Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Bất chợt ...tôi


Với nhiếp ảnh tôi là người ngoại đạo …

Thỉnh thoảng được đi, bất chợt bắt gặp một tia nắng , một cơn mưa , một nhánh cây rũ , một tán lá xanh hay một cây khô giữa trời …tôi hay  muốn thu nó vào cái máy ảnh nhỏ của mình …một cái máy ảnh thường thường …với một tôi không hề biết gì về kĩ thuật chụp ảnh .



Thường thì tôi chụp ảnh bằng cái nhìn phiêu lãng của tâm hồn mình …một cái nhìn mơ mộng , lao chao và hơi bối rối …Sau này có dịp đi với bạn bè tôi lại thích những phút giây ngắm nhìn bạn và …bấm . Có những bức ảnh tôi vô cùng yêu thích …dù với nhiều người nó còn vô số lỗi kỹ thuật và vụng về .



Cuộc sống là những được mất không ngờ … Tôi đã cố giữ cho mình những điều giản dị nhất , gần gũi nhất ..như một tình yêu .

 

 

 

Chị Hà luôn đẹp với biển

... .Photobucket.

  biển Nha Trang tháng 3


... .Photobucket

Với Phan Thiết _Biển tháng giêng

 .. .Photobucket ..

Phía bình minh

Photobucket



Ngọc Yến _ phút ngẫu hứng chiều Nha Trang


.. Photobucket

 

.. Photobucket ..

Bình minh trên biển

 Photobucket

 


.Chia tay Biển. Photobucket ..

 

 Bất chợt sóng nói lời tình yêu ( Khánh _ Yến )

Photobucket

 

Khúc Thụy Du với nắng tháng giêng

.. Photobucket

Giấu mặt

.. Photobucket ..


 Em đạp sóng ...Photobucket ...

 

Kim Hoàn ... người đẹp Hero

Photobucket ...

Trên biển 

Photobucket ...

Anh Giáo Già _ Kim Lệ _ Kim Hoàn 

Photobucket


Minhon ..Cát vàng Phan Thiết

... Photobucket ..

 Cười với nắng

Photobucket ...

 

Thủy Ngọc ..cười với mặt trời

Photobucket

 

.Đùa sóng ..... Photobucket

 

... Tống Ngọc Linh ...ngây thơ biển


Photobucket

 

Kim Gia Hân ..bất chợt một góc nhìn

... Photobucket ... .


Bị chộp khi đang tác nghiệp

 Photobucket


Kiểm tra tác phẩm ...

....Photobucket...

102 nhận xét:

  1. Mọi người ai cũng đẹp hết á...................^_^

    Trả lờiXóa
  2. Tiếc là chị chưa chụp được tấm nào cho em ...hẹn nhé

    Trả lờiXóa
  3. Dưới tay chị gió em đẹp như thiên thần tháng giêng há há há

    Trả lờiXóa
  4. Em cám ơn chị Gió nhìu nhìu nè..những tấm hình chị chụp ở PT em thích lắm lắm luôn đó , em đang định rãnh rãnh đi phóng to treo giữa nhà hù thiên hạ nè chị hì hì

    Trả lờiXóa
  5. Úi trời ... ai hỏi : đứa nào chụp ? Nhớ nói : chị Gió , nghen

    Trả lờiXóa
  6. Dạ không có gì đâu chị!sao chị không để hình của chị????

    Trả lờiXóa
  7. Chị đâu có chụp được cho mình ....Hình các bạn trên đây là phút ngẫu hứng của chị mà

    Trả lờiXóa
  8. Chị cũng phải tự chụp cho mình chứ!^_^

    Trả lờiXóa
  9. trời ơi, đi tắm biển mà mấy anh, mấy chị đội mũ đi hia, mặc quần dài đến mắt cá vầy nè ?

    có thể cảnh vật sóng nước hiện trong mắt của chị gió còn đẹp hơn cả trong hình thật ? Nhưng với bấy nhiêu đây thì những người mẩu cũa chị cũng hài lòng lắm roài :)

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ ra chụp ảnh rồi từ giã biển thôi giahien ơi .... Đúng là cảnh thật đẹp hơn nhiều ... nhưng Gió chỉ có thể làm chừng ấy ...các bạn thích là sướng rồi

    Trả lờiXóa
  11. em cũng thích chụp ảnh lắm, bởi nó là cách để giúp mình lưu lại những khoảnh khắc tuyệt với của cuộc đời, là thứ mà thời gian không thể bôi xóa, là những kỉ niệm với mình, với người thân, người thương hay bạn bè đủ để 1 đời hồi tưởng mỗi khi lật ra nhìn lại

    chị cưng à, màu của biển đẹp quá, em thích những lúc biển như thế đó, màu xanh ngọc thạch, nghĩa là mực nước biển cạn, không sâu . Nhìn rất dịu ngọt & mát mắt . Màu nước biển ở Florida bên em cũng trông giống vậy . Ôi, nhìn các bạn, thích quá đi mất .

    Trả lờiXóa
  12. Bao giờ có dịp để chị chụp cho em gái đẹp Khánh Lam nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  13. Vậy hả anh ...được khen thích quá !!! Cám ơn anh K nhá

    Trả lờiXóa
  14. Uh ! Biển . Cát. Sóng , Nắng và Bạn

    Trả lờiXóa
  15. Phút ngẫu hứng của Gió thật tuyệt.
    Khi nào về hưu tụi mình xách máy lang thang tìm ...ngẫu hứng nhé.
    Thanks Gió . Mình lượm về hết rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Phút ngẫu hứng nhưng lại hữu tình biết bao.

    Trả lờiXóa
  17. Lang thang ...vừa kiếm ăn ...vừa ngẫu hứng làm nghệ thuật héng

    Trả lờiXóa
  18. Nhiều khi ...vì tình mà sinh ngẫu hứng trinhx ạ ... Trinhx khỏe ko ?

    Trả lờiXóa
  19. Úi...Gió em chụp đẹp quá. Biển, nắng và gió....Huhuhu, em lại tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ những phút giây nhiệm màu cuộc sống.
    Đánh mất...

    Trả lờiXóa
  20. Mong có ngày chị chụp cho em những bức ảnh lung linh nụ cười...nhất định thế

    Trả lờiXóa
  21. Trời ! Sao Gió giỏi thế . Cảm ơn Gió nhiều nhiều nha.

    Trả lờiXóa
  22. Yêu quá! Mà chị Gió của em đâu. Bình yên, hạnh phúc quá

    Trả lờiXóa
  23. Các chị và em Khúc ai cũng đẹp. Mà sao em Khúc không chịu cởi giày ra vậy.

    Trả lờiXóa
  24. Ảnh chị chụp cho các bạn mà ...chị ko chụp cho mình được ..mà Tom

    Trả lờiXóa
  25. Nhiều ảnh hay và ấn tượng quá.
    Em mê chụp hình lắm, đi đâu em cũng chụp hết á, Có máy trong tay em em cứ lia ống kính thui hà. hihihii. Nhỏ KTD mà đi có em là làm mẫu hoài luôn á. hihihii.

    Trả lờiXóa
  26. Chị có những cú bấm rất đúng lúc (quá chuẩn luôn chị), cách nhìn sự vật của chị rất hay (dĩ nhiên rồi, tinh tế như chị của em mà), đó là những yêu tố quan trọng tạo nên một tấm hình đẹp đó Chị.
    Em thích những khỏanh khắc bất ngờ và "cái nhìn" trong ảnh của Chị.

    Trả lờiXóa
  27. Từ lâu mình đã nói Windy có con mắt nhiếp ảnh đầy chất thơ mà. Cứ xem những bức ảnh Trăng cô tịch mà tác giả phải chui vào bụi rậm mặc chó sủa inh ỏi để tác nghịp thì biết. Hà hà....

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn SL ... Chị mơ có thời gian thảnh thơi xách túi ...cầm máy đi lang thang . Chị mê làm một album biển mà ko có thời gian ... chụp ảnh là phải đi 1 mình ... cô đơn nảy sinh ý tưởng ..phải ko ? Có bạn bè nhiều ...chỉ đùa thôi.. Nhưng mà chị cũng thích chộp hình cho bạn lắm ... Chị tham là thế

    Trả lờiXóa
  29. Khánh chọc quê Gió héng ...Hãy đợi đấy !!!

    Trả lờiXóa
  30. Em thích tấm "Phía Bình Minh". Khó mà chụp lần 2 được như vậy! Chụp bằng máy KTS mà được vậy là rất hay!

    Trả lờiXóa
  31. Tấm "Chia tay biển" cũng hay....Giá mà không dính người đang tắm dưới biển nhỉ?

    Trả lờiXóa
  32. Khi chụp ...chị không để ý ...cứ nhắm đối tượng thôi ...một tính cách của nhiếp ảnh không chuyên đấy ..T nhỉ ?

    Chị cũng thích tấm "Phiá mặt trời " ...Xe dừng bên đường ..bất chợt gặp và "tách .." Cám ơn chia sẻ của Tiến

    Trả lờiXóa
  33. nhà thơ nên chụp ảnh cũng đầy chất thơ ... , em cảm nhận vậy đó hổng biết đúng hông , hihi

    Trả lờiXóa
  34. Chắc đúng ...chỉ là chưa đủ tài để thể hiện hết chất thơ ..nhưng Trúc nhận xét đúng ...chị luôn thích mang thơ vào ảnh ...

    Trả lờiXóa
  35. Ui chao, được lên thớt êm ái quá nè.. chị nhớ là còn rất nhiều ảnh Gió chụp cho chị mà chị rất thích... tự dưng có ý tưởng.. hôm nào soạn lại post lên... hihii... cứ tổ chức off đi chung như thế, tay nghề Gió càng ngày càng phát huy đó.

    Trả lờiXóa
  36. Vâng , hình như em chụp cho chị nhiều nhất , nhiều ảnh em cũng rất thích ...những bức ảnh đẹp thường thường ...những bức ảnh có chất thơ , lãng mạn và đầy ngẫu hứng của em ... Hy vọng còn có thêm ảnh của chị .

    Em đang mê làm một album : "Biển và ....những thứ linh tinh" mà ko có thời gian , điều kiện . Có dịp em sẽ phóng xe ra Vũng Tàu ...một mình săn ảnh ...

    Trả lờiXóa
  37. Hihi... chỉ suy nghĩ thôi không biết còm gì...???

    Trả lờiXóa
  38. Gió muốn có dịp ...thêm hình KL vào đây

    Trả lờiXóa
  39. he he..."phía mặt trời" mà em lộn là "phía bình minh" sorry chị nhe!

    Trả lờiXóa
  40. Hihi... Có đến hai dịp và cả một tuần sống với nhau gồi... nhưng KL ko ở trong "tằm ngắm" của Gió thôi! Đành vậy! hihi...

    Trả lờiXóa
  41. Không sao mà ...nhưng bình minh thiệt đấy

    Trả lờiXóa
  42. Vì KL có một nhiếp ảnh gia gần chuyên rồi ...đâu cần Gió . Tức mình mai mốt chụp cho KL nguyên album luôn héng

    Trả lờiXóa
  43. ẤM ÁP THÁNG TƯ
    Thứ tư, 08/04/2009 12:31 pm

    "Tặng một người hay cười nhưng dễ khóc..."
    ..................

    Tôi muốn làm ngọn nến nhỏ lung linh

    Để thắp lên bao điều thầm mong ước

    Tặng cho người "Hay cười nhưng dễ khóc"

    Chút ân tình ấm áp sưởi con tim

    ...................

    Tôi muốn làm tia nắng lúc bình minh

    Để xua đi đám mây buồn trong mắt

    Để nụ cười sẽ không buồn hiu hắt

    Và tâm hồn chẳng còn thấy cô đơn
    ...................

    Đêm không sao trăng sẽ sáng trong hơn

    Dù có thể ánh trăng sầu lẻ bóng

    Tôi ước mình hoá thành trăm con sóng

    Cho dập dìu sóng sánh mật yêu thương

    ...................

    Tháng tư về mang bao nỗi tơ vương

    Mang theo những khát khao thời tuổi trẻ

    Tôi muốn mình là một cơn gió khẽ

    Hát thì thầm khúc hát thủa đồng giao

    Đà nẵng 08/04/2009
    T.H
    Chị còn nhớ bài thơ này không? 10/4 Em có mặt ở SG. Hy vọng em gặp được chị.

    Trả lờiXóa
  44. Úi trời ...nhớ rồi ...một thời yume ... Nhớ lắm bài thơ TH tặng chị ...tháng tư năm ngoái . Cảm động . Ôm em cái . Mong em sẽ gắn bó với Mul nghen

    Trả lờiXóa
  45. Bấm máy để có được thái con người trong tấm hình "với Phan thiết biển tháng giêng" là nghệ sĩ nhiếp ảnh rồi.

    Trả lờiXóa
  46. Cám ơn anh Bu ...Gió yêu khoảnh khắc bất chợt ấy ...như ta gặp một tình yêu !!!

    Trả lờiXóa
  47. Dưới tay nghề của chị Gió ,người không đẹp cũng thành đẹp ! nhất là nhỏ KTD ở ngoài xí òm à ,mà với chị Gió chụp xinh như thiên thần tháng giêng.Hihi

    Trả lờiXóa
  48. hihihi ....Nhỏ này coi chừng vào Se-goong nhỏ Khúc nó rượt chạy tóe khói nghen

    Trả lờiXóa
  49. Có chị Gió đỡ hộ em lo gì.Đồng minh hén chị !

    Trả lờiXóa
  50. Nhỏ đó nó dữ lắm ...chị chạy còn ko lại nó nữa K ui !!! hai chị em mình tua trước đi

    Trả lờiXóa
  51. Mình tưởng đâ là tay săn ảnh lão luyện chứ! he he.. có...... tầm nhìn

    Trả lờiXóa
  52. Có dịp nào Gió săn ảnh NT héng

    Trả lờiXóa
  53. Mấy tấm hình đẹp lắm sis Gió . Không cần là 1 thợ chụp ảnh chuyên nghiệp , vẫn có những tấm hình đẹp phải không chị .
    Khi người chụp ảnh và người làm mẫu ảnh có sự chân tình và thấu hiểu lẫn nhau , sẽ dễ dàng tìm ra những góc đẹp của 1 tấm hình , cho dù là ngẫu hứng hay tạo kiểu để chụp hình .
    Sis Gió chụp hình đẹp lắm .

    Trả lờiXóa
  54. Sắp tới nè! ÔI để qua tháng Bảy đi. Khi đó rảnh hơn!

    Trả lờiXóa
  55. Thanks em vì luôn có sự đồng cảm... Đó là sự kết nối giữa người chụp với người mẫu ...Khi ta nhắm ...và bấm ,khoảnh khắc ấy ko có lại lần 2 ..

    Chị mê nhiếp ảnh dù ko biết tí gì về nhiếp ảnh . Chị chụp bằng cảm xúc của thơ ...Có thể ko hoàn hảo nhưng nó là cảm xúc vphuong ạ

    Trả lờiXóa
  56. OK héng .. Gió sẽ lấy xe chở NT đi làm một album "Saigon ngày tui tới !!!" chịu ko

    Trả lờiXóa
  57. Tác phẩm của Ấy Nhon trở nên duyên dáng thêm ....hihihi..Thanks

    Trả lờiXóa
  58. Sis có đam mê như vậy thì đi học về chụp hình đi sis . Sẽ có thêm kiến thức và hiểu biết . Sis có nhiều dịp để chụp hình bạn bè mà .
    Trên Blog mình , xưa giờ trao đổi kinh nghiệm chụp ảnh , em chỉ biết có mình anh ĐA và em .Nếu sis đi học , em sẽ sang thọ giáo sis được nhiều điều hơn .

    Trả lờiXóa
  59. Ngoại đạo mà chụp hình ngon vậy. Khúc Thụy Du đẹp kinh hoàng và có cá tính.

    Trả lờiXóa
  60. CÁM ƠN TÌNH CẢM CỦA CHỊ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI NHA , EM KO KHEN HAY BÌNH LUẬN PIC ẢNH NÀO ĐÂU VÌ PIC NÀO VỚI EM CŨNG ĐẸP HẾT , VÌ KHI AI ĐÓ GIƠ MÁY LÊN BẤM MỘT TẤM ẢNH NÀO ĐÓ ĐỀU TRAO HẾT NHỮNG TÌNH CẢM THÂN THƯƠNG VÀO ẢNH RỒI . CÓ MẤY TẤM ẢNH NHÌN KO ĐẸP NÊN EM KO THẤY AI POST LÊN NHƯNG EM BIẾT ĐÓ MỚI LÀ NHỮNG TẤM ẢNH ĐEPCỦA MỌI NGƯỜI ĐÓ , ĐƠN GIẢN NHƯ THỰC TẾ . HY VỌNG 30_4 TỚI PHAN THIẾT SẺ ĐÓN NHẬN NHỮNG NHIẾP ẢNH GIA NGOẠI ĐẠO ĐẾN NỮA NHA , NẾU LẦN SAU RA ĐÂY EM SẺ LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN ĐI CHỤP NHỮNG CẢNH ĐẸP HƠN NỮA , PHAN THIẾT CÓ NHIỀU NƠI ĐẸP LẮM NHƯNG PHẢI CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ ĐI THÔI . CHÚC GIÓ HEO MAY CÓ THÊM THẬT NHIỀU NHỮNG KHOẢN KHẮC TUYỆT VỜI KHI BẤT CHỢT NHÁ MÁY NHA HIIIIIIIIIIIIIII

    Trả lờiXóa
  61. Hôm nào SK xin thọ giáo, nhờ chị chỉ cho vài chiêu. Cảm ơn chị trước.

    Trả lờiXóa
  62. Chắc chị phải sang thọ giáo anh Đông A ..

    Trả lờiXóa
  63. Thuyền trưởng có muốn đẹp kinh hoàng giống KTD ko ?

    Trả lờiXóa
  64. Cám ơn em TNL ... Em luôn chân tình ...như biển

    Trả lờiXóa
  65. Úi trời ...xấu hổ quá , SK chọn nhầm người rồi ... chị Gió ko biết gì cả , ngẫu hứng thôi

    Trả lờiXóa
  66. Em thì mới phát hiện ra du lịch từ hai năm nay, đến khổ, 28 tuổi đầu mới biết thế nào là đi chơi thực sự :D

    Trả lờiXóa
  67. Vậy là sớm hơn chị rồi ...25 tuổi chị đã là góa phụ ..., lủi thủi , cô đơn,khép kín ...hay khóc .Thời đó ...ko có từ du lịch ..Chị bỏ ngay một thú chơi tao nhã duy nhất của mình là viết và làm thơ ...bởi sợ phải đối diện mình ...bởi ko còn đủ mộng mơ , bay bổng để viết ... 25 tuổi ..chị ko biết khái niệm thảnh thơi ...bởi phải làm ...để nuôi con và sống . Đến khổ khi ấy thì thôi ditmuot ạ ...

    Trả lờiXóa
  68. Chuyên gia bình lựng rất tinh tế có khác

    Trả lờiXóa
  69. Uh hén ...Song Lam là tay nhiếp ảnh mà ...chị phải nhận SL làm sư phụ quá !!!

    Trả lờiXóa
  70. Không có bất cứ điều gì là muộn cả nếu ta không chịu khám phá phải không chị. Em từng xem một đoạn quay phim về bà cụ Lê Thị Thi, 93 tuổi vẫn miệt mài chống gậy vác giá vẽ đi vẽ tranh, mà mới bắt đầu vẽ từ năm 60 tuổi đấy. chị em mình còn nhiều thời gian mà

    Trả lờiXóa
  71. "Bất chợt sóng nói lời tình yêu ( Khánh _ Yến )"

    Tình
    Chia tình
    Trăm năm...

    Trả lờiXóa
  72. Chị chụp cho em ảnh nào cũng có hồn , em cám ơn Chị nhiều nhé .

    Trả lờiXóa
  73. Chị ơi .. em lò dò qua coi nữa nè Chị :): , coi riết bắt ghiền hà hàhà

    Trả lờiXóa
  74. Mong có dịp chụp thêm cho nhỏ đủ 1 album héng

    Trả lờiXóa
  75. Chẳng có gì là muộn hết ...nên ta cứ làm một cuộc phiêu linh giữa cuộc đời ditmuot nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  76. NHS thích tấm nớ ư ... Gió cũng thế ... Gió chụp lúc 2 người mẫu hồn nhiên chẳng biết gì ...chỉ có sóng thì hát ...

    Trả lờiXóa
  77. á... có em nữa, hihihi... nhưng mà hẻm ai bít em là ai:). Chị chụp nhiều lúc bất chợt nhìn lạ há chị.

    Trả lờiXóa
  78. Chị cưng tấm này lắm ..vì trong một không gian hẹp...nhỏ thì vô tư cười , cái mũ là lạ ..cá tính , chị nghĩ bạn bè sẽ nhận ra em

    Trả lờiXóa
  79. hihihi, em thì luôn phá phách mà chị:)

    Trả lờiXóa
  80. nên em ghẹo Gió thôi hà, chứ nhận ra hay không nhận ra trong ảnh thì không quan trọng bằng cái tình cảm trao nhau thật sự cho 1 tình bạn... và em quý Gió bằng tình cảm thật.

    Trả lờiXóa
  81. Ok luôn ..chị cũng quý nhỏ và thích cái nhìn như hỏi của Kim Gia Hân ...

    Trả lờiXóa
  82. Em cũng được chị chụp mấy tấm đẹp,hình avatar của em cũng chị chụp đó.

    Trả lờiXóa
  83. Đúng là cũng cầm máy bấm nhưng chị ưng chụp những tấm đẹp hơn ...bất ngờ hơn cho ML cơ ...thể nào cũng có ngày ...ML héng

    Trả lờiXóa
  84. Biển rất tuyệt, ... những con người thật dễ thương....

    Trả lờiXóa
  85. kd ngắm hình các bạn và vui ..

    Trả lờiXóa
  86. Thanks Kim Dung nhiều lắm ... luôn vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
  87. qua lại chay qua xem hình mọi người và nghe bản nhạc này nữa nè em thích giai điệu du dương hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  88. Những cảm xúc bạn bè với thử nghiệm ở lĩnh vực mới chăng

    Trả lờiXóa
  89. Chỉ là những phút ngẫu hứng .... G ko biết gì về nhiếp ảnh , chỉ nhìn bằng trái tim charmingpk ạ

    Trả lờiXóa
  90. c thấy đẹp...ngoại đạo mà cô..chụp để làm kỉ niệm...mình thích là đc...chứ kĩ thuật thnao ng k tìm hiểu nhìn ảnh cũng k biết đc...
    mấy cái ảnh ở biển đẹp lắm ạ :D

    Trả lờiXóa
  91. Cám ơn D ..con thấy đẹp là cô thích rồi

    Trả lờiXóa
  92. Anh dep, cac anh chi dep, vui...
    Co le khi vui nguoi ta dep hon ...
    Gio cung chua bao gio chup anh cho em ha ...

    Trả lờiXóa
  93. Chị sợ cái nhìn nhiếp ảnh của MM thôi . Hôm nào làm thử 1 cú xem héng

    Trả lờiXóa
  94. EM LẠI CHẠY QUA NGHÍA ẢNH VÀ NGHE NHẠC NỮA NÈ GIÓ ƠI! HIIIIIIIIIII

    Trả lờiXóa
  95. Lâu lâu ghé qua coi ảnh cưng có bị chôm mất ko nghen

    Trả lờiXóa