Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Tháng chạp với Bướm Vàng




Nếu nói mọi sự gặp gỡ trên đời này đều là cơ duyên thì cám ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều duyên may để được gặp những người bạn từ thế giới tưởng chừng như khuất mặt này…Những người bạn từ những nơi rất xa, những người bạn chỉ gần đâu đó , những người gặp để rồi ràng buộc nhiều điều , những người gặp rồi lại muôn trùng chia cách….Dù muốn hay không muốn tôi đã được nhận quá nhiều những mối thân tình thật khó để lãng quên…


Tháng chạp …trời trở lạnh .
Tháng chạp tôi cũng nháo nhác với nhiều công việc …
Tháng chạp … hanh hao cái thứ nắng lúc nhàn nhạt như giận hờn , lúc vàng hanh như kiêu hãnh …tháng chạp cứ như có chút tơ vương cuối cùng rớt lại sau mỗi ngày qua đi .Tháng chạp tôi có những cuộc gặp gỡ để nói lời tạm biệt …. Cùng thithao một buổi tối bên bờ sông Saigon cách đây hai tuần rồi hôm nay lại là Tina Bướm Vàng ở cà phê Thư Bảy ….những người bạn gặp để rồi chào nhau chúc một chuyến đi an lành với nhiều lưu luyến.


Chiều nay , tôi xin lỗi không có mặt ở một cái đám cưới để gặp Tina bù lại một lần không thể đến trong chuyến về trước của Tina. Gặp để biết thêm về nhau , hiểu thêm chút về những ngõ ngách có hạnh phúc reo vui , có niềm đau chôn giấu của bạn … Cuộc gặp gỡ không đủ bạn bè như dự kiến vì nhiều lý do …bù lại có thêm Trí _cậu em trai của Tina_làm những người phụ nữ chúng tôi như được cứu bồ …


Café ở Thứ Bảy xong Trí rủ đến New Star hát karaoke … Căn phòng rộng thênh thang mà chỉ có bốn chị em ... Lại mênh mang những bài hát một thời yêu thích .Hai chị em Tina hát hay không ngờ …giọng con gái Huế nhẹ như tơ trời , ngọt ngào dễ thương đến lạ !… Tina bảo : “Em thích mái tóc chị Gió …nên hát tặng Gió bài Suối tóc…” Hình như tôi chưa bao giờ nghe bài “Suối tóc” hay như thế …!!!


Chúng tôi chia tay nhau khi Saigon vẫn còn nhập nhòa đèn hoa buổi tối …Chúng tôi chia tay nhau …và lại hẹn một cuộc tương phùng. Chúng tôi chia tay nhau ..tháng chạp đang nhùng nhằng những bước chân cuối cùng của một mùa Saigon biết lạnh .Tôi lại một mình băng qua con đường dài, trời không nhiều gió mà lạnh buốt vai…



Chiều mai Tina đi … Lại bắt đầu những ngày một mình nơi xứ lạ , lại là những tháng ngày dài mơ một chuyến trở về …những ngày buốt giá để nhớ trời Saigon se lạnh …những ngày tuyết trắng trời để nhớ cái nằng Saigon dịu dàng tháng chạp phải không ? Gởi theo chuyến bay của em một bàn tay vẫy , một lời chúc bình an …và bắt đầu mơ một khúc tương phùng Tina nhỉ ?...

Tina hát
Photobucket



.NYến và Tina .và Gió

Photobucket

.Gió và Tina

Photobucket

.Gió và N Yến
Photobucket

Thêm Trí _em trai Tina

Photobucket




65 nhận xét:

  1. Sài Gòn lạnh buốt vai nhưng cuộc gặp gỡ trông ấm áp quá & entry này của chị nồng ấm lắm, Gió ơi ..

    Hugs

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em ... Mong có ngày gặp KL , hén

    Trả lờiXóa
  3. Cafe giờ khó ngủ nhưng tranh thủ nằm đây nhỏ ơi !

    Trả lờiXóa
  4. À há, ờ héng... chỉ nhún thoai mừ.

    Trả lờiXóa
  5. Ấm áp giữa mùa đông lạnh Sài Gòn nè!

    Trả lờiXóa
  6. Nửa năm sau sẽ gặp lại BV thôi mà, mong chuyến đi thật bình an BV nhá.

    Trả lờiXóa
  7. Uh , tình bạn luôn ấm áp mà nhỏ nhỉ

    Trả lờiXóa
  8. Vâng , nhất định sẽ gặp lại chị nhỉ ? BV cũng nói thế

    Trả lờiXóa
  9. Con gái Huế mà ..rất nhỏ nhẹ , hát hay lắm nghen linalol

    Trả lờiXóa
  10. Một tháng chạp thật đáng nhớ chị hén! Em thì tháng này cũng khó quên….

    Trả lờiXóa
  11. Mọi sự gặp gỡ đều là cái duyên hết linalol hén ...

    Trả lờiXóa
  12. Chị cũng rất vui có dịp nói chuyện với Bi ... Lại đi nữa phải không ?

    Trả lờiXóa
  13. Dạ em đang ở miền Bắc làm công tác cứu trợ cho nạn nhân bị lũ lụt chị ơi, cuối tuần sẽ về lại.

    Trả lờiXóa
  14. Ừ ..miễn khỏe mạnh là được hen Bi !

    Trả lờiXóa
  15. Dạ cảm ơn chị. Một ngày mới thật bình an chị nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Gió thường gặp bè bạn, vui quá. Không như Digan bên này...

    Trả lờiXóa
  17. Lại hẹn hò hở chị? Những cuộc ốp thật vui chị nhé!!

    Trả lờiXóa
  18. Chưa tàn cuộc vui này, đã nghĩ đến lần hẹn sau, tina ơi. Và hy vọng lần ấy sẽ đủ mặt những thân tình mà ngày hôm nay vắng bóng.
    Chúc em thượng lộ bình an nhé.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn Chị và Yến đã cho em một tối vui và đầy tình thân .
    Vâng , em hy vọng sang năm sẽ có dịp gặp tất cả các Chị , để cùng nhắc lại kỷ niệm hôm nay , và để sẽ có thêm những niềm vui mới , đẹp hơn hôm nay , nhé Chị .
    Tối nay em bay , sẽ nhớ hoài mái tóc bồng lãng mạn của Gió , nụ cười hiền của Yến và những bài hát sên sến ngọt ngào .
    Chúc Chị , Yến và các Chị một mùa Xuân tươi , đẹp , hạnh phúc . và bình an .
    Mong gặp lại nhau .
    BV

    Trả lờiXóa
  20. Chị Tina trông thật hiền. Bạn chị ai cũng dễ thương. Tấm hình các chị cười tươi và hồn nhiên lắm. ^^
    Chúc chị luôn vui trong tình bạn ấm áp chân tình của mình nhé. ^^
    HUGS

    Trả lờiXóa
  21. Trời ! Mới đọc đoạn trên em tưởng sắp thưởng thức 'Hồn Bướm Mơ Tiên' chớ !!!

    Trả lờiXóa
  22. Với người làm thơ thì tháng chạp như một người đa cảm. Buộc phải ra đi mà đi không đành. Ra đi... còn buông lại chút tơ vương đâu đó để làm tin, để níu giằng những tâm hồn đồng điệu lai với nhau. Rồi cái sợi tơ vô hình ấy lại dắt dẫn người ta gặp lại nhau một nơi khác, một dịp khác, có thể là một kiếp khác. Ôi, tháng chạp! Mong bạn gió có nhiều tháng chạp trong đời...

    Trả lờiXóa
  23. Tháng chạp của chị thật ấm áp nồng nàn tình người tình bạn, chúc chị thật vui bên những mối chân tình ấy.

    Trả lờiXóa
  24. Tóc chị Gió đẹp quá đi . Hug chị .

    Trả lờiXóa
  25. Tóc chị Gió đẹp quá đi . Hug chị .

    Trả lờiXóa
  26. Gặp gỡ bạn bè lúc nào cũng vui hén chị.

    Trả lờiXóa
  27. Đó là nhưng duyên may hén Digan !

    Trả lờiXóa
  28. Chị bận lắm SL ơi ... thỉnh thoảng buông những bận rộn ra ..phóng xe lướt qua con đường rộng trở về với phố xá đông vui thử xem mình và cuộc đời đứa nào ...dài hơi hơn ý mà !!!

    Trả lờiXóa
  29. Chỉ 4 người nên thiếu cái rộn ràng nhưng tình thân vẫn tràn đầy Bống ạ

    Trả lờiXóa
  30. Hôm qua Y đi làm về ghé luôn ... Mệt lắm phải không ?

    Trả lờiXóa
  31. Giờ chắc Tina bay rồi phải không ..Chuyến đi bình an nhé . Mong một dịp tương phùng Tina hén !!!

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn em ... Đúng là cám ơn trời vì bạn chị ai cũng dễ thương ...cả bạn nhỏ xuanthi nữa . Vui và bình yên nghen em nhỏ

    Trả lờiXóa
  33. Chà ...giờ mà mơ tiên thì có mà ...điên hen Androp ?

    Trả lờiXóa
  34. Gió cũng đang có đầy gió trong chút núng níu tháng chạp mà bận quá không viết gì được anh Bu ơi ...
    Tháng chạp gần qua , biết tháng giêng xanh ngời vẫn yêu quá chút mong manh hồn tháng chạp . Lạ kỳ !!!

    Trả lờiXóa
  35. Cám ơn em ...Chị yêu tháng chạp . lý ra phải có 1,2 bài thơ cho nó ...thế mà bận kinh hồn thả nó trôi theo !!!

    Trả lờiXóa
  36. Cám ơn em ... nó cũng hắt hiu vài sợi bạc rồi ...M ạ !

    Trả lờiXóa
  37. Ừ ...vui là cái chắc .có chút nỗi buồn ..nó cũng phải trốn nhanh ! LY há ?

    Trả lờiXóa
  38. Em nhớ đọc đâu đó là: Những hạnh ngộ và chia xa hình như ngày càng nhiều lên trong đời sống của ta, thì tâm hồn ta càng dầy lên những vun bồi...
    Gió à, giờ thì em hiểu ra, vì sao Chị viết văn và làm thơ hay vậy... vun bồi tâm hồn bằng những ray rứt và những tình cảm luyến lưu là một thứ vun bồi như con chim ấn tim mình vào gai để tiếng háthay hơn...
    Thương quá, những bạn bè đến rồi đi và ta ở lại...

    Trả lờiXóa
  39. Mỗi lần gặp bạn bè xong , một mình trở về qua quãng đường có nhiều ngọn đèn đường mà cũng có nhiều bất trắc..., xa như Tina và vài người bạn khác , gần như MM như chị Hà , như NYến, như Bống ...v...v chị vẫn luôn có cảm giác chia xa , bạn đi và mình ta ở lại ...Cảm giác đó giống tiếng hót của con chim mắc bão hả M ?

    Ta nuôi dưỡng niềm hạnh ngộ dù biết nó chỉ là bắt đầu cho một cuộc chia xa ..nhưng nếu không có cả hạnh ngộ lẫn chia xa ...ta là gì M nhỉ ???

    Trả lờiXóa
  40. Em cũng có nhiều lần tâm trạng như Gió, khi phải hội ngộ và chia xa với bạn bè, đặc biệt là những bạn ở rất xa. Phi trường là nơi em thích đến và ghét ra nhất trên đời này khi phải đón và đưa... Em cứ nhìn dõi theo bạn bè và lúc đó có cảm giác mình như người bị bỏ lại ghê Gió à... Bạn em hay mắng: Có đi thì mới có về chứ... biết vậy mà...
    Cảm giác đó hình như giống mà hình như cũng không giống, nó gần như một thứ mông lung mà lại đè rất nặng tim ta... em thường tấu hài ngòai phi trường, chứ trên đường về là khóc ghê lắm... hic!

    Trả lờiXóa
  41. những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng thế này làm cuộc sống dễ chịu hơn chị há

    Trả lờiXóa
  42. Có những chia xa ...chỉ là để chờ một ngày tương phùng ...Khoảng cách địa lý tuy dài nhưng niềm hy vọng vẫn còn đâu đấy . Có những chia xa là mãi mãi M hén .. Thôi thì "cuộc đời vẫn thế ...!" đấy thôi !

    Trả lờiXóa
  43. Nó là thứ hương vị làm cuộc sống tuyệt với lyly ạ !

    Trả lờiXóa
  44. em cung dang them cai nang SG ne chi oi! ko o dau bang que huong minh chi a!

    Trả lờiXóa
  45. Nắng Saigon tháng này lạ lắm nghen MH ...cứ như dễ vỡ !!!

    Trả lờiXóa
  46. Chúc GIó luôn vui vẻ trong cuộc sống, gặp nhiều người bạn tốt !

    Trả lờiXóa
  47. Có những buổi chia tay ....làm người ta mơ ước gặp lại !....chúc Gió Chị mãi là niềm mơ ước ấy !.......hẹ hẹ...

    Trả lờiXóa
  48. Cám ơn H ... cám ơn vì chị có quá nhiều những người bạn dễ thương ..cả H nữa !

    Trả lờiXóa
  49. Nhỏ này nó chúc thấy mà ...ham !!!

    Trả lờiXóa
  50. Gió em cũng còn ham chứ nói chi Gió chị !......hẹ hẹ

    Trả lờiXóa
  51. Cầu được ước thấy nghen gió em !!! :))

    Trả lờiXóa
  52. Chi Gio' oi, chi co ba con voi ca sy Y' lan khong? sao em thay 2 nguoi co net giong nhau, nhat al nu cuoi, con ma'i toc chi qua dep, em phai de lai toc den moi duoc, hoi truoc nghe loi may dua ban em nhuom toc' lam toc em hu khong con den muot nua...gio thay mai' toc cua chi em..them` toc dai va den nhu vay ne!

    Trả lờiXóa
  53. Giời ạ , em là người thứ 3 nói chị giống Ý Lan _ không có đâu , chị làm gì được thế ..., có thể nụ cười hao hao bientim hén .

    Chị thích màu tóc đen Á Đông ... và chưa bao giờ nhuộm tóc . Kiểu dáng thì để thế từ hồi con gái ..Giờ già , mấy lần tính thay đổi nhưng không được .
    Em thử để lại mái tóc dài xem :))

    Trả lờiXóa
  54. da, chac la hoi lau, vi em de toc ngan, gio phai doi....,con viec nhuom toc gio em so roi...cam on chi!

    Trả lờiXóa
  55. Cuộc gặp nào cũng dzui phải ko chị

    Trả lờiXóa