Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Notes




Thỉnh thoảng tôi lại thích im lặng lân la đọc mấy cái notes trong inbox, có note tôi vào thăm có note không vì không quen chủ blog mà ngay cả có quen cũng không thể vào hết được khi cứ trong vòng vài phút lại có hàng lô hàng lốc những notes mới được giăng hàng .


Mỗi ngày ta có thể nhặt nhạnh cơ man nào là những “niềm riêng” qua vô số những cái notes được giăng ngang dọc trên cái thế giới nhỏ bé lao xao này …mới biết anh Multiply quả là hào phóng khi luôn mở rộng cánh cửa nhà …để chứa đựng bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời được quăng quật giăng mắc lên đây …


Đúng với chức danh của mình, note làm tròn vẹn nhiệm vụ truyền tải nội dung mà người gõ muốn thông báo . Cứ vòng quanh vài trang inbox mới thấy cuộc đời thật lắm gay go , lắm ưu tư khắc khoải , lắm hờn giận tung hê nhưng cũng không thiếu những niềm vui , những hạnh phúc cả những tếu táo cợt đùa được gởi qua những cái notes… và dù đơn giản chỉ là note nó vẫn ít nhiều thể hiện tâm trạng, tính cách và cả mục đích người làm nên nó ….


Có người dùng note như một sự giải trí thì cũng có người dùng note như một cách thể hiện những cảm xúc bất chợt. Có người dùng note để thể hiện thái độ, quan điểm thì cũng có người dùng note để bày tỏ yêu thương nhung nhớ. Có người dùng note để nhắn nhe, cảnh báo thì cũng có người dùng note để gửi gắm, nhắc nhở …Có người cả năm không thấy giăng một cái note thì cũng có người một giờ giăng cả chục cái note …Có người có thể giăng note bày tỏ dễ dàng mọi cảm xúc, mọi diễn biến trong đời sống của mình thì có người luôn giữ lại một cách chừng mực ý tứ trong từng cái notes ...Có lẽ đó là cái thú vị và …cả cái phiền phức mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trong cái thế giới nhỏ này …

Với nhiệm vụ thông báo là chính, note thường lan đi nhanh và được chia sẻ nhanh nhất … Với note, nếu tinh ý ta dễ bắt gặp cảm xúc của bạn mình trong một thời điểm nhất định …Thế thì sao lại khó chịu với note nhỉ ???


Tôi là người ít bày tỏ cảm xúc nhất thời qua note … những diễn biến loanh quanh trong cuộc sống mình lại càng ít _ ít chứ không phải là không có _ tôi thường dùng note như một cách giải trí có gửi gắm nghĩ suy…và thỉnh thoảng tôi vẫn thích lật từng trang inbox để cười và suy gẫm với nhiều cái notes.


Cuộc sống chuyển biến hằng giây , hằng phút …thế thì sự xuất hiện liên tục của những cái notes cũng là lẽ tự nhiên .Bạn thử tưởng tượng xem nếu một ngày mở inbox ra mà không có một cái notes nào …cuộc đời chắc gì đã bình yên !!!

144 nhận xét:

  1. Niềm vui sau một ngày ...vất vả :))

    Trả lờiXóa
  2. nếu mở ra mà không có gì thì ......em thấy buồn

    Trả lờiXóa
  3. ngày mai em sẽ giăng note kin trời Mul luôn :)

    Trả lờiXóa
  4. Cười mỉm chi cọp ... Bắt gặp mình trong cách thả note nào ta ?

    Trả lờiXóa
  5. cháu cười vì bài viết đó chứ :)

    Trả lờiXóa
  6. Thả dàn sau một cơn tức giạn
    Buông lỏng sau sự căng thẳng
    Khoe khang sau cảm giác hạnh phúc

    v...v và v..v.. hen BB ?

    Trả lờiXóa
  7. Chị thì lấy gì mà... lang thang ? :))

    Trả lờiXóa
  8. giăng đi ... nghe đã thấy ngộp rồi !

    Trả lờiXóa
  9. Đơn giản là mình viết những gì mình thích, chị nhỉ, để lưu lại như 1 nhật kí.

    Trả lờiXóa
  10. hì hì ...hôm nào cô sang note của lady nhá !

    Trả lờiXóa
  11. Nó là của mình ..và là điều mình gửi đi, có khi là gửi cho hư không và chờ đợi phản hồi hén nguoimecamsung ?

    Trả lờiXóa
  12. ..thì trốn cũng không được !!!:))

    Trả lờiXóa
  13. Hay thật! Mình thích cái cách Gió nhìn cuộc đời. Một chút vui buồn như notes cũng làm cô bạn viết cả một trang như thơ.

    Trả lờiXóa
  14. Gió luôn nhìn cuộc đời qua thơ chị ạ : có thẳng thắn , có đôi lúc trăn trở nhưng nhất định là không hằn học ..:))

    Trả lờiXóa
  15. Ui ..hoa hồng dễ thương quá ..Cám ơn chị !

    Trả lờiXóa
  16. em thì em viết cái gì đó đơn giản vì mốn "chụp ảnh" tâm tư mình thôi. Cần sự phản hồi nhưng không thèm chờ đợi :D

    Trả lờiXóa
  17. Ta chờ đợi sự phản hồi của chính ta ấy chứ ..tâm tư thì luôn biến chuyển như cuộc đời mà ,hén :))

    Trả lờiXóa
  18. Vậy nên người đàn bà mới đi về phía gió nổi hen. Hôm nay lang thang gặp Gió vui ghê. Lát nữa ngủ ngon nhé cô bạn. Mình đi xóm tiếp tục đây.

    Trả lờiXóa
  19. Trời đất ...nhỏ này nó cười cà !!! hãy chờ đấy ! :))

    Trả lờiXóa
  20. Gió thích cách nói "đi xóm" của chị ghê ...thân tình gì đâu !

    Trả lờiXóa
  21. Nàng ta cười khoái trí đấy chị Gió, ko ai thoát khỏi note của ả đc đâu :D

    Trả lờiXóa
  22. Bống thích dùng note như một entry

    Trả lờiXóa
  23. haha ...con bé này vừa thông minh vừa lém lỉnh mà !

    Trả lờiXóa
  24. Gió thường dùng nó để ...câu view ...nghe nhạc ! :)))

    Trả lờiXóa
  25. Nhiều lúc nghĩ ra nhừng gì muốn viết nhưng khi ngồi trươc máy lại không biết mình viết gì

    Trả lờiXóa
  26. Gió cũng bị thế hoài !! :)) Đúng là hâm hen Bống

    Trả lờiXóa
  27. Em suy nghĩ vầy Gió à: Nếu blog là một ngôi nhà thì note là cái cửa sổ của ngôi nhà đó.Cái cửa sổ này có phải là cửa sổ tâm hồn không thì chưa chắc. Nó có thể "mang vác" nhiều công việc như Gió nói. Hoặc đơn giản, là nơi ta mở ra thu một làn gió, một ngọn nắng, là nơi ta đưa tay ra hứng vài giọt mưa đời bất chợt rơi xuống... và khi ta thu vào tòan vẹn những cái đó, ta có thể thấy mát, thấy sáng, thấy trong lành... nhưng cũng có thể hôm nào đó ta...phải gió, ta cảm nắng và ta bị mưa làm cho bệnh... đằng nào thì khi ta mở ra thu vào thì ta cũng phải biết rằng, cánh cửa sổ ấy là cửa ngõ đầu tiên chỉ ra hai con đường hoặc vui vẻ hoặc không...
    Ta mở một cái blog là nơi ta ghi lại những tâm tình rất riêng nhưng lại muốn chia sẻ... muốn là tự ta, có được hay không lại tự người... nên em chia sẻ với Gió những gì Chị viết về cái note... em hiểu sau câu chữ này, một lời dặn dò rất khẽ... cho những ai chị xem hoặc đã từng xem là Bạn...
    Và em giật mình...
    Cảm ơn Gió!

    Trả lờiXóa
  28. Đúng là chỉ M hiểu chị... bởi hình như có điều gì đó chị bắt được trước khi chị gõ "notes" ... nhưng vì nhiều điều chị không muốn nó thành lời nhắn nhe ...nhưng may mắn nó bị M chộp ! lần này thì chị ...thua M

    Cám ơn em nhiều lắm !

    Thế này nè M ! Cũng như M nói ta đến với thế giới này là sự tự nguyện , ta cần sự chia sẻ hay không lại tùy vào cách ta đóng mở chính lòng ta và đó cũng là sự tự nguyện ... Notes chỉ là phương tiện chuyền tải vì thế note không có lỗi ... Cái mà làm cho những cái notes thành hoa , thành sự liên kết hữu hiệu nhất là sự tôn trọng từ người mở ra và người trao gửi ...

    Ta mở ra tự nguyện là để nhận cái tự nguyện ... và đúng là "muốn là tự ta và được hay không là tự người" .... Ta cám ơn bởi cuộc đời không chỉ có sự "vừa lòng" M nhỉ ? !

    Trả lờiXóa
  29. Muốn muôn sự vừa lòng thì ...e là không có ở kiếp này, còn kiếp sau có không thì em chưa biết.
    Sống để nhẹ nhàng thì như Gió nói, biết bằng lòng với cái ta nhận về từ những điều ta trao đi...
    Ta không trao đi điều vui mà cứ muốn nhận về điều lành, thì là chuyện không công bằng... em nghĩ vậy thôi...

    Trả lờiXóa
  30. Vì note quá nhanh chóng và thuận tiện để giãi bày ngay những gì mình đang cảm xúc hoặc đang suy nghĩ nên có khi post cái note xong thì hôm sau lại... hoảng hồn vì lẽ ra không nên post cái note hồ đồ và nông cạn. Zip từng là nạn nhân của chính mình vì vài cái note tai hại. Bây giờ Mul lại không có chế độ xem lại khi viết xong một cái note cho nên note viết xong post một cái thì thiên hạ biết ngay, muốn xóa cũng khó vì đã có nhiều người đọc rồi, nhiều người đã "bắt quả tang" rồi, xóa cũng không kịp nữa :)

    Trả lờiXóa
  31. Không sao đâu Zip. Em nghĩ Anh cứ sống thật là mình, là tốt. Người sống thật không phải là người luôn đúng, nhưng khi sai, biết mình sai, sẽ nhận được sự nhắc nhở chân tình và được rộng lượng...
    Lâu quá không gặp Anh...

    Trả lờiXóa
  32. Biết trao và biết nhận quả là bài học học cả đời M hén !

    Trả lờiXóa
  33. Mà bài học không bao giờ thuộc... hén Gió!

    Trả lờiXóa
  34. Mỗi người có cách thể hiện tâm trạng cảm xúc của mình khác nhau Zip ạ ...
    Hồi còn trẻ Gió cũng nông nổi lắm . bây giờ có khi Gió viết xong note rồi lại xóa vì e bạn bè hiểu ko đúng ý ta lại buồn !
    Sống thật với lòng ta với cuộc đời nhưng thật để người khác có thể hiểu được cái thật của mình quả là không dễ... phải không .

    Trong cái note trước của Gió, Đen chỉ cách post bài rồi chọn chế độ sau cũng hay lắm, Gió làm thử khi post bài này nè ..Zip thử coi !

    Trả lờiXóa
  35. Bài học dễ quên vì có khi cái tôi của ta ...to quá M ạ !

    Trả lờiXóa
  36. Truoc day Em it giang notes nhung bay gio k the yen tinh de viet lach gi duoc nen danh dung notes de ghi lai nhung su kien, tam trang... chu k ghi lai thi quen ngay

    Trả lờiXóa
  37. em thix cách nhìn rộng mở của ch,,,,hjhj,,,saigon cute

    Trả lờiXóa
  38. là nhỏ Jang khểnh nè chị ! =))

    Trả lờiXóa
  39. hì hì ...chị đôi khi vật vờ lắm đấy !

    Trả lờiXóa
  40. Thì cứ giăng nhỏ ơi ...note là ghi nhận hộ ta nhiều điều . Cuộc sống muôn dạng lại qua nhanh ...note là cái giữ hộ ta mà

    Trả lờiXóa
  41. Chẳng có gì rộng cả ..chỉ là ta dễ chấp nhận nó chút thôi Xteen à

    Trả lờiXóa
  42. Tâm hồn Gió phong phú lắm đó.

    Trả lờiXóa
  43. hihi, vậy chắc chị cũng lục tung vài lần inbox mới viết cái này há, ngày mới vui nha chị :*

    Trả lờiXóa
  44. Notes là một cách để ghi lại và bày tỏ cảm xúc của mình , dù bất chợt hay không bất chợt.Em luôn thấy thiếu ai đó nếu bạn mình không giăng note nhưng cũng có lúc "hoảng " vì quá nhiều notes của một người chồng chất lên nhau Nhưng đó là tâm trạng của bạn mình , và đọc notes của bạn cũng là một cách sẻ chia dù có thể không còm
    Em ít có viết note ..buồn, vui cuộc đời nó cứ thay nhau tiếp diễn .Chỉ có điều mỗi sáng mở ra thấy Inbox vắng notes của bạn , mình lại có cảm giác ngồi vào YMess mà không thấy bạn sáng đèn ...

    Trả lờiXóa
  45. Buồn , vui , đời thực , giấc mơ ...có thể phút chốc hiện ra trong những dòng chữ . Note hợp khẩu vị hơn cả .

    Trả lờiXóa
  46. note trên blog cũng giống như cái “nốt” ruồi trên người mình vậy, có cái có duyên khiến nhiều người trầm trồ, có cái vô duyên khiến chủ nhân phải đi ... xoá. Cũng có người tự chấm nốt ruồi cho mình, gọi là nốt ruồi giả

    Trả lờiXóa
  47. Note có thể nông cạn nhưng rất thật vì đó là cảm xúc được bày biện nhanh không cần o bế ngôn từ...
    Cooment của Nghinhxuan thật hay !

    Trả lờiXóa
  48. Hình minh họa hơi shock, chị ha!

    Trả lờiXóa
  49. Thiệt là vậy luôn á chị, mỗi ngày mà mở inbox lên hông thấy cập nhật gì mới thì thấy buồn buồn rồi :)
    Ngày bình yên chị nhé!

    Trả lờiXóa
  50. Hổng shock vì quá shock oỳ, UV ui.
    Chạy!

    Trả lờiXóa
  51. Em mới treo notes 2 thang nay...thấy cũng vui vui.

    Trả lờiXóa
  52. vì blog em lập ra là cho con gái, nên những gì ko liên quan đến con gái em bỏ vào note.
    hiihi

    Trả lờiXóa
  53. Dạ, với em Note là cảm xúc bất chợt…:-)

    Trả lờiXóa
  54. Note ..là nơi gặp gỡ vì ai cũng thích làm nhật ký ..và ai cũng thích được biết ngưới khác suy nghĩ gì ...rồi sẵn sàng chia sẽ ... tình cảm con người là vậy đó ...đầy tính nhân văn [ bỏ tiêu cực đi nhé ..he he chị ]

    Trả lờiXóa
  55. Đôi khi điều đó lại là hệ lụy KH ơi !

    Trả lờiXóa
  56. Chị thường xuyên lục mà Nhỏ !

    Trả lờiXóa
  57. Đúng như T nói ...notes còn là cách để ta điểm danh sự có mặt hay vắng mặt của bạn bè ... Lâu lâu không thấy notes sẽ tự hỏi : bạn ấy sao rồi nhỉ ? bạn ấy có sao không ? notes cũng đầy tính nhân văn đấy chứ ? Do tính nhân văn của notes ...nên có lẽ người trao note và người nhận note đều cần chân tình , cởi mở và bao dung khi trao và khi nhận ...chỉ thế sự chia sẻ sẽ luôn chừng mực để đủ cho nhau lời tôn trọng , T hén !

    Trả lờiXóa
  58. notes hợp khẩu vị khi note làm đúng nhiệm vụ của nó ..TL hén !

    Trả lờiXóa
  59. Nốt ruồi đôi khi ta không muốn mà có, bỏ mà xong nhưng note thì lại do ta chủ động ...Chẳng cần mỹ từ nhiều ..chỉ chân thành và đủ tôn trọng người khác là note làm đúng vai trò của nó ..Không thể không nhớ rằng : Dù là nhật ký mở ..mỗi người vẫn là một cá thể và những nghĩ suy, phát biểu của họ là quyền cá nhân mà họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều mình ..tung ra . NX hén !

    Trả lờiXóa
  60. Đúng thế ..và vì là cảm xúc xảy ra trong một thời điểm nhất định nó cũng cần cái nhìn bao dung ..rộng rãi hơn ..Ruby hén !

    Trả lờiXóa
  61. hahahah nghe UV nói chị nhìn rồi cưởi miết !!!! :))

    Trả lờiXóa
  62. Chị luôn yêu mấy cái notes của bè bạn dù thi thoảng hơi bị ...no bởi sự giăng hàng note của 1 khổ chủ ..! Cuộc đời luôn sóng sánh cả buồn vui ...sao lại cứ đòi hỏi sự tuyệt đối MD nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  63. Màu đỏ ngon như một cặp môi gần ..nên shock phải ko ? :)))

    Trả lờiXóa
  64. Note thể hiện tính cách người làm nên nó ... Nếu theo dõi những bạn thường xuyên treo note ta sẽ thấy mỗi người thể hiện mình nhiều nhất trong mấy cái note đấy ML ơi !

    Trả lờiXóa
  65. Em ngại và ghét nhất những trường hợp người ta đọc note em rồi vận vào họ!
    Em thì hay dùng note để post nhạc ( giống chị?) và ghi lại câu tâm đắc nhất trong bài hát đó, không hề có ý nhắn nhe ai! :))

    Trả lờiXóa
  66. Chị thì thường bày tỏ cảm xúc của mình qua entry.... có lẽ bởi cảm xúc của chị thường ít ào ạt ..
    càng già chị lại thích giữ nhiều điều lại thành những con sóng chỉ lăn tăn !

    Trả lờiXóa
  67. Đó là phút giây giữ lại ...hén Eyre !

    Trả lờiXóa
  68. Chị thì thích quan sát tổng thể cái dập dìu của notes trên multiply lắm luôn ... Nếu im lặng lướt qua những trang notes ta mới cảm nhận ra rằng : cuộc đời này đáng yêu chính vì nó quá nhiều hình dạng , nhiều màu sắc, nhiều sự kiện , nhiều hỉ nộ ái ố và còn vì nó có quá nhiều những con người khác nhau cùng ...chung sống !

    Trả lờiXóa
  69. Thường thì trường hợp này có thể xảy ra với bất kỳ ai UV ạ ...ta cũng thế , chỉ là ta không quyết đoán vội vàng khi không thể chứng minh thôi... Và không phải dưng không mà ta có thể 'vận" một cách vô lối thế ...nhất định là phải có những sự việc xảy ra trước đó làm mọi suy nghĩ ta có thể lệch lạc _ Dĩ nhiên là có khi ta đã "vận" một cách vô lối vào mình vì bạn chẳng chủ đích vào ta ...Thôi thì , ai nghĩ sao kệ họ ...nếu họ giống như cái ta đề cập nên giật mình thì có mà ..trời tránh !

    Do thế có những lần viết notes rồi chị lại delete ...và cố tránh những cái notes mang tính nhắn nhe hoặc giống như nhắn nhe ... trừ khi chị nói chủ đích nhắm thẳng vào 1 người mà chỉ cần đọc là họ biết và mọi người cũng biết :))

    Trả lờiXóa
  70. Em giống chị Uyenvan. Em thích giăng note theo nhạc và thích gì đó nhẹ nhàng, vui vui thôi.

    Trả lờiXóa
  71. Cũng có nhiều cái note tâm đắt lắm chị à. Chỉ có điều em không phải là một người sâu sắc, nên đôi khi cũng không hiểu hết được những gì note truyền tải
    :D

    Trả lờiXóa
  72. Mỗi người chọn cách quăng note khác nhau ..Đó là cái hấp dẫn và cũng đầy phiền phức của multi Viettran ạ !

    Trả lờiXóa
  73. Có khi cái note nhỏ lại là bài học lớn nữa đấy !

    Trả lờiXóa
  74. Em cũng thấy một ít phiền phức rồi chị. Chơi mul cũng cần 1 chút "bản lĩnh" không kém gì bên ngoài. Em nói thế ,ko biết có đúng ko nữa.
    :D

    Trả lờiXóa
  75. Đúng thế : có bản lĩnh mà thiếu chân tình thì ta hụt tâm, có chân tình mà thiếu bản lĩnh thì ta hụt chí . Blog giống y cuộc đời nên cách ứng xử cũng cần những điều tương tự ...có khi lại cần tinh tế hơn vì ít có cơ hội giải thích .

    Như cuộc đời , blog cho ta đủ thứ hỉ nộ ái ố .. ta chọn nó và cần biết cách sống với nó thôi :))

    Trả lờiXóa
  76. Em chắc là kém tinh tế. Thôi thì em chơi blog cho vui thế thôi, còn ai nghĩ mình sao cũng được.

    Trả lờiXóa
  77. Hì.. hì.. vô đọc hồi tối mà giờ mới comment nè chị. Theo S thì nếu chịu khó quan sát ta sẽ thấy tính cách của mỗi cá nhân đều thể hiện khá rõ qua cách sử dụng blog (cả trong note hay entry, music...) đó chị.
    Hết bị trạng thái rơi vào "tập rỗng" chưa chị ? Nếu chưa thì cố gắng theo kiểu "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" (làm việc gì đó có ích cho bản thân hay một ai đó) có lẽ sẽ chóng qua thôi.

    Trả lờiXóa
  78. Vắng hai ngày, vào inbox, đọc notes mệt nghỉ luôn đây nè Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  79. Like cái recomment nhưng em thấy còn có nhiều cách cư xử làm mình hụt hẫng nữa chị ạ!

    Trả lờiXóa
  80. Bài Gió viết hay quá! Trong đó chắc ai cũng bắt gặp dụng ý của mình, chị nghĩ đa số lúc viết note là lúc nói thật nhất.

    Trả lờiXóa
  81. Cảm ơn Gió nhé, mình học hỏi được nhiều lắm từ entry này của Gió và comment của các bạn.

    Trả lờiXóa
  82. Mọi người nghĩ mình sao có khi cũng cần thiết nhưng không quan trọng viettran ạ...cái quan trọng vẫn là mình biết mình chọn blog để làm gì . hãy chọn nó là niềm vui là tốt nhất

    Trả lờiXóa
  83. Chị cũng nghĩ thế, tính cách của mỗi người thể hiện qua ngay trang blog của mình ...Cái thú vị của blog có lẽ chính vì có nhiều cái khác biệt , nhiều con người khác biệt cùng chung sống ..Vì thế khi ta không thể chấp nhận những cái khác biệt thì khó mà gặp cái chung Smile hén ..

    Chị thì thi thoảng lại chán mình như thế đấy ! chán để nhìn lại mình thôi smile ơi !

    Trả lờiXóa
  84. hihihi ...thỉnh thoảng Gió cũng để nhiều cái notes của bạn trôi qua vì bận đấy Y

    Trả lờiXóa
  85. Em sẽ không còn hụt hẫng hoặc giả là sẽ biết cách để tự giải thoát khỏi những lần hụt hẫng khi em tập chấp nhận những điều không như ý mình UV ạ ... Blog cũng giống cuộc đời có khi ta phải đối diện với những ứng xử trái ý ta ...và cách để ta sống bình thản là lướt qua nó ...

    Trả lờiXóa
  86. Vâng , nó thật nhất, nó dễ qua nhất, nó có thể được nhiều nhất và cũng có thể mất nhiều nhất vì đó là cảm xúc nhất thời chị ạ !

    Trả lờiXóa
  87. Dạ ...cám ơn chia sẻ của chị !
    khi ta biết chấp nhận những cái rất riêng ta sẽ gặp những cái rất chung , chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  88. ."Bạn thử tưởng tượng xem nếu một ngày mở inbox ra mà không có một cái notes nào …cuộc đời chắc gì đã bình yên !!!"

    Không bình thờng dẫn đến không bình yên

    Trả lờiXóa
  89. Vâng , có một lý lẽ rất giản đơn nhưng hình như người ta chỉ ngộ ra khi ...con đường ở phía trước còn rất ngắn là .." có những cái dù thích hay không thích ta vẫn phải sống với nó "...

    Tập sống với nó một cách hòa bình là cách hay nhất để chiến thắng nó hén anh Bu

    Trả lờiXóa
  90. hih,hi,hi em doc duoc bai cam nhan ngan cua chi..nhung that y' nghia, mac dau ban em co' add em vao face book, nhung em thich anh Multiply nay hon la vay, co' the gui gam, nhan nhu, tuy theo ti'nh cach moi nguoi...cam on chi Gio'!

    Trả lờiXóa
  91. Chị cũng có nhà bên FB nhưng thú thật chị không thích nó lắm ...Vẫn yêu multiply hơn !

    Trả lờiXóa
  92. Đọc entry này của chị, kiểu gì từ giờ đến tối em cũng sẽ gõ 1 cái Note nữa cho mà xem. :))

    Trả lờiXóa
  93. Hí hí... Chị đừng khuyến khích em thế chứ.

    Trả lờiXóa
  94. Gió nghĩ hay lắm. Chị cảm nhận Gió có cách sống rất hay, rất hiểu đời và rất biết sống, trong số rất ít người mà chị được gặp trên đường đời.

    Trả lờiXóa
  95. Chị cũng đang rèn cho con gái mình ý tưởng này. Mỗi lần có chuyện phải nhắc nó điều này, nó vội nói :"con thuộc rồi, mẹ à ...".

    Trả lờiXóa
  96. em khoái câu này, đúng là chị tinh ý ghê :D em cũng thấy cái dòng nho nhỏ ngăn ngắn đó thể hiện rất nhiều tâm tư của người viết, cả mối quan tâm nữa...

    Trả lờiXóa
  97. Đôi khi note cũng giải tỏa hộ mình những bực mình mà phamgiatrang nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  98. Không đâu chị ạ ,em là người sống rất ngây thơ ...chỉ cái là em yêu cách người ta mang cái tâm ra mà đối xử với nhau ...và hình như mất mát nhiều điều người ta ..biết cách tự dàn xếp mọi điều cho mình :))

    Trả lờiXóa
  99. Rồi thì cháu sẽ hiểu chị ạ ... cuộc sống sẽ biến những lời mẹ dạy thành bài học của con . Em tin thế

    Trả lờiXóa
  100. Và nó còn thể hiện tính cách người viết trong cái cảm xúc bất ngờ đó nữa , hén Nhỏ ?...

    Trả lờiXóa
  101. Chị thích viêt note vì nghĩ gì là viết ra ngay, không phải đắn đo, suy nghĩ thật kỹ từng câu chữ như ở entry. Note là nơi biểu lộ cảm xúc chân thật nhất.. chị nghĩ vậy đó.

    Trả lờiXóa
  102. Em cũng nghĩ thế ...Notes là một văn bản ngắn mang tính thông báo , ghi nhận nên chỉ cần ngắn gọn , xúc tích là được chứ không cần chau chuốt ...Tuy nhiên , vì notes thường thông báo , ghi nhận những cảm xúc nhanh, bất ngờ ...có khi ào ạt nên nhiều lúc dễ thành lời phát biểu vội vàng thiếu thận trọng ....

    Em không sợ viết entry mà lại thường đắn đo nhiều khi viết note nhất là những lúc thấy cảm xúc hỉ nộ ái ố của mình quá dạt dào ...bởi sợ mình "quá lố" ...:)))

    Trả lờiXóa
  103. Thực ra trước khi đọc bài này của chị, em cũng không rõ Note là cái gì nữa, bây giờ đọc rồi thì lại thấy nó cũng khá nhiêu khê vì nhiều trường phái ! Em rất ít ghi note, chỉ viêt khi có gì đó muốn chia sẻ nhanh (mì ăn liền).

    Trả lờiXóa
  104. ưh , note là một cảm xúc trong giây phút đó chị nhỉ , nên em rất thích đọc note của bạn bè :)

    Trả lờiXóa
  105. Notes không có trường phái đâu Andro ...nhưng nó "nhỏ mà có võ' đó nha !

    Trả lờiXóa
  106. Trường hợp này thì hình như chị cũng bị vướng vào rồi. Khổ ghê vì phải thanh minh mà rồi còn lo là sợ bạn chưa hiểu ý mình.
    Đâm ra đôi lần ... sợ Note!

    Trả lờiXóa
  107. Bởi vậy em viết entry thường dễ hơn note ...Vì dù muốn hay không entry có thể giãi bày một cách tường tận ý mình ...còn tính "sổi" của note rất dễ hiểu sai ...

    Em thường viết note ..đọc rồi lại xóa ! chị ạ

    Trả lờiXóa
  108. Ôi, Gió thức khuya quá rồi!
    Chắc nghĩ mai Chủ nhật nên thế, phải không?
    Chị thì ngủ được hồi đầu hôm, giờ cứ chong chong mắt thôi!

    Trả lờiXóa
  109. Vừa nãy em bảo ngủ sớm vì hơi mệt ...giờ quá giấc cũng chong chong mắt nè chị !
    Mai nghỉ nhưng lại lo GA chị ơi !

    Trả lờiXóa
  110. Từ trước đến giờ SK rất ít chú ý đến Notes. Đọc bài của Chị Gió mới giật mình phải xem lại suy nghĩ của mình. cảm ơn Chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  111. Notes là nơi dễ đến gần bạn bè nhất ..là nơi có thể được hoặc mất nhiều nhất SK ạ !

    Trả lờiXóa
  112. đúng rồi chị G nhỉ , nếu ko biết viết giỏi viết dài thì cứ viết note cho dễ . coi như tâm sự đàm đạo với bạn bè

    Trả lờiXóa
  113. Notes là một văn bản thông báo nên nó hay theo kiểu của nó TV nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  114. đúng vậy chị ạ! những cái note rất ngắn nhưng lại là phần quan trọng của một trang Blog. và hệ thống Mul cũng thật tuyệt : mỗi khi có còm mới note được đưa lên chứ ko "lặn mất tăm" như Yume hay FB.

    Trả lờiXóa
  115. Đúng là đây là cái tuyệt của Mul MH nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  116. Thảo nào mấy hôm vừa rồi mình bất yên .

    Trả lờiXóa
  117. Những cái notes làm bạn bè xích lại gần hơn, chị há!!! :)

    Trả lờiXóa
  118. Chị luôn thích mấy cái notes của các bạn

    Trả lờiXóa
  119. Sao đoán giỏi thế . Đã nói lý do đâu .

    Trả lờiXóa
  120. Sao có ai đó hát : Anh có nghe thấy gió nói gì không .

    Trả lờiXóa
  121. Mà gió có nói gì đâu ! :)))

    Trả lờiXóa