Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

A ! A ! A !

21.6.08

Bắt đầu trang blog đầu tiên, tất cả đều mới toanh như những giọt nắng đầu ngày..... Mùa hè vẫn nhí nhảnh như cô bé mới lớn thỉnh thoảng làm mình làm mẩy với những cơn mưa bất chợt . Chợt nhớ những mùa hạ đã qua trong đời .., bỗng muốn hỏi :" Ai mang bụi đỏ đi rồi .. ?" . Buồn ...

Nhớ buổi tối cuối cùng ở Đà Lạt...nghe Xuân Giang hát ở Cung tơ chiều , lòng cứ chùng xuống ... vẩn vơ nhớ...vẩn vơ quên.. Làm sao được trở lại một lần bên bờ cỏ xanh non thơ dại để hát nghêu ngao, để cười xanh ngát, để cuộc đời cứ tinh khôi những giấc mộng tươi ngon ?

6 nhận xét:

  1. Tem mở hàng cho entry này và cho cả trang blog. Mừng một tuổi blog. Mới đó mà em đã trưởng thành, xinh tươi, lãng mạn. Mới một năm mà em đã bay đi khắp nơi, để đời em và của nhiều người khác nữa cứ tinh khôi những giấc mộng tươi ngon

    Trả lờiXóa
  2. TRA DA Offline

    LÃNG MẠN QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Saturday June 21, 2008 - 05:45pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. gió h… Offline IM

    "Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau...Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao... Cha tôi ngồi xem báo... Phố xá vắng hiu hiu.." Phạm Duy cũng từng xin lại từ đầu, sao ta không thử xin xem có buồn hơn không nhỉ ?

    Saturday June 21, 2008 - 11:58pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Thaistrees_Offline

    khi em bắt đầu làm blog cách đây gần 1 năm một số bạn bè của em trêu em rằng - Mày còn "xì tin" thế hay sao? Khi đó em chỉ suy nghĩ đơn giản là mình cần phải định nghĩa được rõ ràng Blog là gì và điều gì đã khiến nó trở thành trào lưu mới của giới trẻ. ngay chính bản thân em cũng không hề nghĩ nó thú vị đến vậy.
    Hóa ra không như bạn em nghĩ chị nhỉ. những bloger như chị, như LUV, như AG, như Bói hay như KL cũng đâu có "xì tin" vậy mà hằng ngày vẫn blogging đó thôi.
    Không biết đối với chị thì blog này có ý nghĩa thế nào? còn đối với em, ngày mà em bắt đầu làm blog, nó như là 1 điểm nhấn đáng nhớ trong cuộc đời mình vậy. Blog và bạn bè nơi thế giới ảo này đã thay đổi con người em khá nhiều, em biết đó là những thay đổi tích cực

    Thursday November 6, 2008 - 05:46am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. em cũng thích nghe cô GIANG hát:)

    Trả lờiXóa
  6. Cô Giang giờ dở hơi lắm ..khác cô Giang xưa rồi H ơi !

    Trả lờiXóa