Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Dấu chấm thu vàng....


Tôi nhận món quà của Khánh Lam vào buổi sáng đầu ngày _ một cái tản nhỏ xinh như chính Lam vậy _ cái tản như một lời thỏ thẻ có lẽ Lam viết từ cái bất ngờ bắt gặp trong bài thơ mới nhất của tôi _ Lam gặp chính mình…

Khánh Lam là một trong nhiều người bạn nhỏ tôi quen từ Yahoo 360_ một người bạn cách xa tôi nửa vòng trái đất ….mà mỗi ngày vẫn cứ lắng nghe nhau. Khánh Lam đọc những điều tôi viết một cách kiên nhẫn trong hơn ba năm nay và thỉnh thoảng lại thả một cái com như một tiếng reo, như một tiếng khúc khích cười…


Với tôi, Khánh Lam như một con chim nhỏ đôi khi đang reo ca bỗng ủ rũ buồn, một tâm hồn dễ tổn thương và luôn có những thất thường như mưa nắng Saigon vậy …

Như một thói quen tôi thích lưu giữ lại những món quà của bè bạn …

Nó cũng giống một lời cám ơn , cám ơn những “cái duyên” tôi bắt gặp trong cuộc đời mình.. Cám ơn em , Khánh Lam !.....

                Photobucket...

DẤU CHẤM THU VÀNG
Em chỉ là giọt nhỏ
Giữa dòng đời lặng trôi ..

( hình tặng chị Gioheomay )

Em nghe nói nơi Gió mưa nhiều ..Nơi em ở, tuần này, nắng đẹp . Cái nắng không oi nồng, bức bối như mùa Hạ, mà là nắng rất mềm, đủ vừa ấm áp nhẹ lên mắt môi, & sưởi ấm trái tim mình.. . Hình em chụp trên là 1 góc rừng quanh chổ em đi, mùa thu chưa mang đến cho em cánh nâu, chỉ mới điểm xuyến chút lá vàng giữa đại ngàn xanh ngát ..., phía sau là những rặng thông xanh rì, mây trắng như bông tuyết lác đác thêu trên nền trời xanh .., thi thoảng có những cơn mưa phùn bay qua trong nắng ...phố núi triền đồi uốn lượn quanh quanh...
Gió viết:"
em _ cái dấu chấm lặng thinh_

  dịu dàng giữa mùa thu biếc"     


Em nói:  em thích nhất 2 câu ấy. ( Cả bài thơ là thơ Chị viết cho chính chị . Riêng em, em thích nhất 2 câu , cho nên xin phép chị mang về .)
Gió :
"chỉ vì em không thể khác hơn cái dấu chấm thu vàng KL nhỉ ?"

[Chị cưng rất hiểu em ... :) ]
Em luôn yêu những vần thơ của chị , & yêu chị .
Em đang hình dung đến 1 chiếc lá thu trên bàn của Chị :)
Hôm nay em post entry này, tặng Chị, một chút sắc thu ở nơi em , & một thoáng gió heo may bâng khuâng ngoài kia...Em đang đi giữa chớm thu sang , đón đợi những ngày mưa êm đềm & những ngày thêu nắng xuyên qua kẽ lá , những cánh lá chuyển mình chín vàng, cam, thẩm, đỏ, tím , nâu ..., giống như một màu nâu thơm thơm duyên vị ...
Chị à, Chị còn nhớ cái testimonial 2 chị em mình viết cho nhau hông ? Vào một ngày tháng năm nào đó ...
Tue Jan 27, 2009

Khánh Lam wrote:

"Gió ... Quen chị là 1 hạnh duyên, hiểu chị là 1 điều thú vị, yêu chị là 1 hạnh phúc. Chị như 1 người chị ruột mà em thiếu trong đời, tình cờ đi vào trái tim em, dịu dàng & độ lượng bằng ~ lời khuyên chân tình thiết thực. .."

gió heo may wrote :

"Khánh Lam : một mái tóc màu nâu vàng -một cái liếc màu hổ phách -một tiếng ngân màu cánh cam - một quả tim màu rượu chát - một tiếng gọi màu ráng chiều . Khánh Lam : tưởng mềm như lụa nhưng thật ra thì sắc như dao , tưởng quả tim sóng sánh chóng quên mà thật ra thì cứ lao chao nhớ..."
..Tới giờ em vẫn chưa biết màu hổ phách mà Gió nói là màu gì nữa, có giống màu nâu như viên đá trong ly cafe hông Gió ? :) Em cảm ơn ngọn gió heo may, đã từng đến trong đời & như luôn ở cạnh bên em, thoang thoảng ..., lúc gần.. lúc xa.. nhưng mãi mãi không bao giờ quên nhau được, phải hông chị ? Gió luôn là ngọn gió heo may mát - dịu , không phải chỉ có ở mùa Thu mà trong cả 4 mùa:  khi vui đùa, khi sẻ chia , lắng nghe tâm sự của em . Và em như luôn tìm thấy sự đồng cảm hay 1 chút gì đó là em trong những bài thơ & bản nhạc chị viết , chị nghe .. Em luôn thích những cái tản mạn của chị, & những lúc chị một mình suy tư...
Gió à, dẫu đôi khi chỉ là một cái dấu chấm lặng thinh, nhưng chứa đựng sức sống tiềm tàng trong tâm hồn nó, Gió nhỉ ? và lúc này đây, em chỉ thích mình là một dấu chấm lặng thinh, lặng thinh lắng nghe những nhịp đập vi diệu trong tâm hồn mình, ở một nơi rất yên bình...  
Và, thi thoảng, em vẫn nhớ đến Gió: một hạnh duyên của em ! :)
Thương chị, chị cưng ,
KLam





111 nhận xét:

  1. Trơi ơi không ngủ mà thức viết entry kìa.Bạn khánh lam có chơi mul kh vậy gió?

    Trả lờiXóa
  2. hơ hơ ...trời ơi không ngủ mà thức đọc entry kìa ...Giờ ngủ đây bé Đen !

    Trả lờiXóa
  3. thật quý biết bao tình cảm của chị và KL, lời thật tràn ngập tĩnh cảm

    Trả lờiXóa
  4. Thật hạnh phúc và may mắn, Gió đã có nhiều, rất rất nhiều bạn thật chân hậu, thật chí tình và dể thương như Khánh Lam ....(...và như tui ! hahaha)
    Và Khánh Lam lại càng hạnh phúc và may mắn hơn để được gọi một ngọn Gió xa xăm làm CHỊ :)

    Trả lờiXóa
  5. Không mùa thu nào giống mua thu nào, nhưng cứ là mùa thu. Gió và Khánh Lam không phải là một mà là hai, hai giọt nước...

    Trả lờiXóa
  6. Gió đang thổi mua thu đến cho mọi người thường thức nè. Chắc lim dim...ngủ tiếp quá! :-))

    Trả lờiXóa
  7. Những dấu chấm lặng thinh trong suốt triền của cuộc đời.. Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. Những gặp gỡ mà Gió có với bạn bè trong đời và trong cõi Blog nó không phải là cái vô cớ đến tìm, nó là cái đã cho đi để nhận lại, dù không cố tình. Những món quà chữ nghĩa, đó là cái trường tồn hén Gió, vì ta biết nâng niu và quý chữ, hiểu chữ như hiểu chính Ta và Bạn...
    Để ta còn nhau cho dù biến dời là chuyện tất nhiên...
    Mừng Chị trong tình bạn này...

    Trả lờiXóa
  9. Dễ thương quá, cả lời viết lẫn người .

    Trả lờiXóa
  10. Nhạc-Thơ-Tình bạn hữu.....
    Một....
    Dấu chấm....tuyệt vời!

    Trả lờiXóa

  11. Cả Khánh Lam và entry viết tặng Gió của Khánh Lam đều xinh. Mùa Thu hoặc một dấu chấm thu của Khánh Lam chắc cũng mang màu nâu, một màu mà hình như Lam rất ưa thích thì phải.

    Trả lờiXóa
  12. Quen chị là 1 hạnh duyên, hiểu chị là 1 điều thú vị, yêu chị là 1 hạnh phúc. Em cũng muốn nói với chị như thế , Gió à.

    Trả lờiXóa
  13. Chị và KL dễ thương quá. Những câu từ không khách sáo, nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu thương.
    :)

    Trả lờiXóa
  14. Hihi...Comment bên nhà KLam rồi, giờ hổng biết dziết cái gì cho hai người phụ nữ dễ thương này nữa đây!
    Chúc chị luôn bắt gặp được những cái duyên như thế nhé!

    Trả lờiXóa
  15. một tình bạn đẹp, trong sáng...nhưng sao thấy chớm buồn...nó mong manh dễ vỡ...như lá vàng rơi rụng mùa thu...em tưởng chừng như Chiếc lá cuối cùng của Nguyễn Minh Châu.

    Đó là cảm nhận của em:) chị đừng buồn nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Những tình cảm thật đáng quý biết dường nào đúng không chị. Em mong mãi mãi chị sẽ có những tình cảm tốt đẹp mà những người em, người bạn dành cho chị như thế! :) Hug!

    Trả lờiXóa
  17. :) vậy là chị viết entry cho nhiều người, trong đó có 2 người em biết, chị Lam và "lãng tử" :P cả 2 đều dễ thương như nhau. ^^

    Trả lờiXóa
  18. Gió có cô bạn bạn-em nhỏ xinh và lãng mạn như gió

    Trả lờiXóa
  19. Lam viết hồn hậu quá!
    Thật sự là một cái tản nhỏ xinh như chính người viết. Một dấu chấm lặng thinh mà nói được biết bao điều.
    Hạnh phúc, đôi khi đc hiểu chính là như thế này chứ còn có thể là gì nữa, phải không chị? :)

    Trả lờiXóa
  20. Như một tấm tranh
    em vẽ chi những từng chữ nhỏ
    khuya tôi về mất ngủ nguyên đêm
    Gió hỉ!

    Trả lờiXóa
  21. Như những nhà thơ thực thụ.

    Trả lờiXóa
  22. Thích đọc những entry thế này :)

    Trả lờiXóa
  23. gió heo may wrote :
    "Khánh Lam : một mái tóc màu nâu vàng -một cái liếc màu hổ phách -một tiếng ngân màu cánh cam - một quả tim màu rượu chát - một tiếng gọi màu ráng chiều . Khánh Lam : tưởng mềm như lụa nhưng thật ra thì sắc như dao , tưởng quả tim sóng sánh chóng quên mà thật ra thì cứ lao chao nhớ..."
    ...
    ai mà đẹp huyền bí thế nhỉ ... nghe mún mê lun .... :))

    Trả lờiXóa
  24. Chị có nhiều người bạn nhỏ ...rất nhiều _ đó là những tình cảm đẹp như nhiều cái chấm lung linh _ trong đó có em nữa hén diem

    Trả lờiXóa
  25. Chẳng sai tí ti nào ... Gió có nhiều lắm những người bạn lớn , bạn nhỏ , bạn già đều dễ thương như nhau ...đó là cái duyên mình may mắn có được ..

    Thanks bạn già ! :))

    Trả lờiXóa
  26. Mùa thu cả đấy nhưng mùa thu của mỗi năm sẽ khác nhau mỗi miền sẽ khác nhau ....chỉ có cái tình thu thì y nhau anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  27. Cái tản của Khánh Lam mới đầy thu Đen ạ ...:))

    Trả lờiXóa
  28. Vâng ...những cái chấm lặng thinh mang sắc thu vàng ...chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  29. Đúng là trong bao la tình bạn ...ta hiểu sâu hơn những cho và nhận ..Có khi ta cho chân tình để nhận chân tình có khi chưa chắc đã là như thế ..nhưng chẳng nhằm nhò gì hết M nhỉ khi ta tin rằng ta đã từng chân tình ..
    Và phải chăng chính những món quà chữ nghĩa là những kết nối vô hình nó níu giữ ta ..Cám ơn cả em nghen M

    Trả lờiXóa
  30. hihihi chị gọi L là cô bé thôi em thì ... hết thời rồi . Tình bạn lúc nào cũng dễ thương chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  31. Cám ơn hoacuc xinh ...KL là một người viết nhiều cái tản rất hay và là một người đẹp y như em vậy ! :))

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn KH nhiều ...
    Tình bạn luôn là những cái chấm kết nối ..những cái chấm tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  33. Zip hay thiệt đấy , KL là một người yêu màu nâu ...toàn bộ đều là một màu nâu non lóng lánh !

    Trả lờiXóa
  34. Chà cám ơn "cái chấm duyên" ...chị ngợp quá !

    Trả lờiXóa
  35. ...Thu tàn rồi.... mà vẫn nhớ heo may giấu heomay vào đâu?
    Và dấu chấm nữa- dấu chấm kg lặng thinh giấu vào tóc !
    gió như không nhớ mình là gió- gió quên mình
    gió kg bao giờ thức
    Và mấy mùa lá rụng -đã hoàn thành mùa thu đâu ?
    Còn có nhiều loại dấu chấm
    và nhiều loại Hổ phách không màu !
    Như khanh lam chẳng hạn ...

    Trả lờiXóa
  36. KL là cô gái miền đồng bằng Nam bộ đấy Viettran

    Trả lờiXóa
  37. Câu chúc này sao mà đầy thế nhỉ ? Cám ơn em

    Trả lờiXóa
  38. Một cảm giác mang hơi hướm thu tàn đấy mylinh ... Chị cũng luôn cho rằng TÌNH _ bất cứ thứ tình nào_ cũng luôn cần cái duyên ..Khi duyên đầy thì tình còn ..Khi duyên vơi thì rồi tình sẽ mất ..Vì có cái gì mong manh hơn tình đâu khi chính lòng ta luôn đổi dời ..và cuộc đời thì trăm ngàn dâu bể

    Thôi thì khi có thể , ta hãy sống hết với tỉnh phải ko mylinh ..
    Ta cứ bày tỏ chị thích nghe bạn nói những suy nghĩ riêng mình ..sao lại giận cơ chứ !

    Trả lờiXóa
  39. Cám ơn em ..chị cũng mong mình đáng được nhận điều đó ...!

    Trả lờiXóa
  40. Chụt cũng là chút ấm áp ..héng !

    Trả lờiXóa
  41. Chị luôn thích làm cái gì đó cho bạn khi thấy cần làm ...làm vì mình vui trước Nhỏ ạ ! Chỉ 2 người em biết dễ thương nhưng ...những người bạn khác cũng dễ thương y thế , cả em nữa !

    Trả lờiXóa
  42. Không đâu ...KL xinh và lãng mạn hơn Gió ..Vì Gió không còn trẻ xinh nhưng lãng mạn thì còn chút ít ! :))

    Trả lờiXóa
  43. Em _ Khánh Lam_ Bói_bent_LUV ...những người bạn rất trẻ của chị từ Yahoo 360 _ cứ chạm vào các em là chị nhớ thời ấy quá phamgiatrang ạ !

    Trả lờiXóa
  44. Một bức tranh thu có một dấu chấm thu vàng NHS nhỉ ..?
    Cám ơn bạn mình !

    Trả lờiXóa
  45. Đang reply cúp điện cái rụp đến bi giờ nè T !
    Cái nhìn thu ...hơi thở thu nên thành rất thơ ! Ta cứ xem nhau như những nhà thơ thực thụ đi hen T !

    Trả lờiXóa
  46. Thế gới blog đã kết nối bao nhiêu tình cảm ấm áp, chị Gió ha.
    Chị luôn là làn gió rất thật làm nhẹ nhàng bao tâm hồn chông chênh trong cuộc sống.
    Ngủ ngon, chị Gió nha.

    Trả lờiXóa
  47. Kể cả câu văn lẫn tâm hồn. Hi hi..mình thì hổng có chút loãng moạn nào hết á! Nhưng cũng có khả năng cảm thụ một chút đó nên cũng biết thế nào là những câu văn làm rung động. Hi hi..nói thực đó chứ.

    Trả lờiXóa
  48. - Giấu heomay vào...cái chấm anh cungtungphan ơi !
    Một cái com tổng hợp nhiều điều quá ...Nói sao ta !!!

    Trả lờiXóa
  49. cám ơn em L ạ ...em cũng thế , em cũng là một người ấm áp . Chỗ chị mưa rỉ rả , lại mới có điện sau vài giờ ...L ngủ ngon nhá

    Trả lờiXóa
  50. Có thể T không lãng mạn nhiều nhưng rung cảm thì quá chân thực , gió tin điều đó mà !

    Trả lờiXóa
  51. Chổ em cũng đàn mưa rỉ rả.
    Trời mưa vầy mà có ly cafe nóng thì bao nhiêu kỷ niệm ngày ấu thơ cứ ùa về, chị Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  52. mưa vầy phải ngồi cafe quán cơ L héng !

    Trả lờiXóa
  53. Em đang ngồi uống cafe nóng với Cốm ở nhà. Nhưng nếu được ra quán cafe thì thích hơn, chị Gió ha.
    Em nhớ hồi đó cứ thấy quán cafe thì nghĩ sao nhiều người cứ khoái ngồi quán cafe vậy, có gì hay đâu, còn bây giờ cứ có dịp là em ngồi đồng ở quán cafe liền ha. :)).

    Trả lờiXóa
  54. Em thích cả 2 chị - Gió và KL và cả cái entry này nữa.

    Trả lờiXóa
  55. Nhất là có bạn ta rỉ rả nữa L héng

    Trả lờiXóa
  56. Cám ơn em ..chị cũng thích nghique quá chừng ...nhất là thích mấy bài viết tưng tưng dễ thương của em ...:)))

    Trả lờiXóa
  57. Đúng vậy chị, em hay ngồi quán cafe với các bạn nhỏ của mình, cùng rỉ rả với nhau bao nhiêu chuyện trên đời, và nhiều khi em thấy mình như cô bé ngu ngơ với bao điều lạ. Thấy thú vị ghê đó chị. :))

    Trả lờiXóa
  58. Chời, tưng tưng mà chị thích được ạ? Em nghĩ gì viết nấy và ít khi xem lại những gì đã viết nên câu cú lủng củng lắm chị Gió ạ. Mở ngoặc, em chưa bao giờ được điểm 6 môn Văn, đóng ngoặc. :))

    Trả lờiXóa
  59. Nhỏ viết rất có duyên đấy. Cứ viết điều em nghĩ theo cách của em ..nghique ạ

    Trả lờiXóa
  60. Thế mới là nghique chứ lại !!! :)))

    Trả lờiXóa
  61. Gio hay thiet! minh dang o trong blog cua ban ne, chua kip viet gi thi ban da chuc minh roi. Vo nha ban doc tho van va nghe nhac ne.Ban don gian va chan that nen co nhieu ban cung that long voi ban. Minh ham mo ban day!

    Trả lờiXóa
  62. Cám ơn cuchuong ...Nó là điều may mắn mình có được và cứ sợ mình không xứng đáng nhận thôi ...:)

    Trả lờiXóa
  63. Gió để đường link nhà KL dưới clip kìa Sekomn

    Trả lờiXóa
  64. Em vẫn giữ cho mình dòng testimonial mà chị dành cho em ngày ấy: "Em luôn cho chị cái cảm giác nhẹ nhàng của cơn gió nhẹ , cái dịu dàng của những cô gái kinh Bắc ngày xưa trong những tác phẩm của Tự lực Văn đoàn . Hãy cừ ngọt ngào như thế nghen em gái ."

    Hug chị, chị Gió!

    Trả lờiXóa
  65. Úi trời ...làm chị cảm động lạnh cả vai nhỏ ơi ..Đôi khi có những cái ta quên mà nó vẫn còn đâu đó . cám ơn em cô gái kinh Bắc ..cám ơn cái cảm giác ngọt ngào nhắc nhớ nhiều điều đã xa

    Trả lờiXóa
  66. Em nghe tin báo từ TTX bác NĐ rằng SG của chị mưa. Ấm áp và ngủ ngon nghe chị! :)

    Trả lờiXóa
  67. Mưa rả rích ...đủ để "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" ..và buổi tối se se lạnh phamgiatrang ơi ! Em cũng ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
  68. Gió ngủ ngon nha ! :)
    Đang tính khoe giàn bầu, hay giàn bí, hay cái xe mới mua???

    Trả lờiXóa
  69. Gió ngủ ngon nha, thức dậy sẽ có xe chở đi xem bầu, bí hahaha

    Trả lờiXóa
  70. @ anh , chị, em & các bạn : Lam rất vui & cảm ơn lời chia sẻ của mọi người cùng với 2 Chị em Gió & Lam :) . Lam nghĩ rằng với chị Gió & Lam : Dấu chấm lặng thinh chỉ là cách nói ví von thôi - lặng lẽ bên ngoài nhưng chân tình của 2 chị em thì luôn luân chảy , đằm sâu, sâu lắng trong tâm hồn . Lam không quen viết lời thiết tha, Lam & Gió tuy nói ít nhưng 2 chị em hiểu nhau nhiều . Mùa thu lá vàng rất đẹp, có rụng đi thì cũng luân hồi ở mùa sau & nhiều năm sau nữa ...

    Sài gòn không có mùa Thu, cho nên Lam muốn gởi chút lá thu vàng & nắng thu ấm của năm nay ở nơi Lam về cho Gió . Thật ra, Gió & chị Ngọc Yến ( 1 chị cưng thứ 2 của Lam), mỗi người đã có một chiếc lá thu phong của Lam để trên mặt bàn, mà Lam gởi về tặng 2 chị từ rất lâu rồi :) .

    Một lần nữa, Lam rất cảm ơn chị Gió thích món quà bất ngờ của em , và cảm ơn chia sẻ của mọi người :)


    @ Gio' : Chị cưng đỡ hơn rồi, em mừng . Tối hôm kia Gió bị cảm, khó ngủ, mà vẫn thức rất khuya để post bài này . Em thương chị , Gió... ! Bên em hôm nay mưa lâm râm, lá đổi sang màu vàng & đỏ nhiều rồi Chị ơi :)

    Trả lờiXóa
  71. Hôm qua chị khó ngủ vì buổi chiều về ngủ vùi và còn bởi ly cafe tối ....
    Chị cám ơn KL , cám ơn em vì tất cả !

    Saigon hôm nay cũng ủ ê suốt ...trời se lạnh đến bâng khuâng khó ngủ !

    Trả lờiXóa
  72. chị mang vớ & choàng khăn cổ khi ngủ , uống nước ấm ...
    Ngủ ngon & bảo trọng nha chị cưng
    Lạnh lạnh dù sao cũng dễ chịu hơn trời nóng bức , chỉ cần mặc nhiều áo ấm là được , em thích trời mát mát lạnh lạnh hơn dễ buồn ngủ (chổ ở mới của em giờ hơi giống giống Đà Lạt ) :)

    Trả lờiXóa
  73. Ui, hai chi em tinh cam, doc ma tê tê phê phê lam sao ay Gió ui. Hehe.
    Ngu ngoan chi nhe! Hugs

    Trả lờiXóa
  74. Chị không thể mang vớ khi ngủ ...ít choàng khăn và ....luôn uống nước lạnh KL à ! :((

    Trả lờiXóa
  75. Vào chút xíu rồi ngủ đây Moon ơi !

    Trả lờiXóa
  76. Hai em Gió và Khánh Lam cứ như hai giọt nước ở hai bờ Đại dương vậy.

    Trả lờiXóa
  77. Dạ, tình cảm thì không có khoảng cách chị nhỉ ..

    Trả lờiXóa
  78. Xinh xắn quá chị… Em nghỉ đây đúng là món quà từ Mul. :-)

    Trả lờiXóa
  79. Một món quà quá multiply hử Eyre ? cám ơn chia sẻ của em

    Trả lờiXóa
  80. Không phải chờ có lá ngô đồng rụng, mà chỉ với màn hình nhỏ xíu, hai chị em ở hai bên của trái đất đã có thể cùng rung động, đồng cảm chia sẻ với chiếc lá vãng chấp chới. Thật thú vị và thật vui thấy hai chị em thân thiết như thế trên cõi ảo, cõi tạm này...

    Trả lờiXóa
  81. Em thì cũng mới tập tành blog bliec nên đọc mãi mới tạm hiểu cái tản là cái gì !!!! Công nhận tình cảm giữa chị Gió và Khánh Lam thật nhẹ nhàng, đầy vẻ phụ nữ (ấy là em cảm thấy thế). Đàn ông chúng em thì ra quán cụng ly dzô 100% chứ không có gủi nhau những cái tản !

    Trả lờiXóa
  82. Ta nhận ra thế giới lóc cóc này có bao điều kỳ diệu hén Toro..nó nối liền trái tim với trái tim nhưng cũng có khi nó đập phá nhiều điều . Trên hết nó vẫn luôn có thật Toro nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  83. Chị tưởng tượng đàn ông gửi nhau những cái tản thì tự dưng ...thèm uống rượu !! :)))

    Trả lờiXóa
  84. Thằng bạn học với con trai bu (ở SG) làm thơ hũ nút, hôm nay nó gửi tặng bác bu bài thơ thế này
    gió bảo nó theo thường phái bào nhỉ hihihi.

    Cháu vừa làm bài thơ gửi bác đọc chơi

    Bóng thiên di

    Tôi hay ở lại mùa thu
    Bên bờ cỏ ngọt tôi ru hồn mình
    Tôi và tôi bóng với hình
    Nghìn mùa thu đến tôi thành tôi đây

    Em thì ở lại khói mây
    Tôi là đỉnh núi chẳng bay về trời
    Hôm gió đến em đi chơi
    Mùa thu đứng khóc còn tôi lắng lòng

    Nghe yên ắng nở cong cong
    Lời xưa hát đã phiêu bồng phương xa
    Có chiếc lá rụng thật thà
    Tôi giơ tay hứng lá đà bay đi

    Thu nay ở lại làm gì ?
    Hay bay theo lá thiên di bóng mình ?

    Trả lờiXóa
  85. Ở lại

    Tôi bay vào thiên cổ
    Từ những lúc chưa sinh

    Trước khi bay đi trên ngọn gió
    Tôi !
    Đã là anh bán thịt
    Là thi sĩ bốc hơi
    Là con kiến đang bơi trong dòng nước
    Là ông quan nho nhỏ ngồi câu cá bờ sông

    Tôi ở lại nỗi buồn
    Khi dòng chảy cứ trôi trong muộn phiền nắng quái
    Tôi ở lại niềm vui
    Khi nhặt được cánh diều đứt dây khi gió giật từng cơn

    Tôi ở lại
    Em cũng ở lại
    Nhiều người ở lại giữa bao la

    Em sợ ma
    Tuổi thơ tôi nào có khác
    Mà cả hai ta chẳng hề biết ma là xanh hay đỏ
    Lớn rồi, có phải không ?
    Đơn giản thôi, chỉ là:
    Sự ở lại của chúng ta !

    Trả lờiXóa
  86. Có được người bạn thâm giao cũng là cái duyên. Đúng đấy chị Gió ạ !

    Trả lờiXóa
  87. Chị Gió khoẻ hông ? em cười cái nữa cho chẵn 100 comments :)
    Rất vui khi đọc lại, chị cưng ơi ..

    Cái bài thơ anh bulukhin post hay quá ..

    Trả lờiXóa
  88. Trong các thể thơ , Gió sợ nhất là lục bát anh Bu ơi.
    Lục bát làm không khéo lại thành vè mất ..Nhưng bài thơ của cậu bạn con trai anh Bu lại rất hay.. nhẹ tênh lại đậm chất thiền

    "Em thì ở lại khói mây
    Tôi là đỉnh núi chẳng bay về trời
    Hôm gió đến em đi chơi
    Mùa thu đứng khóc còn tôi lắng lòng"

    Chắc là trường phái "lãng mạn ăn chay" rồi anh Bu ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  89. Cám ơn bạn ghé nhà và để lại bài thơ hay .Tôi cũng là người thich thơ tự do như một kẻ chơi đàn phiêu lãng.. ..

    Ở lại chỉ là sự hiện diện vắng mặt thôi mà !

    Trả lờiXóa
  90. Gió cưng, em đang soạn hình (hình lá thu em chụp hôm qua kia , đẹp mê mẩn) , nhưng mà chời ạ, em làm biếng post quá, vì ngồi resize từng tấm cho nó nhỏ lại & chỉnh ánh sáng rất lâu . Chừng nào xong em hú chị cưng nha ( tặng chị) :)

    chị nủ non né :x

    Trả lờiXóa
  91. MUL vô tình mang đến tặng cho ta những báu vật chị G nhỉ

    Trả lờiXóa
  92. Cùng lúc nó cũng lấy của ta chút ít chứ TV nhỉ ...nhưng so ra ta vẫn có nhiều ...Cám ơn thế giới này TV nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  93. Lời văn của cả hai đều rất hay và gợi cảm. Thế giới blog quả thật kì diệu, đem người ta đến gần nhau, đặc biệt với những ai có cùng nhịp điệu trái tim chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  94. Nó kỳ diệu đến đôi khi giật mình LH ạ !

    Trả lờiXóa
  95. Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi...và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi...nhặt lá vàng rơi xem mầu lá còn tươi...nghe chừng như đâu đây mầu tê tái...(THU VÀNG Cung Tiến)

    Trả lờiXóa