Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Thứ Bảy ...cafe



MM gọi cho tôi với một lời hẹn .Tháng mười tôi có quá nhiều những cuộc hội ngộ … hội ngộ với nỗi nhớ buồn buồn của một chuyến đi ,hội ngộ với bà chị lớn tôi luôn yêu kính_ chị TN_ , hội ngộ với những người bạn ở xa vào thăm Saigon , hôm nay tôi tin không chỉ là cuộc hội ngộ với MM _ người bạn tôi yêu quý mà còn là hội ngộ với một gia đình nhỏ tôi thường ghé vào thăm hỏi đôi lần trong tuần trên blog _ một gia đình có bà mẹ trẻ một mình nuôi dạy hai cu cậu song sinh dễ thương như hai chú heo nhỏ _ leokevinrose .


Café Thứ Bảy là một quán café không lớn nhưng ấm cúng , sang trọng nằm góc Nguyễn Đình Chiểu _ Phùng Khắc Khoan. Tên quán nhỏ , lại khuất ..tôi phải loanh quanh một vòng mới thấy bóng MM đứng đợi .Thế là mẹ con nhà Heo ko đến được do công việc khẩn , thôi thì coi như ta chưa có duyên gặp gỡ . Sáng nay mẹ Heo cũng gọi điện nói với tôi điều đó và gởi lời từ giã trước khi ba mẹ con trở về Pháp.


Buổi tối Saigon rộn ràng trong từng góc phố . Thế mà chúng tôi có một không gian ấm cúng vưà đủ để râm ran những câu chuyện vui có , buồn có , những câu chuyện về nghề mà kể xong MM cười chảy nước mắt . Tôi nhìn quanh , cũng là bằng ấy những khuôn mặt thân quen : Chị Hà , Ngọc Yến , MM … Những người bạn đã trở thành một phần trong cái thế giới tâm hồn đầy màu sắc của tôi và của nhiều người. Tôi tin thế giới này cũng chỉ bé vừa bằng một quả tim biết cho yêu thương và biết nhận yêu thương .


Tháng mười _ tháng sinh nhật của MM , của chị Hà , của Ngọc Yến và của nhiều người bạn khác nữa của tôi . Tôi nhìn ba người bạn của mình … Chúng tôi đã đi qua hơn nửa cuộc đời với nhiều hạnh phúc lẫn thương đau nên dường như những người phụ nữ trước mặt tôi đón thêm niềm vui cũng sâu lắng , điềm đạm hơn . Tôi tin , càng sống và trải nghiệm nhiều, trái tim người phụ nữ sẽ thông minh hơn , nhạy cảm hơn , một trái tim bao dung , trái tim biết im lặng để yêu thương chứ không chỉ có những nhịp đập rộn ràng .

Chúng tôi ra về khi Saigon vẫn còn nhấp nháy đèn đường . Trời đẹp , gió nhẹ . Tôi chạy xe chậm hơn mọi lần …Bất giác tôi nhớ mẹ con nhà Heo .

Thôi thì tạm biệt mẹ con Heo nhé . Mong những trắc trở không còn níu cuộc đời em nữa . Mong em đủ sức khỏe , đủ lòng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời để sống , để đấu tranh …và để nuôi hai chú heo con đẹp như thiên thần. Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy của ai tất cả . Tin thế nghe Rose .
Tôi bỏ Saigon lại phía sau . Sao tôi chẳng thấy ánh trăng đâu nhỉ ?


Cafe THỨ BẢY
P1030397.jpg picture by ha_dung542299
Chị Hà _ Ngọc Yến rất phụ nữ ..
P1030396.jpg picture by ha_dung542299
Chúng tôi ..bốn người
P1030404.jpg picture by ha_dung542299

Cùng cười ...như vẫn cười
P1030401.jpg picture by ha_dung542299

Với MMP1030415.jpg picture by ha_dung542299

Với chị HàP1030409.jpg picture by ha_dung542299
Ngọc Yên _ Chị Hà P1030407-1.jpg picture by ha_dung542299
                                                          

 Chị Hà _ MM và 2 chú hải cẩu
P1030393.jpg picture by ha_dung542299


Với chữ PHÚC   IMG_3380.jpg picture by ha_dung542299


P1030410.jpg picture by ha_dung542299
Cười một mình

      P1030413-1.jpg picture by ha_dung542299 Đứng một mình

Hai chú Heo đáng yêu !




38 nhận xét:

  1. toan` la` guong mat nhung nguoi` chi. ma` KL ye^u qui' !
    Cho em goi? ke' loi` chuc mung` sinh nhat dde^n' chi. HA` & chi. NGOC YE^N' o dda^y, Gio' nhe' !

    em gap me con Rose be^n blog chi. MM ro^i` .

    hug all

    Trả lờiXóa
  2. vui quá chị hén, hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi là cái gì đó thật bình thường, giản dị, không cần phải là bản thân mình được ai đó yêu thương, hay có được thứ gì quý giá, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống, được nhìn thấy nhiều người sống tốt, những hành động tốt mà họ đã mang đến cho đời.

    Trả lờiXóa
  3. Thương !! Đậm đà mối ân tình !

    Trả lờiXóa
  4. Thấy nhớ chuyến đi SG vừa qua .Cuộc đời buồn vui lẫn lộn . Một ngày nào rồi cũng tàn phai nhưng nỗi nhớ thì không bao giờ dứt. Phải không Gió ?

    Trả lờiXóa
  5. Trẻ trung dể thương lắm, không biết viết cho ai? ai cảm giác thấy mình như vậy thì đó là cảm nhận của tui...hihi...

    Trả lờiXóa
  6. ''Tôi lại bỏ Saigon lại phía sau . Sao tôi chẳng thấy ánh trăng đâu nhỉ ?''

    OFF với bạn bè vui vẻ nhiều qúa , ông trăng thấy dzậy cũng trốn luôn , bỏ chị gió đi về một mình cho biết ..hè..hè .

    Trả lờiXóa
  7. Tháng mười, of nhiều thật, và nhớ cũng thật nhiều.
    Đêm ấy đầm ấm lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Tháng 10 off nhiều thật, gặp nhau rồi về nhà, và gặp lại bắt gặp bạn có nét gì đó mới mới, nhìn nhau và cười. Cứ thế, cuộc đời vẫn đẹp sao.. hehhhhe...

    Trả lờiXóa
  9. @Khanhlam : Chị tiếc ko được gặp Rose và 2 chú heo
    @Caixanh : Chỉ kêu chị thế thôi là đủ rồi caixanh nhỉ
    @mayhong: Thế đấy đôi khi ta vui ko phải vì niềm vui của chính ta , chị luôn cảm nhận trái tim nồng ấm của em
    @vphuong : Tình thì luôn đậm đà khi ta có trái tim đủ ấm để cho và nhận cưng héng
    @kimhoan : Gió cũng nhớ hình ảnh cô bạn mình hát như trút lòng .... đôi mắt xa xăm . Mong có lần nữa Kimhoan héng

    Trả lờiXóa
  10. Em chưa gặp Gió lần nào nhưng nhìn Gió cười là em thấy mọi nỗi buồn như tan biến hết. Cười vui mãi Gió nhé....Chúc chị Tháng 10 luôn tươi trẻ như nụ cười của chị....

    Trả lờiXóa
  11. @hle09 : Anh khôn thiệt cứ lấp lủng thế ... Ai cũng nghĩ là mình . Gió cũng nghĩ thế , được không?
    @nhocquay: Ừ tối ấy mình cứ ngước nhìn trời tìm trăng mãi ...chẳng thấy đâu nhoc ạ
    @ngocyen54: Mình nhớ có nói với ngocyen khi ra về : "Trời đẹp , Saigon đẹp ...Gió chẳng muốn về" . Tối đó Gió đi chậm hơn mọi khi ... loanh quanh mấy con đường vắng ở Saigon buổi tối . Tưởng những ngôi nhà cao che mất trăng nhưng ra đến xa lộ rồi ...bầu trời lồng lộng cũng ko thấy trăng.Đêm đẹp lắm ngocyen ạ . Gió yêu tháng 10 nhá
    @nguoiphobien: Ừ cứ nhớ điệu cha cha cha nhảy với Bống một khúc . Tự nhiên thấy hai đứa mình dễ thương hết biết . Gió bỏ học nửa chừng quên hết rồi Bống ơi . Hẹn một ngày đi với Bống hết điệu cha cha cha héng
    @haphan52: Bỗng dưng chị và các bạn trở thành thân quen quá mức ...làm em đâm yêu tháng 10 _ dù tháng 10 em vượt dốc đời mệt nhoài. Chị thấy em có gì mới ko sao hôm ấy nhìn em tủm tỉm hoài vậy . Em vẫn thế thôi ...chị ạ

    Trả lờiXóa
  12. @sera75 : Chào em , cám ơn cái cảm giác dễ thương của sera .... Chị cười vui thế chỉ giấu chút buồn đâu đấy thôi . Mong có ngày gặp Sera chứ nhỉ

    Trả lờiXóa
  13. Da diết nhớ,vì em cũng có một khoảng khắc được đứng chạnh các chị như vầy.
    Chị Gió,chị Hà,chị Yến và chị Mập.
    Hihi,chị ơi hẹn gặp lại nhé dàn tiên nữ đẹp hơn mơ !

    Trả lờiXóa
  14. Rồi chắc sẽ lâu lắm lắm , em mới có thể gặp lại các chị qua những dòng comment này , nếu em tìm được nhà ở Multi ...
    Cứ sau mỗi lần gặp các chị ,em cảm thấy mình vui hơn vì thấy mình vẫn còn ...bé ...vẫn còn được có cái quyền "vòi vĩnh" và "ganh tị" ...lần này là ganh với hai thằng heo con 30 tháng tuổi mới ...tệ chứ !
    Gió ...hôm nào trúng mánh , mua cho em một con ...cá mập nhé ! hi hi!

    Trả lờiXóa
  15. Nhất định không lâu MM à...
    Cảm giác còn bé là cảm giác hạnh phúc .Mà MM chừng như ko già đi _ Vẫn thế một MM chân tình , khôi hài duyên dáng , sâu sắc và đầy lòng trắc ẩn .

    Nhất định nếu hôm nào chị gặp 1 con cá mập to cỡ M .hà hà

    Trả lờiXóa
  16. Yêu thế , những cuộc hội ngộ trong cuộc đời mong manh, chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  17. Chị gió có nụ cười thật tươi .

    Trả lờiXóa
  18. ÁNH TRĂNG ...trong tim chị , chị gió àh ...
    àh , hôm ni chị Y mặc áo nửa kín nửa hở nghen , đẹp ...

    Trả lờiXóa
  19. @uyenvan:Ừ ...như cuộc hội ngộ với LUV và những người bạn chị yêu ấy mà
    @hoasen88: Cám ơn em ...nhiều khi chị ko hiểu sao chị có thể cười tươi được đấy hoasen
    @hangnga75 : Ừ nó đâu đấy trong quả tim chị và trong bầu trời cao
    @cuopbiensomali : Vâng , cám ơn lời chúc dễ thương của cuopbien

    Trả lờiXóa
  20. Tháng 10 nhiều sinh nhật chị nhễ, nhìn MM phụ nữ ghê . Lần sau đừng bỏ lại sì gòn nhen chị , về thì cứ về ko ai dám đón đường uýnh chị đâu ..hì hì...

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn LY nhảy cha cha cha còn phụ nữ dễ thương lạ lùng ..Lần nào chị cũng để lại Saigon phía sau lưng hết LY ạ . Có người đón đường uýnh chị ...chỉ là LY thôi !!!

    Trả lờiXóa
  22. Vãn mãi là nụ cười không lẫn vào đâu. Đôi mắt chỉ đi theo nụ cười có nữa đường. Tiếc thật !

    Trả lờiXóa
  23. Vâng , chỉ theo nụ cười có nửa đường ...mới còn nguyên là Gió , anh ạ .

    Trả lờiXóa
  24. Thỉnh thoảng mấy chị quây quần thế cũng ấm áp ân tình chị nhỉ ? Chị Hà và chị Yến cao quá chị ha . Em luôn mê mẩn nụ cười của chị ngay từ khi bắt đầu nhìn thấy hình chị đó chị yêu ạ !

    Trả lờiXóa
  25. Qua nhìn thấy 2 heo dễ thương gì đâu, hôm trước nghe giọng em ấy qua đt thật trẻ. Mong bình an cho cả 3 mẹ con.
    Nhắn với M.M Gió ơi. Chị em mình nhớ thì alô - thế là gặp nhau thôi mà... hihii...

    Trả lờiXóa
  26. Chị ơi hôm nay lại là thứ bẩy nữa rồi . Chị có cafe nữa không ?

    Trả lờiXóa
  27. He , LY à , nhìn MM phụ nữ ghê đi , bộ mí lần trước nhìn giống phụ ...nam à ?
    Thằng bạn hơi dịu dàng của tui đôi khi nó cũng cám cảnh một câu : Bà Mập, bà đừng nhìn tui dịu dàng nổi da gà như vậy ...Bà nhìn như vậy là tui bít ngay bà mún ...mượn tiền hay là mún...dụ tui dắt bà đi ...nhậu ...
    Đời ,nhiều khi là chính mình nó cũng ...hơi bị khó hén LY ? Chai gụ của tui âu òy ??? đừng cho cha nội nào sớt bớt nghen ...

    Trả lờiXóa
  28. Mọi người cafe vui quá chị ha! Hic, mấy nay em bận túi bụi, nay cũng đi làm nè chị ơi. Sáng vô cty tự pha cho mình ly cafe rồi mần việc. Chị cũng luôn vui chị nhé! Hug!

    Trả lờiXóa
  29. quán đẹp, người đẹp, tình đẹp .. cà phê có ... đẹp ( ngon và rẻ í .. hehe ) không chị Gió !!

    Trả lờiXóa
  30. @hoaloaken: Thi thoảng gặp nhau thấy mình giàu hơn một xí . Cám ơn em vì đã thích nụ cười .
    @haphan52 : Em cũng bảo MM thế đấy chị
    @nganha : Thứ Bẩy là tên quán đấy em cưng . Còn thứ bảy chị ở nhà thôi
    @leokevinrose : LY dạo này dân chơi thứ thiệt luôn đó MM à
    @phonuicao : Nhỏ làm việc nhớ giữ sức khỏe nhé
    @hienminh: Mọi cái đều đẹp ...trừ giá cafe hà hà

    Trả lờiXóa
  31. Tâm sự chị Gió lúc nào cũng tràn đầy tình cảm...

    Trả lờiXóa
  32. Em chưa gặp chị Gió nhưng nhìn chị cười và đọc những dòng tâm sự của chị thấy sao gần gũi và thân thương vô cùng. Chúc chị những điều tốt đẹp nhất nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Gió ơi nhớ nhắc MM cho NHS một xị Gò Đen.

    Trả lờiXóa
  34. em thích lối viết của chị :), nhẹ nhàng nhưng tình cảm :)

    Trả lờiXóa