Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Bài học ngoài chương trình...




Cô sẽ bắt đầu buổi học hôm nay bằng một bài học ngoài chương trình …” Tôi tuyên bố thế với lũ trẻ .. thằng Nghĩa nhướng đôi mắt to lên hỏi tôi : “Dzậy là sao cô ..?”, mấy đứa khác nhốn nháo : “Mở máy chiếu hả cô ?” .Tôi giơ tờ báo : “Bài học từ báo ..” Và bắt đầu đọc cho lũ trẻ nghe câu chuyện từ cái hoang tàn đổ nát của nước Nhật …

 

BÀI HỌC TỪ CẬU BÉ 9 TUỔI Ở NHẬT

 

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.

 

Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết.

 

Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.

 

Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

 

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

 

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

 

Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

                                         HÀ MINH THÀNH _LÊ NGUYÊN MINH  

                                                   (Báo Tuổi Trẻ ngày 18.3.2011)


Lũ trẻ im lặng suốt thời gian tôi đọc bài báo . Tôi thì cố đọc chậm để nén xúc động của mình nhưng có lẽ tụi nhỏ nhìn thấy tờ báo run trong tay tôi ,chúng thấy được giọng tôi có lúc nghẹn lại và ánh mắt tôi bắt đầu ngấn nước ….. Im lặng bao trùm lớp học vài giây khi tôi đọc xong bài báo,
tôi kịp thấy vài đôi mắt ngấn lệ , cái miệng mím chặt của lũ trẻ … thẳng Nghĩa thở  hắt ra một cái rồi nói , giọng nó mỏng tang : “Tội quá hén cô ?” Tôi buông tờ báo …nhìn cả lớp rồi hỏi : “ Chỉ tội thôi sao ? các con còn thấy gì nữa không ?” Lũ trẻ im lặng rồi thằng Hải rụt rè : “Bạn ấy tốt quá cô ơi !” . Tôi cố tình làm khó chúng : “Sao mà tốt?” cô bé lớp trưởng nói nhanh : Bạn ấy biết nghĩ đến người khác phải không cô …”

 

 

Một cảm giác nhẹ lòng … điều tôi muốn lũ trẻ của tôi hiểu thì chúng đã nhận được. Tôi gấp tờ báo …giới thiệu qua về tác giả bài viết và nói với chúng về một dân tộc cứ ngời ngợi những điều kỳ lạ từ những đau thương đổ nát trong những ngày này …

 


Bằng một cuộc trò chuyện thân tình và những câu hỏi như đùa của tôi,  lũ trẻ vạch ra những hình ảnh trái ngược từ những cái gần chúng nhất với những điều chúng nghe tôi kể về tinh thần Nhật Bản : về tính kỷ luật, tinh thần tương trợ, sự lạc quan và tính cộng đồng của họ … Một dân tộc với một tinh thần đáng tự hào như thế …thì không có gì đánh ngã họ được kể cả sự độc ác của thiên tai …

 



Tôi muốn học trò tôi nhìn lại những điều từ chúng , quanh chúng để làm một sự so sánh đơn giản, để tự chúng rút cho mình những điều cần phải học …

 

Tôi muốn học trò tôi hiểu rằng cái vĩ đại của một dân tộc không chỉ là lòng tự hào về cái quá khứ anh hùng mà chính là sự thể hiện cách sống trong hiện tại …

 


Tôi ngắm những đôi mắt trong veo chăm chú nhìn minh …

Bài học ngoài chương trình chừng như quá đạt yêu cầu mà không cần có khách dự giờ phê chuẩn …

 

Một ngày đẹp biết bao !!!



102 nhận xét:

  1. Hôm nay em cũng sinh họat bài này với học trò em, nhưng từ cái e-mail của bạn em gởi chứ không từ báo TT. Báo gọt dũa lại, kém hẳn...
    Chúng ta hãy bắt đầu với TRẻ bằng những bài học cụ thể, đơn giản mà tràn đầy tính nhân văn thế này, thì chắc là sẽ "vào" nơi tâm hồn chúng nhiều hơn hén Gió...
    Đao to búa lớn, mà chỉ thấy làm chúng hung hãn thêm thôi...

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay thực sự là đẹp Bống ạ ...

    Trả lờiXóa
  3. từ thảm họa của Nhật rút ra được rất nhiều điều... phải chi tất cả thầy cô đều có những bài học ngoài chương trình như vầy.

    Trả lờiXóa
  4. Chị thật sự thích bắt đầu với lũ trẻ bằng những bài học như thế này nè M ...
    Thỉnh thoảng đọc những bài báo hay ..có chất " dạy làm người" là chị lại biến thành một bài học ngoài chương trình như sáng nay ...

    Hiệu quả ngoài cái mình mơ ước ... niềm vui ngoài cái mình tưởng có ...
    Tại sao lại không M hén

    Trả lờiXóa
  5. Bài học làm người - trong chương trình hiếm khi thấy.

    Trả lờiXóa
  6. Vâng ...nó khác hẳn những bài học cứng ngắc .. ngôn từ vô cùng " nghị quyết" trong chương trình . Em thường dạy những bài ngoài chương trình như thế ..coi chừng có ngày bị ...kiểm điểm chị ơi :))

    Trả lờiXóa
  7. Nó có nhưng chưa phải "làm người vì người" mà "làm người vì đó là pháp luật" ...nhưng trong thực tế thì pháp luật chưa là pháp luật .. phải ko T :))

    Trả lờiXóa
  8. Đây là một trong những bài học KỸ NĂNG SỐNG rất giá trị - Những ai quan tâm vấn đề ĐỨC DỤC cho học sinh thì hãy tìm từ bên ngoài chương trình KỸ NĂNG CHẾT của bộ GD .

    Trả lờiXóa
  9. Trong chương trình cũng nhiều bài cần học ...chỉ là cần thêm những bài "kĩ năng sống" từ thực tế thôi anh TĐ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  10. em cũng vừa mới đọc bài báo này bên nhà anh rờm cho nhóc con em nghe đó chị , nhóc nói sao ko chụp hình bạn ấy cho con biết mặt . em chỉ biết cười trừ thôi hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Chị nghĩ khi nào đọc được những bài báo hay cả cha mẹ và thầy cô hãy biến nó thành bài học làm người cho tụi nhỏ ...tác dụng sẽ tốt lắm L ạ ..Cám ơn em vì điều đó !

    Trả lờiXóa
  12. mỗi khi em vô blog chơi , nếu thấy bài viết nào hay và bổ ích em đều đọc cho cả nhà cùng nghe , đôi khi em thấy cũng hay lắm đó chị

    Trả lờiXóa
  13. Đúng như thế đấy Linh ...Em cứ tiếp tục nhá !

    Trả lờiXóa
  14. ước gì người ta mới bớt đi những câu khẩu hiệu phô trương, hình thức, rỗng tuếch, những bài học về những điều cao siêu, hoang tưởng mà thay bằng những bài học sinh động, thức tế như bài học mà chị Gió đã dạy cho tụi nhỏ thì XH này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, chị Gió nhỉ ...

    Trả lờiXóa
  15. Cuộc sống là bài học lớn phải không HM ...
    Tụi nhỏ học được nhiều điều từ cuộc sống.... nếu chúng được người lớn trao cho khi chúng chưa đủ khả năng nhận biết nó là điều cần thiết...khi những bài học ở trường đôi khi chưa đủ thuyết phục chúng tin...HM ạ

    Trả lờiXóa
  16. Bài học ngoài chương trình, ngoài trang sách sẽ theo các em đến suốt đời, dạy các em làm người tử tế một cách hiệu quả! cảm ơn chị, cảm ơn một nhà giáo dục!

    Trả lờiXóa
  17. người viết bài báo trên là 1 cảnh sát Nhật gốc Việt , và cũng là 1 blogger trên Multiply này , bạn của chị Hồ Lan Hương đó chị Gió . Em đọc được bài viết gốc của ông ấy - nguyên văn còn dài hơn & có nhiều chi tiết cũng hay lắm . Chút nữa em copy qua cho Gió coi .

    Trả lờiXóa
  18. đọc câu chuyện cậu bé 9 tuổi thật thương quá
    :(

    Trả lờiXóa
  19. Co giao cua Lu tre that tam ly. Cau chuyen that cam dong chi a

    Trả lờiXóa
  20. Bài học cuộc đời thì bao la ...sao ta lại cứ chỉ mày mò trong quyển sách UV nhỉ ..?
    Dạy học là sự cảm hứng cá nhân + chút linh động từ thực tế cuộc sống + chút lòng tràn đầy tình yêu lũ trẻ và một cái nhìn ..lãng mạn nó ra một bài học khác trong sách nhưng gần gũi hơn dù đôi khi bị đánh giá " không bám sát chương trình" ...nhưng kệ ...nếu đó là điều tốt hơn cho lũ trẻ ..phải ko UV ? :)

    Trả lờiXóa
  21. Chị biết đây là câu chuyện được kể từ một cảnh sát Nhật gốc Việt nhưng không biết đó là một bạn Multiply và là bạn HL Hương KL ạ . Thú vị thật đấy về chi tiết này ... Bài trong báo TT cũng dài lắm chị chỉ lấy câu chuyện này thôi ...

    Một bài học không chỉ dành cho lũ trẻ con KL nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  22. Chị đọc đầu giờ đến trường ..cay cả mắt lyly ạ !

    Trả lờiXóa
  23. Cũng là bài học cho chính người lớn nữa G nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  24. Mot ngay dep biet bao! em cung hoc duoc tu bai viet nay cua chi, mot co giao co tam long day do con tre...hanh phuc thay khi nhung dua tre duoc co giao Gio' day do...may ngay nay o My cung ram ro kieu goi giup do nuoc NHat, ho vua cam kich tinh ky luat cung nhu tinh than dan toc cua nguoi NHat... va su gian kho doi mat voi kho khan hien tai,khi doc entry nay em moi hieu hon tai sao nhieu nguoi den noi tang qua giup do va lai khen ngoi nguoi Nhat het loi....cam on chi! bai hoc qua hay!

    Trả lờiXóa
  25. bài học ngoài chương trình cho em chị gió ạ. Mong có thật nhiều cô giáo như chị Gió

    Trả lờiXóa
  26. hôm nay em cũng dạy tụi nó bài này ,đó cô

    Trả lờiXóa
  27. Ý anh nói là phương pháp dạy KNS , làm bằng cách nào đó miễn là đánh thức con người trong các em dậy là được , đừng orale sáo rỗng để rồi như nước đổ đầu vịt , thằng bộ GD chỉ mới bắt chước phần hình thức còn bản chất thì mấy cha hoàn toàn mù , không biết bắt đầu từ đâu ? ra sao ? làm gì ?... theo anh nghĩ thì mấy ông trời này nên đi học KNS từ các anh huynh trưởng Hướng Đạo bằng cách tham gia chơi HĐ , đừng tự ái hảo mà cấm thế này cấm thế kia trong khi phon gtrào HĐ rất cần cho tuổi trẻ , riêng ở VN thì cũng rất cần cho mấy thằng to đầu mà ngu nữa

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn em ...
    Thật ra những người thầy hết lòng vì học sinh thời nào cũng có ..chỉ là đôi khi lực bất tòng tâm thôi bientim ạ

    Trả lờiXóa
  29. Còn nhiều cô giáo hay và giỏi hơn chị nữa cơ ...nhất định thế , Cám ơn rm nhé diemxua

    Trả lờiXóa
  30. Ừ ... cứ thấy mấy bài hay đọc và phân tích cho tụi nhỏ nó biết và suy nghĩ ...một cách dạy kỹ năng sống đấy ngông

    Trả lờiXóa
  31. Gió hiểu ý anh mà ...
    trong lúc này thì nếu thực sự yêu học trò mỗi GV hãy làm hết mình thôi anh TĐ ạ . Gió đã không trông mong vào những sếp mình từ lâu lắm ...trừ việc có những quy định của họ mình chưa thể "quăng" đi thôi ..

    Thôi thì hãy làm hết lòng vì lũ trẻ anh TĐ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  32. " Tôi muốn học trò tôi hiểu rằng cái vĩ đại của một dân tộc không chỉ là lòng tự hào về cái quá khứ anh hùng mà chính là sự thể hiện cách sống trong hiện tại "…
    Câu này hay nhất ?
    Ngày xưa thày giáo như mẹ hiền !
    Ngày nay thày giáo làm tiền học sinh ?
    Thằng bộ trưởng bộ giáo dục ( nguyễn minh hiển ) khóa trước, trước khi thôi chức còn đề nghị nhà nước chi 50.000USD để đi học Anh văn ở nước ngòai và được thủ tướng chính phủ phan van khải duyệt ! May mà nguyễn tấn dũng không chi ? Chứ không thì nhà nước lại mất oan một món tiền không nhỏ . Với những cán bộ như vậy làm sao có nền giáo dục tốt được ?

    Trả lờiXóa
  33. Bài học về sự quên mình này thật ra đều bàng bạc đâu đó trong các trường học. Nhưng ở Nhật đã trở thành một tính cách: dù đổ máu chết gục ngay lập tức vẫn phải cao thượng. Rất nên làm cái "ngoại khóa" này W à. :-)

    Trả lờiXóa
  34. Những bài học ngoài chương trình thế này đôi khi có giá trị nhiều lần so với những cái sáo rỗng mà ta dạy phải không chị. Em không biết là có nhiều GV thấy được điều đó mà làm những buổi học ngoài chương trình như vậy không?

    Trả lờiXóa
  35. Câu chuyện của cậu bé mới 9 tuổi nhưng cũng đủ để thấy người nhớn ta phải nhìn lại mình

    Trả lờiXóa
  36. đáng xem, đáng học tập, và nhìn lại mình

    Trả lờiXóa
  37. Rất hoan hô chị đã có giờ ngoại khóa rất tuyệt cho các em học sinh,phải chi tất cả giáo viên đều có những giờ ngoại khóa như vậy chị hén.

    Trả lờiXóa
  38. Tiếc quá, giá như đứa cháu của SK có được tiết học này. Một bài học không chỉ dành cho học sinh mà còn để cho mọi người suy ngẫm và nhìn lại cách cư xử của mình với đồng loại.

    Trả lờiXóa
  39. Cám ơn cô giáo, giá như có nhiều GV như Gió.

    Trả lờiXóa
  40. Mong Gió có nhiều bài học thật quý cho lũ trẻ nhé. Những điều mình học được từ những ngày còn bé in rất sâu, rất đậm mà khó phai nhoà theo thời gian Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  41. Bài học dành cho tất cả chúng ta!. Những bài học ngoài chương trình thế này còn tác dụng gấp trăm lần những bài học xáo rỗng mà HS vẫn đang phải học. Chị Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  42. GD ta thì còn nhiều vấn đề lắm anh HD ạ ...thôi thì trách nhiệm mình đến đâu thì cố mà làm được bằng nào hay bằng đấy anh HD nhỉ ?

    Cám ơn chia sẻ của anh

    Trả lờiXóa
  43. Không nhiều đâu Khánh ạ ...Điều quan trọng không phải là nó chỉ có mặt trong nhà trường mà nó cần có mặt trong ngõ ngách cuộc sống nữa ..Khánh nhỉ ? Điều đó thì ở ta còn hiếm hoi quá K ơi !

    Trả lờiXóa
  44. Đúng là những bài học thế này nó tác dụng gấp nhiều lần nhiều bài học trong chương trình đấy SL .... Chỉ là không phải GV nào cũng nghĩ đến "chạy" ra khỏi chương trình ,,,vì thế thì " coi chừng !"

    Trả lờiXóa
  45. Nó là bài học cho tất cả chúng ta man nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  46. Thỉnh thoảng chị lại đi "trật lề" một cái mlan ạ ...Nếu đó là điều tốt cho lũ trẻ thì tại sao không mlan nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  47. SK làm thử với các cháu xem ....
    Đúng là đó là bài học cho chúng ta , SK nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  48. Cám ơn chị , Gió nghĩ chắc có đấy

    Trả lờiXóa
  49. Đúng đấy anh minht , những bài học gây cảm xúc cho lũ trẻ bao giờ cũng là bài học theo chúng cả đời

    Trả lờiXóa
  50. Trong nghề ..ta hiểu hơn ai hết điều đó thugiang nhỉ ..Chỉ là đôi khi không thể thôi... Cám ơn chia sẻ của em

    Trả lờiXóa
  51. nếu cứ theo lý thuyết và thực tế đương thời thì con người và đất nước Nhật Bản đã chạm tay gõ cửa đến thiên đường XHCN , cái đích , mục tiêu của vài nước CS còn sót lại trên trái đất này , cám cảnh thay ...

    Trả lờiXóa
  52. Nó là nghịch lý ...mà càng nghĩ càng buồn cười hở TV ?

    Trả lờiXóa
  53. Ớ ớ !! " trật lề" thế ", có chạm gì đến việc "trăm năm trồng người" của bác không nhĩ? :))

    Trả lờiXóa
  54. Không biết ...mà cũng chẳng cần biết nếu đó là bài học dạy làm người ..., phải ko ? Gió đi dạy đây ..Chúc ngủ ngon :)

    Trả lờiXóa
  55. Dân Nhật dạy trẻ con ;làm người còn giáo dục xứ ta dạy trẻ con làm anh hùng và làm chủ tập thể. Nhân vật Lê Văn Tám là bịa 100% nhưng cái tên ấy vẫn thấy đặt cho đường phố và trường học ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.
    5 điều bác Hồ dạy thì hai điều "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" trùng nhau. Bọn trẻ không biết yêu quê hương, yêu bố mẹ, yêu đồng loại là phải ...

    Trả lờiXóa
  56. Gió đã làm một việc tuyệt vời!
    Cám ơn em vì điều đó.

    Trả lờiXóa
  57. Miền Nam Việt nam trước 1975, hay đúng hơn trên toàn cỏi Việt nam trước 1954, trong các chương trình công dân giáo dục học đường chúng ta đã được dạy dỗ và giáo dục "Hướng Thiện", tôi vẫn còn nhớ những bài học yêu người....
    ( dù rằng lúc ấy tôi còn quá bé để có...."người iu" hà hà hà )

    Bạn hiểu sao? ha ha ha, ai muốn hiểu sao thì hiểu

    Trả lờiXóa
  58. Trong tất cả những bài học ...bài học "yêu" có lẽ là bài học khập khiễng nhất anh Bu nhỉ ? Tình yêu thực sự tự nó được hình thành từ những điều giản dị nhất nhưng nhất định không phải là điều bắt buộc phải học thuộc lòng ...kể cả tình yêu tổ quốc . ...

    Trả lờiXóa
  59. Em đang làm một việc bình thường _ cái bình thường mà giáo dục ở mình thường bỏ lướt qua hoặc được dạy bằng những câu chuyện " đao to búa lớn"chị ạ..:)

    Trả lờiXóa
  60. Có nghĩa là hiểu sao cũng ...đúng, phải không ?

    Trả lờiXóa
  61. Thì cũng giống như Mister Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố :
    "trong 10 năm nữa nền giáo dục của Việtnam sẽ khác" ha hà hà

    Trả lờiXóa
  62. Thì cũng khác thiệt chứ bộ tưởng ổng nói chơi sao ?...:)))

    Trả lờiXóa
  63. Ừa hén, đúng là ...huề tiền :)) :))

    Trả lờiXóa
  64. Ủa ...mấy anh này có bao giờ phát biểu mờ không huề đâu ... Chỉ thua cho đến huề thôi ...Thề ....không thắng !!! :))

    Trả lờiXóa
  65. Bộ muốn bị rút giấy phép sao dị ?

    Trả lờiXóa
  66. Người Nhật đã dạy cho chúng ta một bài học lớn

    Lâu rồi ba cháu mới qua bác, thấy bác vẫn khỏe :)))

    Trả lờiXóa
  67. chị ơi,bọn trẻ may mắn, có cô giáo hướng chúng đến những giá trị thật của đời...

    Trả lờiXóa
  68. Bỏ 1 phiếu 5 *****cho cô giáo dạy giỏi!
    Anh 'nguyenhong' có post một bài rất hay về sự cố ở nhà máy điện Fukushima I, chị G. xem chưa ạ?

    Trả lờiXóa
  69. Vấn đề chính vẫn là bài học phải tác động đến toàn xã hội và quan trọng là tác động đến những người có trách nhiệm .... Một tinh thần như thế đáng để tự hào chứ đâu hẳn chỉ có "quá khứ anh hùng" mới đáng tự hào ..nghinhxuan nhỉ

    Trả lờiXóa
  70. Gió bây giờ tự do mà .... như gió trời ấy !

    Trả lờiXóa
  71. Chị nghĩ chắc cũng có nhiều thầy cô giáo đã làm như thế ... Ta làm vì tình yêu với lũ trẻ Eyre nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  72. Cám ơn anh LG ...
    Để Gió sang nguyenhong . Dạo này bận nên bài bạn cứ trôi qua không kịp đọc ...

    Trả lờiXóa
  73. Từ thảm họa thế giới nhìn Nhật Bản với cái nhìn kính nể, trân trọng, cảm phục... Họ là tấm gương sáng về lòng nhân ái, đức hy sinh và tự tôn dân tộc. Thật đáng cảm phục quá chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  74. Dạ, tình yêu sẽ đến được với tình yêu...:-)

    Trả lờiXóa
  75. Họ có cái để tự hào mà đôi khi...chính họ còn không biết trong khi cả thế giới đều biết . Ta có cái để cứ mãi tự hào trong khi có nhiều cái ....cần phải sửa mà không biết trong khi cả thế giới cũng đều biết ...:(( Thế đấy !!!

    Trả lờiXóa
  76. Đúng Eyre nhỉ ...Tình yêu luôn khởi đầu bằng tình yêu mà ..

    Trả lờiXóa
  77. Không biết thực hư về câu chuyên "lá thơ của người cảnh sát gốc Việt" thế nào, nhưng nó đã vang dội khắp thế giới, gây rất nhiều thương tâm và cảm phục từ mọi người, nhất là tại VN, nó đã như làn sóng Tsunami....
    Từ đại biểu quốc hội, những nhà giáo, những sinh viên, học sinh...đã lên tiếng cà cảm phục, thương xót và hình như xem dân Nhật như là một "thần tương", chúng ta, nước "Việtnam oai hùng" khó với tới...

    Thật buồn cười, hình như chúng ta không học sử, hình như chúng ta không biết, chỉ trước đây không lâu, trên thế giới chỉ có hai nước có thể chận đứng, và chiến thắng sự xâm lăng của Mông cổ, đó là Nhật bản và Việt Nam !
    - Việt Nam, chúng ta đã hai lần đánh tan quân Mông cổ
    - Nhật bản củng 2 lần chận đứng bằng 2 cuộc sóng thần(Kamikaze) làm chìm xuồng tụi Mông cổ, chẵng tốn một mủi tên, nhát kiếm!!

    Sau đó, thay vì mỡ toang cửa, chào đón làn sóng văn minh Tây Âu, cải cách đất nước của Minh Trị Thiên Hoàng, tạo những bước nhảy vọt 20 năm trước 1918 và sau 1945, Việt Nam chúng ta u mê, theo sự u mê của "lãnh đạo" thời đó, thời Minh Mang, Thiệu tri, triệt để ca ngợi Tàu và theo đề cao chính sách "Bế quan tỏa cảng", đưa đến sự xâm lăng của Tây Âu, rồi thời Pháp thuộc,..rồi Việt Minh cướp chánh quyền 1945, gây thêm một cuộ nội chiến tương tàn, mãi đến 1975, một lần nữa, Việtnam chúng ta đã gây được sự cảm phục của toàn thế giới khi "đánh Pháp, đuổi Mỹ" 1975, nhưng cũng lại một lần nữa, đảng cs VN lại lường gạt, cướp công cướp quyền của toàn dân, giải tán và "triệt tiêu" tất cả hy sinh, xương máu cảu Mạt Trận Giải Phóng Miền Nam,

    Nếu "lãnh đạo" khá hơn, chúng ta cũng anh hùng, cũng đáng phục lắm chứ, chỉ tại ..........vì.....

    Trả lờiXóa
  78. Lịch Sử cũng có những điều sai lầm ...mà ngay lúc đó nó là chân lý , chẳng có gì là lạ cả .Nhất định là ngay lúc ấy những Minh Mạng , Thiệu Trị đều làm vì một tình yêu đất nước ...Mà cho dù đó là những sai lầm thì những người hậu thế cũng chỉ có thể :
    1. là chấp nhận một phần LS đã qua
    2. là tìm cách để chữa những sai lầm từ bài học LS ấy

    Điều đáng lo là hậu thế hình như thấy được chỗ sai lầm của tiền nhân .
    Gió bây giờ không muốn nghĩ nhiều đến từ " nếu mà ..." nữa :)

    Trả lờiXóa
  79. Sorry đã vì tí tức tối mà không nghĩ đế, viết quá nhiều trong entry của Gió, tuy nhiên vì chuyên này, tôi cũng muốn tự tôi "Ôn cổ Tri tân", mà "Cổ" với "Tân" bây giờ thì sờ sờ ra trước mắt, không thể không khó chịu được :))

    Trả lờiXóa
  80. Đây là 1 câu "Quote" hay nhất trong tuần....ha ha ha
    Gió nói thế, tôi cứ ngỡ Gió đang ở....Ba Đình

    Trả lờiXóa
  81. Có lẽ nên bình tĩnh chút trước những chuyện thời sự ... dù có khi ngồi trên lửa đỏ .... Nó cũng là cách ta thể hiện sự "tức tối" trước địch thủ :))

    Trả lờiXóa
  82. Người ta thường nghĩ mình có quyền phê phán lịch sử mà quên rằng nếu không có đủ tinh tế và sai lầm . sáng suốt và ngu xuẩn, nhân đạo và tàn nhẫn, chính trực và gian tà thì không có lịch sử ..

    Người ta thường nghĩ mình căm phẫn vì tình yêu đất nước mà quên rằng cũng có những sai lầm khởi đi từ tình yêu ...Đừng quá cực đoan như thế

    Trả lờiXóa
  83. Ha ha ha !!!
    Gió "tui" bận phải đi, Gió "kia" cũng nên đi ngủ đi,
    tức tối chắc chẵng đi đến đâu...tôi nghĩ hiện giờ Saigon đang thiếu "nước sạch" trầm trọng, không thể nào so sánh "tiền đồ" với "tiền đô"....
    (Chắc Gió vẫn chưa quên 2 lần "đổi tiền" đâu nhĩ, tiên đoán sẽ có lần thứ 3 đấy )

    Trả lờiXóa
  84. Gió nhớ chứ nhưng chưa bao giờ lo lắng quan tâm ...đơn giản vì mình không bao giờ có nhiều tiền ...:)))

    Trả lờiXóa
  85. Hơn nữa mình càng không có tiền đô hoặc nhận tiền đô để bán cái tiền đồ ...của cha ông nên cứ bình tĩnh ...:))

    Trả lờiXóa
  86. Ô !! cái vụ "Tiền Đồ" đấy hả?
    Chắc họ chẵng trả "tiền đô" đâu, họ chỉ trả bằng "chinese Yuan", rồi mình lo đổi chác lấy thôi,
    (Chắc vậy mà thị trường Hà nội, Saigon đảo loạn mấy hôm nay, thiên hạ có ít giấu ít, có nhiều giấu nhiều....) :)) :))

    Trả lờiXóa
  87. Sao Gió không biết ta ... Đúng là người nghèo ...nên cứ "bình chân như vại" ! Sướng thiệt !

    Trả lờiXóa
  88. Gió nghèo tiền nhưng giàu....tình thế không là nhất sảo :)) :))

    Trả lờiXóa
  89. Tình thì mong manh ...như khói !! :)

    Trả lờiXóa
  90. Câu trả lời như một bài thơ .....

    "...Tình yêu mong manh tựa khói
    Tình yêu rơi như màu lá.. thu vàng ngập trên lối đi ..." (PMC)

    Trả lờiXóa
  91. Thung lũng hồng ...Hình như thế ..! :)

    Trả lờiXóa
  92. Sáng nay Gió mới search nghe lại ...:)

    Trả lờiXóa
  93. Bài báo thật ý nghĩa và dễ gây xúc động , bài viết của chị thì thật đẹp đến từng những tâm tình và hình ảnh gợi lên chị ạ .

    Trả lờiXóa

  94. Đã giao lưu với tác giả bài viết rồi gió ạ . (haminhthanhJP@yahoo.com....và cả con gái anh Thành nữa : rất thú vị vì người thật -việc thật với nhiều bài và câu chuyện khác nữa ....
    Nhưng- than ôi, cái gì cũng có giới hạn nghiệt ngã của nó....Sau sự bình tĩnh kg lâu thì nhiều nơi ở Fushihama, ở Mayiagi....đã trở lại như nó vốn có ...kinh khủng hơn .
    Lại nữa giá trị của cách sống có được là kết quả trăm măm của nếp sống của Văn hoá ngàn năm. Cho nên phạm trù này nói đơn giản là sai, bài học cũng chỉ ước lệ thôi...!
    gioheo may hình như thổi ba chiều ?
    cũng như lời nhạc Trịnh giống như lời Dao Anh bé con xinh xắn....

    Trả lờiXóa
  95. Vâng , Gió cũng nghĩ mọi điều cũng có giới hạn của nó _ nước Nhật không phải nơi nào cũng có những hình ảnh để ta tắc lưỡi thán phục ...nhưng trong lúc này _ giữa những giá trị thật giả khôn lường mỗi hành vi đẹp luôn có giá trị của nó , anh cungtungphan nhỉ ? Gió cũng nói về bài học một cách ước lệ ..._ nó chỉ như một phần "giới thiệu bài" cho một bài học lớn hơn anh cungtungphan ạ

    Đang định tìm "Thư tình gửi một người" như ...mắc quá ! :))

    Trả lờiXóa