong rằng sau này vẫn vậy. Nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Vâng ...nhất định vẫn vậy mà

    Trả lờiXóa
  3. Vui quá chị nhỉ. Chị giỏi ghê, nhìn thấy 2 chị Hà mà vẫn lái xe về nhà an toàn :) Có những buổi họp mặt thân thiện ấm cúng này, mới thấy cuộc sống mình không thể thiếu bạn được, phải không chị yêu?

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ chị nhảy đầm với Khánh chút xíu đấy ...nhưng quên hết rồi , chỉ nhảy choi choi cho hết say thôi thithao ạ

    Trả lờiXóa
  5. Em vừa mới nói với vợ 'Tính cộng đồng ngày nay gần như nhạt lắm". Đọc bài cảm nhận và xem hình họp mặt mọi người tự nhiên cảm thấy vui :-)

    Trả lờiXóa
  6. Mong thế ..mong cả Hòa và bà xã đều vui . Khi ta mở lòng và cần nhất là chân thật với nhau thì ... mọi cái đều đậm đà Hòa nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  7. E thjx cau nay wa: chi can mot cai click chan thanh...moi khoang cach deu tro nen mo nhat..

    Trả lờiXóa
  8. Hồi hôm, lần đầi thấy Gió say vui quá... hihii.. vẫn còn thùng bia Gió ơi, trước khi gió vào công việc mình off tân niên nha... Chị vẫn hay nói những người chân tình với nhau thì không có ranh giới ảo... À, danden cũng có gọi điện hỏi thăm mọi nguời đó Gió.

    Trả lờiXóa
  9. Mong thế beoje nhỉ ... chỉ cần thế mà đôi khi cũng khó đấy

    Trả lờiXóa
  10. Hôm qua em chếch choáng thật . sau đó ko dám uống nữa ...sợ ko về được .Hình như mọi người cười em ...hà hà

    Trả lờiXóa
  11. Mùa xuân dù đến sớm hay muộn ...kệ nó , chị vẫn mãi còn xuân và sang xuân chơi tiếp ...hì hì..

    Trả lờiXóa
  12. Uh ...thế đấy . Nhỏ này biết hết ta ơi !!!

    Trả lờiXóa
  13. hình như khi chị Gió say thì nhảy có vẻ sành điệu ra đó nghen..hì hì

    Trả lờiXóa
  14. hà hà ...Nhóc nó nhạo báng tui héng ... Hãy đợi đấy !!!

    Trả lờiXóa
  15. Nhon cám ơn Ấy đưa Nhon đi đến nơi về tới chốn, hõng mẻ miếng nào ..hihihi
    Sau này 2 đứa mình có off về hong ngại đường dài nữa héng Ấy ơi.



    Trả lờiXóa
  16. Hihi... Gió nghe dĩa nhạc KL tặng chưa?

    Trả lờiXóa
  17. Nghe rồi ... cả chiều nay , thích lắm ...có thể chọn làm 1 clip . thanks KL nhiều

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn Chị Hà đã vất vả, cám ơn Chị Gió đã có bài cảm nhận rất hay. Chúc tất cả Các Anh/Chị, các bạn năm mới anh lành hạnh phúc. Mùng 5 mọi người đi chơi dzui nhe.

    Trả lờiXóa
  19. vui quá cô Gió ơi..ghen tị thiệt..:D ^^

    Trả lờiXóa
  20. Mọi người vui nhé ! Xuân đang cười với Gió đấy nhỉ !

    Trả lờiXóa
  21. Mai mốt nhớ chuốc rượu cho chị Gió nữa nhen Nhỏ...để chị Gió quậy tưng bừng cho dzui!

    Trả lờiXóa
  22. Tối đó em tính là đáp trực thăng tới đó chứ...nhưng phút cuối... quên đổ xăng nên đành ôm hận xách di động ra gọi cho chị Hà. Tưởng là chị Gió lúc đó đã tới rùi, thôi chờ lần tới nhen chị Gió.
    Hihihi...mai mốt em mang cho chị Gió vài chai ích xì ô đi OFF nữa nhen chị Gió! Nhìn hình thấy chị Gió quậy hoành tráng ghia nhen.

    Trả lờiXóa
  23. Chị ơi, đọc cái entry này tự nhiên em cũng lảo đảo say...tình.
    Mai mốt phải cho chị Gió xỉn dài dài...để được lung linh rồi. Heheheh!

    Hic....hic...hôm đó có một mình chị Hà làm suốt đó chị, em loăn quăn làm màu hà, chắc chị mệt nhiều, thương Hà ghia, cười suốt đến tàn tiệc.

    Vẫn nhớ đến Gió say....:))
    Nhớ tất cả nụ cười hôm ấy, thật ấm lòng.

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn chai rượu của SL nữa ...góp phần làm chị thêm say

    Trả lờiXóa
  25. Mong có ngày cô off với D ở Hà Nội nhá

    Trả lờiXóa
  26. Thanks KH ...Xuân cũng về với KH và mọi người .

    Trả lờiXóa
  27. Tiếc ko có dịp gặp Đen ... mong có ngày Đen héng , chị say chắc ...buồn cười lắm . Sợ rồi ...

    Trả lờiXóa
  28. Chị say thế nào hả BTT ... Xấu hổ quá !!! hihi

    Trả lờiXóa
  29. Giờ thì em đã thấy người xỉn vui gấp 10 lần bình thường mà lại không phải là em. Kakakaka.

    Trả lờiXóa
  30. Tom thấy ai vậy ? ...chị hử ? Giời ạ , tui xỉn thế nào ta ... ? Xấu hổ chết đi được

    Trả lờiXóa
  31. Hèn chi cái entry của tui chờ ý kiến ý cò của mấy người dài cổ ra, hic hic. Đời bất công thiệt ta!

    Trả lờiXóa
  32. ghen ghen, ghétttt, ghétttt ...

    hình cuối giống như có 2 ... em bé đứng hàng trước! hé hé

    Trả lờiXóa
  33. ai cũng xinh như hoa !
    em thích kiểu tóc mới của Gió quá , để dài hơn tí như vậy và cúp cúp vô trông chị trẻ hơn tóc cũ, rất mi-nhon !

    Trả lờiXóa
  34. Gió của em hôm đó thật đáng yêu, và hồn nhiên...

    ( nói nhỏ chị nè, mai mốt có dịp em cũng say cho mà coi...:D )

    Trả lờiXóa
  35. hihi , thầy lại ghen tị với đệ tử rồi ...

    Trả lờiXóa
  36. Tóc cũng thế mà KL ... chẳng làm gì khác cả ,chỉ là để nó dài hơn thôi ...mi-nhon hả ..? Mừng húm !

    Trả lờiXóa
  37. Lại là người say không biết buồn rồi .... hà hà

    Trả lờiXóa
  38. Hehe, hôm 27 Tết em lóang chóang Gió ạ, cái tật em không nốc được vang, uống bia hay rượu mạnh thì không sao...đã vậy lại còn ăn một miếng bánh kem tổ bố...ặc ặc. Lúc xuống nhà lấy xe, em tính hỏi Gió: Ủa, chị wen em sao mà lại trả tiền xe cho em? hihi! may nuốt kịp, chớ không chắc chị KL phải đưa về...nhưng ra đến ngã tư bảy hiền thì em tỉnh...mà em chếnh chóang chứ quà cáp gom đủ hông thiếu món nào nghen...

    Trả lờiXóa
  39. Lần đầu chị uống rượu nhiều hơn bình thường , lần đầu biết cái cảm giác chếch choáng ... Lòng vui hơn . Có phải người say thường vui gấp 10 lần bình thường không ta ...Tommy nói thế . Cám ơn ngày 27 tết MM héng

    Trả lờiXóa
  40. Cám ơn chị Gió cho biết cái mẹo rất hữu ích này. Chừng nào gặp chị, P phải kiếm cách mời chị cạn vài ly rồi "trình bày dung nhan" :)

    Sắp bước qua năm mới rồi, thân chúc chị Gió và gia đình những ngày Tết vui hơn ngày 27 này nữa và một năm con cọp hạnh phúc, an vui, vẫn trẻ trung như "năm ta 20". Trẻ hay không, đừng để năm tháng đếm tuổi mình, phải không chị Gió?

    Trả lờiXóa
  41. Nhất định gặp NP là phải say ...nhỉ ?

    Năm tháng không đếm tuổi mình mà mình đếm NP ạ . Nhất định năm nay sẽ có nhiều điều mới cho tất cả NP héng .

    Trả lờiXóa
  42. o^m chi. cu*nggggggggg !

    be^n em ddang lanh. te^ tai' luo^n ! hic

    Trả lờiXóa
  43. Chị biết..nên gửi nắng cho em , nhé

    Trả lờiXóa
  44. Cánh nam nhi như bọn mình thì nhiều khi cứ như: "Giưã rừng già tôi có thấy gì đâu!!!" Xỉn mà. Nhưng qua ngày hôm sau là lại.. đến hẹn lại lên:))

    Trả lờiXóa