Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Ôi những chàng tuổi trẻ ...!!!!




Những ngày này sao mà bận rộn . Ra đường thấy ai cũng vội … xe cộ cứ lao vun vút mà phát sợ …Chiều loành quành , loạng choạng giữa con đường lúc nhúc xe cộ, tự dưng mà nhớ chuyện ông bộ trưởng trẻ tuổi với dự án “thu phí cái xe máy để đảm bảo công bằng xã hội” mà bật cười thành tiếng, ngô nghê đến độ có lão ông đi cùng chiều nhìn tôi cười ý nhị.


Tôi nhớ cô phục vụ trường tôi, ngày 4 lần đi về quãng đường không có xe buýt với chiếc xe máy cà tàng để mỗi tháng nhận đồng lương ít ỏi một triệu rưỡi, không có cơm trưa. Tôi nhớ chú Tư xóm tôi ngày ngày đứng ở góc đường đón khách, trầy trât với số tiền nhỏ bé đủ trả tiền trọ mỗi tháng và nuôi bà vợ bệnh hoạn. Tôi nhớ người đàn ông chở những chậu hoa lớn nhỏ ròng rã phố phường những ngày sắp tết , đôi mắt lũng sâu, làn da đen nhẻm, cái áo ka ki b ạc màu lẫn chiếc DH cũ rích tróc sơn đều lấm láp do nắng gió từ quãng đường xa..


Ông bộ trưởng trẻ tuổi ơi, đâu phải tất cả những người có xe máy đều là những người giàu có và đâu phải tất cả những người đi phương tiện công cộng đều là những người nghèo khổ hết đâu . Năm chục ngàn bé với người này nhưng nó lại là món tiền lớn với người khác …Là người có trách nhiệm với dân, có khi phải học cách hiểu giá trị của năm chục ngàn trước khi quăng nó vào một dự án …





Hai hôm nay tôi không còn mua báo Tuổi Trẻ, tờ báo mà tôi đã từng yêu thích , đã từng bực bội đôi lần nhưng rồi mỗi ngày ghé sạp báo như một thói quen , tôi cũng vẫn chọn Tuổi Trẻ như một thói quen …duy với lần này tôi không còn muốn cầm tới nó …bởi hình như với tôi, nó đã là dĩ vãng, nó là niềm tuyệt vọng …lớn hơn tôi tưởng.


Buổi sáng nay, ghé sạp báo quen …người chủ sạp báo hỏi: “Ủa, sao mấy hôm nay cô không lấy Tuổi Trẻ ?” Tôi cười : “Tui với Tuổi Trẻ ly dị rồi …chấm dứt hợp đồng dài hạn.”. Người chủ sạp báo_ có lẽ là một người không quan tâm tới chuyện thời sự_ giọng ngạc nhiên : Sao dzậy cô ? Tôi cười : “Tại ghét chị ơi !” . Suốt con đường tới trường, tôi cứ tự cười mình ,nghĩ ra thì đúng là tôi trẻ con thiệt …Có ghét là ghét cái Ban biên tập chớ ghét chi tờ báo với mấy chục phóng viên và những người làm báo khác, nhưng thôi cứ thế đi cho nó bớt bực bội khi cứ phải tiếp xúc với thứ mà mình đã gửi và đã tan nát lòng tin …cái thứ lòng tin đã bị mài giũa đến mỏng tang hơn một tờ quảng cáo …

Ngẫm ra thì cái thời buổi này làm cái phải gió gì cũng coi chừng tai họa …làm xấu thì chết đã đành, làm tốt coi chừng lại chết nhanh hơn, chết tươi nguyên …Xem ra làm xấu còn có đồng bọn nên có khi còn được cứu nguy chớ làm tốt giờ lại thành anh hùng cô độc bởi …người tốt giờ vốn hiếm mà “sếp tốt’ giờ còn cực hiếm .


Mấy hôm nay thiên hạ nhân tình, blôc-gơ , blốc-ghiếc bàn bạc bức xúc , chửi rủa tèm lem cái “chàng tuổi trẻ ” im thít bỏ bạn theo tiền, dứt tình giữ chức (tới chức thì không có gì để đáng giữ hơn nữa nên ngồi rung đùi thôi..). Tôi thì thiệt tình cũng khoái chửi rủa lắm nhưng dạo sau này thấy chửi toàn người tốt nghe còn mấy thằng xấu, mấy thằng cần nghe, tụi nó “đứt sợi dây thần kinh nghe” rồi nên chửi cũng thế thôi nên thường tôi ngồi chửi cho cái cửa sổ tí tẹo nhà mình nghe…nó có bay đi đâu cũng được .. Hơn nữa có hàng trăm bài viết từ các nhà báo là các blogger nổi tiếng phân tích vấn đề này một cách đầu đũa rồi, cỡ tép riêu như tôi thì chỉ giống mụ nội trợ bực mình mấy đứa con hư mà la bài hải thôi chứ cũng chẳng biết làm gì hơn _ nhưng la cho đỡ tức còn hơn để bụng mà ấm ức _


Mà nghĩ hoài cũng không hiểu nổi mấy cái chuyện đại sự thời buổi này: Chuyện làm phóng sự, viết bài của các phóng viên luôn phải theo chủ trương chỉ đạo của ban biên tập, hàng mấy chục cái phóng sự lôi mấy “anh bạn thân của dân” ra ngoài ánh sáng mặt trời thay vì để mấy ảnh thì thầm dưới ánh đèn tù mù của những chuyến xe đường dài mà “chàng tuổi trẻ HK” và đồng sự đã làm, đã lấy lòng tin của bao độc giả chắc phải là chủ trương của tờ báo mà BBT là đại diện chớ đâu chỉ vì thích nổi danh mà ảnh tự mình ên làm ? Thế thì khi lính mình sai trái_ nếu có_ trong quá trình tác nghiệp do quá nôn nóng vì công việc mà sếp không một động thái nào thể hiện sự bảo vệ thì thiệt là tệ ơi là tệ…



Chuyện nhận hối lộ và cho hối lộ bây giờ xảy ra trong mọi lãnh vực, mọi ngành nghề. Chủ trương chống tham ô hối lộ cũng là chủ trương của nhà nước nhưng để vạch trần tội hối lộ, vạch mặt kẻ đưa hối lộ và nhận hối lộ thì không phải dễ.

Ngay cả các cán bộ công an muốn phá án đôi khi cũng phải “đóng vai” kẻ hám của lạ hay tay chơi trong băng đảng để tiếp cận kẻ ác mới hòng mong vạch mặt cái ác, cái xấu … cứ vậy mà đánh giá các anh công an ta vi phạm đạo đức, vi phạm quy định của ngành thì có mà …bó tay !

HK làm với động cơ gì, vi phạm luật pháp đến đâu thì để luật pháp xét xử nhưng so với những gì anh chàng tuổi trẻ này làm được cho xã hội nói chung và ngành công an nói riêng thì chuyện anh bị giam trong vòng lao lý từ chính cái anh theo đuổi và mọi người ủng hộ đã chạm đến niềm tin vào sự công bằng trong lòng người dân đến cùng cực …



Cuối năm, sao mà ngổn ngang nhiều nỗi thế những “chàng tuổi trẻ”!!!
Tự dưng nhớ mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm : “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt”, bây giờ nhìn qua ngó lại …cũng lắm chàng tuổi trẻ hào kiệt y như chú gà trống choai !!!


115 nhận xét:

  1. Tui li dị hắn rồi bác nguochuong ơi !!!

    Trả lờiXóa
  2. Huynh cũng vậy, từ hồi còn ở bển :(

    Trả lờiXóa
  3. Thế ra tui là người ...ngu lâu nhất !!! hic

    Trả lờiXóa
  4. mấy hôm nay đọc tin tức ké, nhờ qua blog các bạn em mới biết về vụ Đinh tặc, vụ xe bốc cháy cả trăm chiếc gần 1 năm qua mà nhà nước vô trách nhiệm chẳng làm gì , vụ nhà báo HK... , đọc xong tức giận không chịu nổi luôn :(( , chán chả buồn blog bliếc gì

    Trả lờiXóa
  5. Còn thèng nào chị chưa ...ly dị chỉ em coi

    Trả lờiXóa
  6. Tức cũng phải bloc ...dù bloc bliec để rồi tức KL ơi ! :)

    Trả lờiXóa
  7. Còn để xem chúng ra sao nữa ...:)))

    Trả lờiXóa
  8. muộn quá Gió, Mây không mua cả TT lẫn TN 2 năm nay rùi. Bây giờ Mây chỉ mua duy nhất tạp chí Kiến Thức Ngày Nay mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. hu hu hu sao cứ thêm một người là tui thầy cái ngu mình thêm dầy quá dzị trời !!!

    Trả lờiXóa
  10. Từ từ ... ráng nghiên cứu chử NHẪN thêm đi các bạn !!! hahaha
    Tức tối chỉ làm ta sớm "tẩu hỏa nhập ma" thôi

    Trả lờiXóa
  11. Một lời khuyên ....muốn tẩu hỏa liền khi nghe ! :)))

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là "hỏa hầu" chưa tới ...hahaha

    Trả lờiXóa
  13. Hehee ly dị với chai trẻ í với TT xong có thấy nhẹ người hem chị ? .E qua cười với chị cái ròi đi khò khò nè .Ngủ ngon nha chị ơi.HUG

    Trả lờiXóa
  14. Cũng hổng nhẹ chút nào nhóc ơi ...Thèng tuổi trẻ này nó dai nhách !!!

    Trả lờiXóa
  15. mấy ngày qua em cũng muốn viết blog chửi giống như Gió chửi, nhưng tự nghĩ viết rồi để làm gì, viết xong đọc lại tức thêm, vì dù mình có bức xúc kiểu nào thì cũng loay hoay lẩn quẩn có mấy ngoe bloggers trong làng Mult mình nghe thôi . Chỉ có một ước mơ duy nhất : có phép mầu nào đó trong vòng 3 ngày có thể "lật đổ " "chúng nó" giống như Liên Xô cũ vậy !

    Trả lờiXóa
  16. báo Phụ Nữ TP, Mây cũng bỏ luôn. Bỏ vì 2 lần, Mây nhín chút ít tiền lương đến gửi giúp những em bé bất hạnh mà báo đăng, nhưng họ làm từ thiện mà phong cách công chức rất ghét. Mây xóa kí ức báo này luôn, hahaha

    Trả lờiXóa
  17. Em mình bức xúc dữ ...cái chuyện 3 ngày của em nghe ớn quá !Thôi cho chị chửi tiếp thôi , cho nó lành :))

    Trả lờiXóa
  18. Giời ạ ...thế thì toàn là báo đởi thôi ư !

    Trả lờiXóa
  19. :)) thì Gió biết đó, Cộng sản Liên xô sụp đổ hoàn toàn trong vòng có 3 ngày không cần chiến tranh đổ máu ... Chỉ cần có loại bom đặc biệt gom hết một đống cha con em cháu "cầm quyền" Việtnam tiêu diệt hết thì may ra mới vực nổi VN mình dậy . Chưa bao giờ trong đời mình nghe thấy có các tiêu cực khủng khiếp như vầy phải hông chị ? Thượng bất chính, hạ đại loạn .. Nội vụ xe bốc cháy hàng trăm chiếc nghe mà đau lòng & khiếp sợ ...

    Trả lờiXóa
  20. Bạn này chắc hay mang kính mắt hàng hiệu màu ....hồng ! hahaha

    Trả lờiXóa
  21. hihi.., tức quá không biết làm sao, nên ước mơ viễn vông vậy đó anh trai à :))

    Trả lờiXóa
  22. 1. do lòng tham
    2. do lơi lỏng kiểm tra, quản lý

    Chuyện này thì có thể giải quyết nếu quyết tâm mà !

    Trả lờiXóa
  23. Các bạn ở xa thường nghĩ chuyện gì cũng ...dễ ! hic

    Trả lờiXóa
  24. "Mơ chỉ mà mơ...thế thôi" hahaha

    Trả lờiXóa
  25. Ờ cứ Paloma đi !!! hahaha

    Để chống đối, để cải tổ, để lật đổ 1 chính phủ, một cơ cấu xã hội, một nội các quốc gia ....không dể, nhưng có thể!

    Với một băng đảng, một xã hội đen đang cầm quyền ở Việtnam như bây giờ hahaha ...gần như "bất khả thi"!

    Trả lờiXóa
  26. Hay là mình đi ngủ cho nó lành nhỉ? hahaha

    Trả lờiXóa
  27. Ngủ chưa chắc đã lành ..! :)) nhưng tạm ổn !

    Trả lờiXóa
  28. Thôi Gió ngủ ngon nha, :)
    Trăm con chim mộng "bay về" đầu gường rồi kìa ! hahaha
    Sweat dreams Gió, I gotta go

    Trả lờiXóa
  29. Cười gần như sảng khoái ghê!!! :)))

    Trả lờiXóa
  30. chị Gió giờ này còn thức nhỉ
    chắc đang trầm ngâm về cuộc sống và đang lo xe máy mình có bị gì không đây ?

    Trả lờiXóa
  31. Ui cũng vừa đọc mấy tin và đang lo ngay ngáy đây YK ơi ! :(((

    Trả lờiXóa
  32. Dạ, anh trai nói chí phởi, chí phởi , bởi dị, em mới mơ cuồng dị đó , hihi...

    Trả lờiXóa
  33. Gió hài hước khiếp ... so sánh mấy bác "tuổi trẻ" như chú gà trống ... hì

    Trả lờiXóa
  34. báo tuổi trẻ thế nào hả chị, sao em không biết gì hết à

    Trả lờiXóa
  35. Hức hức, vô đây thấy ai cũng hậm hực thậm chí thù địch với thằng TT mà tui phát hoảng! Ôm một đống TT giờ sao ta, lở mua cổ phần rồi. chắc phải chịu lỗ bán cho lẹ quá!

    Trả lờiXóa
  36. Em có nhiều " nỗi lòng " từ báo TT .bạn bè thân yêu của em từ bỏ nó ra đi , một người bạn rất thân đã không còn cái ghế ...Hôm qua vào toàn soạn , gần Tết mà không thấy bạn nào vui tí tởn như năm trước chỉ vì một đồng nghiệp " được " hỏi thăm .
    Ở đời , khó ai biết trong đám bạn mình , ai mới chính là bạn ?

    Trả lờiXóa
  37. Phải nói là "gà trống choai" mới đúng GH ơi _ loại gà trống hăng tiết vịt ý

    Trả lờiXóa
  38. Mới có một PV bị bắt khi tác nghiệp diem ơi ...Em sang nhà các bạn đọc xem . Vui khiếp :((

    Trả lờiXóa
  39. hahah chỉ còn có cái là : mang báo cũ cân ký ...còn cổ phần thì ...thôi đành !!!

    Trả lờiXóa
  40. Có nhiều khi ta vì bạn mà làm ...có nhiều khi ta vì lương tâm trách nhiệm của ta mà làm T nhỉ ?
    Khi ta không làm trên tư cách một người bạn : ta là kẻ phản trắc, khi ta trốn tránh trách nhiệm của một người có trách nhiệm với đồng sự thì ta vừa là người bạn phản trắc vừa là một ông sếp ... hèn . Và đó là sự tồi tệ !

    Trả lờiXóa
  41. Đúng đó Gió ạ, trong các cơ quan công quyền, người xấu thì còn có đồng bọn cứu nguy khi cần vì họ là cả một nhóm tham nhũng ăn chia với nhau, thằng nào bị "vịn" thì có đồng bọn ào ào cứu nguy kẻo nó khai dây mơ rễ má ra hết thì có mà chết cả lũ. Còn người thanh liêm thì lại khó sống bởi không ăn cánh. Xã hội này là vậy đó!

    Trả lờiXóa
  42. Chuyện nói dài dài không hết hén Zip ...
    Từ giờ đến Tết Gió hứa không nói chuyện hối lộ tham ô nữa ..sẽ viết những entry "mùa xuân" lãng mạn thôi ... Nói đến "tụi tham nhũng" lại ăn mất ngon :(((

    Trả lờiXóa

  43. Sau vụ này Zip nghĩ uy tín của Tuổi Trẻ chắc chắn sẽ giảm đi nhiều trong lòng bạn đọc. Dẫu hơn 700 tờ báo không có tờ nào dám lên tiếng về vụ Hoàng Khương nhưng ít nhất Tuổi Trẻ cũng phải có thái độ rõ ràng, đàng này họ cũng im lặng nốt! Tuổi Trẻ không còn cái hào khí như thời chị Kim Hạnh hay anh Lê Văn Nuôi!

    Trả lờiXóa
  44. Cái thời ấy được ghi nhận nhiều điều mà bi giờ Zip gọi là hào khí qua lâu rồi ...Kết cục cũng đầy ngạc nhiên Zip hén !
    Im lặng này không phải ...vàng thiệt rồi !

    Trả lờiXóa
  45. hồi xưa còn ở Sài gòn, em có nghe kể rằng CSGT đứng ở mỗi góc đường, tuỳ góc , đều có "giá" hết, mắc rẻ từ vài "cây vàng" đến nhiều cây, đều được hoán vị, đổi chác, mua bán nhau giữa các CSGT vốn đa số là con ông cháu cha . Vì họ biết góc đường nào có thể bắt được dân vi phạm luật GT nhie^u` hay it' để họ bắt ép hối lộ chuộc tội .

    Còn trong phi trường TSNhất, đa số nhân viên phục vụ trong đó, cả tiếp viên hàng không, hầu hết đều là bà con, thân thuộc, phe cánh con cháu của cán bộ hết . Họ hối lộ, làm khó đa số là Việt kiều để buột họ hối lộ đô la , cho ít còn bị chê ( chính em đã bị 1 lần khi mang nhờ các CD nhạc của bà con qua Mỹ) , nói trắng trợn rằng " 20 đô sao đủ, thôi chị giữ lại đi, tôi phải chia đều cho cả đám 5, 6 anh em trong nhóm nữa " .. Mẹ em phải móc ra đưa nó $50 , em tức điên luôn :( . Còn rất nhiều Việt kiều về bị chúng làm tiền kiểu đó , khi họ mang quà , thuốc hoặc máy móc cá nhân về ..

    Trả lờiXóa
  46. -kẽ bán xăng hám lời thủ ác là 1 chuyện
    - nhà nước phải có trách nhiệm điều tra, kiểm nghiệm ngay từ vài 3 vụ nổ cháy xe đầu tiên để giúp truy tìm nguyên nhân , đó là bổn phận của những người có chức trách đối với an toàn an ninh của dân , nhưng họ đã không làm . Tình trạng nguy hiễm đến mức báo động như vậy mà họ làm lơ để kéo dài gần 1 năm trời, gần 100 vụ cháy nổ banh xác xe , giờ thì Đinh tặc đổ thừa cho cấp dưới, cấp dưới đổ qua kỉ thuật do dân chạy xe để cũ không bảo trì nâng cấp (Lỗi Kĩ thuật gì mà xe mới mua mới toanh cũng bị nổ .) , còn xăng có chất độc thì họ phỏng đoán mò không chắc , chỉ nói chứ không bắt tay hành động bằng cách cho quân đi kiểm tra bắt phạt các trạm xăng , muốn làm là được thôi nhưng họ đâu có làm .

    Trả lờiXóa
  47. Cái hào khí Tuổi Trẻ "hồi đó", giờ đã lớn mạnh, đã khôn rồi, đã trở thành "Nhục khí tuổi già" !! hahaha

    Trả lờiXóa
  48. ngừ ta phải ưu tiên cho những cái khác quan trọng hơn, đòi hỏi ngừ ta như vậy thì thật khó cho ngừ ta rồi ... :))

    Trả lờiXóa
  49. Từ từ cưng ...họ vẫn đang làm ...:((

    Trả lờiXóa
  50. Nói thế thôi ... chớ chú gà choai ...vẫn gáy !!!

    Trả lờiXóa
  51. Trong nhiều entry thời sự của Gió... em thích nhất entry này nghen... nó đầy tính thời sự...báo chí, tính bức xúc nhân văn... đó là Gió không đọc báo nên chưa hay cái chuyện có "cha nội" trưởng phòng GD-ĐT Huyện Châu Thành dám nói với báo chí là huyện của chả có 1200 giáo viên, đa số đồng tình ùng hộ với chủ trương "được" trừ 1 ngày lương để... bắn pháo hoa. Em viết mọt bài phản hồi wá ể và vào thùng rác, để mai em đem vào đây cho Gió xem. hehe!

    Trả lờiXóa
  52. Lại thêm một chú gà khùng nữa rồi !!!
    Mai nhớ mang cho chị coi nghen M !

    Trả lờiXóa
  53. lâu nay em cũng cứ tưởng mình cũng là ...gà . hè hè.. mà không, giờ mới biết "gà trống choai" dạo này lai giữa cọp và thỏ hay sao í .
    ở VN, cái việc bao che cùng nhau hưởng lợi thuộc về hệ thống, vận hành từ trên xuống dưới. Ở đây chẳng qua cũng chỉ là một hiện tượng . Khi nào gặp nguy hiểm thì ... thí chốt thôi !

    Trả lờiXóa
  54. Đúng là lời vàng ngọc của cấp lãnh đạo ! hahaha

    Trả lờiXóa
  55. Thực, đã nói đủ "thê thảm" chưa Gió nhỉ? hahaha

    PS ai biểu đầu năm "thả" cái entry ...thê thảm quá! :)

    Trả lờiXóa
  56. Chị băn khoăn về thời cuộc quá rồi , chắc thấy chán hen chị

    Trả lờiXóa
  57. Hiện tượng được lặp đi lặp lại nhiều lần thì ...y thị là bản chất hử GH ? :(

    Trả lờiXóa
  58. hahaha Gió mà là lãnh đạo ... sẽ còn nhiều lời vàng ngọc cỡ này nữa ..:)))

    Trả lờiXóa
  59. Thì thế ... từ rày đến tết chỉ viết điều lãng mạn ..:)))

    Trả lờiXóa
  60. Không thể tách mình ra khỏi guồng máy mình đang sống đâu charming ..
    Nhiều bạn cũng bảo chị ..thôi , mình cũng chẳng làm được gì ..nói chỉ rước họa vào thân . Nhưng quá dửng dưng thì lại không thể Charming ạ . Thôi kệ, tại mình là gió ...:))

    Trả lờiXóa
  61. Cám ơn bạn ... Tổ quốc trong trái tim mỗi người chớ không chỉ trong tay của một số người ..Cứ tin vậy đi !

    Trả lờiXóa
  62. Cám ơn Gió cưng đã lên tiếng nói hộ chị những bức xúc trong mấy ngày gần đây.. Chị ghét lão bộ trưởng, lão già chát chứ trẻ gì đâu.. nhìn cái mặt ú ù... thấy phát ghê và ghê hơn nữa là những dự đính moi túi của người dân lao động.. Họ chở vài cọng hành, cọng rau một ngày kiếm được mấy đồng mà bắt họ đóng phí.. vô lý hết sức. Có quyền trong tay thì tiền liền túi Gió ơi... Bao nhiêu ý kiến, bao nhiêu phân tích của bạn đọc cả nước.. có làm lão ngưng "dự án" này không? Nhưng dù gì đi nữa thì những thiện cảm mà các báo a dua dành cho lão cũng không còn... hic.

    Còn anh chàng TT - ở những ngày này đó là những ông già lụ khụ bo bo giữ chặt cái ghế của mình, rời cái ghế ấy ra.. mấy lão cũng lăn đùng ra ngất quá! Chỉ tội nghiệp anh chàng trẻ tuổi Hoàng Khương... cái nhiệt tình ấy bị vắt chanh bỏ vỏ.. thương người vơ bung mang dạ chửa, thương đứa con bị bệnh nan y... Cứ tưởng những ngày tết đến gần, nhà ấy thiếu một trụ cột và là nỗi lo của gia đình, lòng mình cũng xốn xang thương cảm. Thương và ghét. Cái đà này thì bạn đọc cả nước sẽ từ từ ly dị mấy ông già lụm khụm mất! hic.

    Trả lờiXóa
  63. - hahahaha chị mình tả thực ông bộ trưởng ...hãi quá !
    Trẻ chứ chị, người tham gia chính trường tuổi đấy là trẻ, hơn nữa hắn trẻ hơn chị em mình là cái chắc chị à...Mấy hôm trước đọc phát biểu của "ngài bộ trưởng" em cũng ắng tượng phát khiếp .
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy bây giờ sao mà quan ta hiểu dân, gần dân đến thế ...chỉ gần và hiểu cỡ đó mới "hành dân" cỡ này chị ạ ..

    -Em bỏ báo TT 4 ngày rồi, xem 1 tờ báo thôi , đỡ 4000/ ngày, 120 000đ/ tháng... đủ tiền đóng thuế xe máy cho "ngài bộ trưởng yêu quý" ...:)))))

    Trả lờiXóa
  64. Doc entry nay cua chi em cung buc xuc qua! bao' chi' nguoi ta noi thang noi that, noi sao ma co chung cu' khong xao la Tong Thong cung chiu thua...ma` o Vn bao' chi den truyen thanh phai nghe" chi dao cua Dang va nha nuoc'" moi la`m...thiet la` " nhuc nhu con ca' nuc"....that d'ang buon chi ah! thoi, chi hay giu gin suc khoe nha, em chuc chi mot ngay vui ve!

    Trả lờiXóa
  65. Chung quanh ta còn nhiều điều ...gai mắt đến khó chịu BT ơi ..!
    Cám ơn em chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  66. Đỡ tức chưa? Ra biển ngắm từng đọt sóng đang đùa nhau tề... hehehe!!!

    Trả lờiXóa
  67. Vẫn còn ấm ức ...NHS ơi ! :)

    Trả lờiXóa
  68. Con gà trống choai đôi khi cũng ra dáng hào kiệt, nhưng cậu tuổi trẻ này chỉ "hào kiệt" bên lề phải nên gáy theo giọng chỉ đạo của tuyên huấn, nghe nhiều có khi nguy đến tính mạng. Nổi cáu như gió còn là nhẹ đấy. Đã có anh tự tử đủ kiểu không chết được, nhưng mua tờ báo nhà nước ra vườn hoa đọc thì xỉu luôn...(chuyện ngắn tôi tự tử như thế nào).

    Trả lờiXóa
  69. hahah đừng để chết vì kém hiểu biết...và không để xỉu vì báo lề phải anh Bu ơi !

    Trả lờiXóa
  70. Người sao tên vậy mà chị. Ku # này xuất thân từ công tác đoàn, bắt đầu biết đi xe máy khi xăng giá 5000đ. Sở thích là thuốc lào, trà đá tại quán ông Hò trước cổng TCT Sông Đà và Nổ. Cứ để ku này HÉT ( = La) nhiều vào, có ngày BAY (= #) đấy.

    Trả lờiXóa
  71. hahahah cứ như Ku này là bạn em giai ý nhỉ ...
    Thì thói thường "bạo phát bạo tàn" hén lamlaitudau ...Anh chàng "trống choai" này gáy khiếp ..nhưng thật ra tiếng "gáy" chẳng át được tiếng ...mõ !!! :))

    Trả lờiXóa
  72. "Choai choai mà Trống rỗng" này mới tập gáy nên giọng vẫn khàn và ngắt quãng lắm. Không bằng tiếng mõ đều đều văng vẳng trong đêm mà ai nghe thấu lòng như kiểu " Cẩn thận củi lửa" chị Gió nhỉ ! :))

    Trả lờiXóa
  73. hahahaha ...hay thiệt . thích cụm từ này gứm !!! Bi giờ thì cẩn thận xăng dỏm nhá chú em

    Trả lờiXóa
  74. chị Gió viết hay quá! Thix cách dẫn chuyện của chị, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng!

    Trả lờiXóa
  75. Vào nhà chị xem thời sự hấp dẩn hơn coi báo

    Trả lờiXóa
  76. Cái vị Bộ trưởng ĐLT Thiên kia thiệt tình. Bi h xe máy là bình dân nhứt rồi, định cho dân quay về thời tiền sử hay sao.

    Trả lờiXóa
  77. Cái vụ nhà báo thật là tai bay vạ gió. Vì sự công bằng cũng khổ

    Trả lờiXóa
  78. Trụi biết một thằng trẻ tuổi tên là Si Giáng , hoắng lắm , nói như tư lệnh . Nhưng có ở gần mới thấy đấy là nó nói , còn làm và ăn thế nào thì khác xa .

    Trả lờiXóa
  79. Cám ơn poppy ghé nhà và đọc điều linh tinh chị viết :))
    Ốm 2 ngày giờ mới vào nhà

    Trả lờiXóa
  80. Chị giờ cũng đọc báo như thói quen ...đọc để tức anh ách mlan ơi

    Trả lờiXóa
  81. Muốn gì có lẽ chỉ chú ấy biết :)))

    Trả lờiXóa
  82. Bây giờ làm người đã khó làm người tốt thì khó hơn là cái chắc mà man :((

    Trả lờiXóa
  83. Chà anh choai Si Giáng này tính cách cũng giống anh choai kia gứm hí bác Trụi... Ôi ! cuộc đời cứ hoắng lên vì các anh choai

    Trả lờiXóa
  84. Trống choai này te tua ra phết . Hôm nào kiếm mớ lá chanh .

    Trả lờiXóa
  85. Nhớ rủ Gió nữa nhá bác trụi !

    Trả lờiXóa
  86. thôi đùng bàn luận chuyện chánh trị chi cho mệt óc .hãy làm thơ về cái ngõ nhỏ của gió đời lại và yên bình hơn gió ơi.........

    Trả lờiXóa
  87. Mình không bàn chuyện chính trị đâu,,, nó chỉ là điều "gai mắt , gai lòng" mà phải nói thôi.
    Thỉnh thoảng ta cũng cần nhìn xa hơn cái ngõ tí chứ nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  88. Em ly dị lâu rồi. Từ cái hồi đổi Tổng biên tập... Thấy không còn gì để đọc.

    Trả lờiXóa
  89. Chị dứt khỏi nó cả tháng rồi ...nhẹ tênh !

    Trả lờiXóa
  90. Đương nhiên là vậy . Bọn mình chắc giống nhau .

    Trả lờiXóa
  91. Thì cũng có điểm giống ...nhưng nhìn cái ảnh mới nhất của Trụi giống Bác kia quớ !!! :)))

    Trả lờiXóa
  92. Nàng lắm chuyện . Cánh buồm xa xưa .

    Trả lờiXóa
  93. hahahah ..bác Trụi thú vị thật đấy !

    Trả lờiXóa
  94. Vừa nói chuyện với nàng vừa nghe ghi ta rải : Trên cao ánh vàng soi bao áng mây êm trôi lững lờ .

    Trả lờiXóa
  95. Hình như thế , thêm chữ La vào đầu : La paloma . Mà nó là nhạc nền của nàng , hỏi chi nữa , kiểm tra nhau ghê quá .

    Trả lờiXóa
  96. Lại hai con kiến chui vào rọ ?

    Trả lờiXóa
  97. Kiến trêu ngươi : Trêu con ngươi . Trêu nhà ngươi . Ái chà chà , chơi chữ đây .

    Trả lờiXóa
  98. mình ko biết nó nên khỏi li dị
    quê mình là thế chả bao giờ hết được. \
    theo chân ghé nhà bạn nói cho đỡ bực tức

    Trả lờiXóa