Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Ấm như lời hỏi han *



Tháng 11 bắt đầu bằng những cơn mưa cuối mùa, những cơn mưa cứ nhùng nhằng nhủng nhẳng đến lạ ! Nắng chẳng vàng …nắng cứ nhàn nhạt , chẳng vui . Tôi cũng chẳng vui bởi từ giữa tháng mười cứ cắm đầu cắm cổ làm nhiều việc vì một ngày trong tháng mười một_cái ngày mà từ lâu lắm rồi tôi luôn muốn quên đi cho nó nhẹ lòng …



Tối qua, vài người bạn nhỏ hẹn đi ăn rồi café ….
Cơn mưa đổ từ chiều và dai dẳng đến tối . Chúng nó bảo : “mưa cũng đi, dân chơi chẳng sợ mưa rơi” . Ừ đi thì đi, tôi vốn thích café những buổi tối trời mưa như thế này mà. Thế là Trang chở tôi băng qua cơn mưa đến chỗ hẹn, những con đường ngập mưa, nước bắn lên tung tóe, mưa thổi bạt vạt áo mưa, tôi ngồi núp phía sau Trang mà cũng ướt đến đầu gối …



Thủ Đức vẫn nhộn nhịp trong cơn mưa to, những con đường lấp loáng ánh đèn quán xá, bỏ xa cái thị trấn nhỏ, vắng vẻ hiền lành ngày xưa … Quán ăn vượt lên cáí tầng hầm để xe, vượt qua những bậc thang lót gạch bóng loáng để có thể nhìn cơn mưa nghiêng trong con phố nhỏ, dội trên những ngọn đèn đường vàng chạch buồn buồn… Chúng tôi lại cười giòn tan trong cơn mưa tối những ngày cuối thu. Món ăn ở đây nấu khá ngon ,đặc biệt là món lẩu bò … Bà chủ quán tự hào là món đặc sản giúp chị làm nên sự nghiệp, để từ cái quán nhỏ xíu, lụp xụp nay trở thành cái quán mới toanh, hoành tráng giá 4 tỉ như thế này … Ông bà ta nói quả không sai : “phi thương bất phú”…


Chúng tôi đến café Tuấn Ngọc lúc trời đã tạnh mưa , quán vắng hoe, những ngọn đèn vàng đỏ bé xíu tạo cho gian phòng ấm cúng hẳn …nhạc Ngô Thụy Miên nho nhỏ , vỗ về, mùi café thơm ngây ngất … Ngoài kia hình như trời lại bắt đầu mưa …, thỉnh thoảng cả đám lại cười ngặt nghẽo vì câu chuyện khôi hài của Liên …Tôi ngồi nghe các bạn kể chuyện và ngắm những chú cá bơi nhởn nhơ trong hồ, …Chúng lướt qua nhau , lượn lờ không gây hấn , thỉnh thoảng lại thấy hai chú cá đối mặt, chạm nhẹ nhau, có thể chúng hôn nhau hoặc hỏi han gì nhau đấy… Thế giới của chúng chắc chẳng thiếu lời yêu thương cho dù “cá lớn có nuốt cá bé” như loài người vẫn bảo.


Trời bắt đầu mưa to hơn khi chúng tôi chia tay, hơn mười giờ tối, phố đã vắng hơn …những giọt mưa nghiêng trên những bóng lá hắt ngọn đèn đường đẹp và buồn đến nao lòng, Trang nhắc tôi: “che áo mưa lại đi cô..” tôi cười: “thì đằng nào cũng ướt …” và cứ thế say với cái cảm giác đón những hạt nước trời thấm vào mặt và cái lạnh thấm vào vai thích thú đến lạ lùng …



Tôi yêu những buổi tối như thế này : mưa và lạnh so vai...để thỉnh thoảng thấy một đôi tình nhân trẻ lướt qua hoặc vu vơ nhìn đôi cá trao nhau nụ hôn vội cũng thấy cuộc đời bỗng dưng hiền lành, để thỉnh thoảng cái một mình cũng bỗng dưng ….“ấm như lời hỏi han…”

* ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

112 nhận xét:

  1. He he he, đã quá hen, vậy là tuyệt vời lắm rồi. Chị là một người may mắn :D

    Trả lờiXóa
  2. Lời hỏi han thì ấm
    Cũng nhớ choàng thêm khăn
    Đêm tàn thu lẳng lặng
    Nằm nghe tiếng mưa thầm...

    Trả lờiXóa
  3. Những cơn mưa qua lời chị kể và cảm nhận trở nên nhẹ nhàng , lung linh quá . Đi chơi với mưa như thế này chắc không còn gì hơn chị nhỉ ?
    Chúc chị luôn an vui và mạnh khỏe .

    Trả lờiXóa
  4. đọc cái tựa tình cảm, nội dung còn tình cảm hơn... kết luạn: chị là người tình cảm :) Ở phú nhuận cũng có quán càe tuấn ngọc, khác chủ hả chị ?

    Trả lờiXóa
  5. hà hà ..thỉnh thoảng mình cũng thấy như thế : mình là một người may mắn !

    Trả lờiXóa
  6. Cách đây vài hôm ... cũng giật mình thức giấc vì tiếng mưa đêm như thế ... Chị thích cái từ "mưa thầm" UV ơi ..!

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn em TD ...chị thích mưa buổi tối và thích cả lội mưa đi cafe D ạ !
    Chỉ khi đi với mưa ..tự dưng có cảm giác ấm với đôi vai lạnh ! :))

    Trả lờiXóa
  8. "Ông bà ta nói quả không sai : “phi thương bất phú”…"

    Thời nay con cháu ta lại bảo " Phi phú thì bất thương " đó nha Gió ! Hổng giàu thì em hổng có iu à ! hà hà...

    Trả lờiXóa
  9. Dạ chỗ em cũng mưa to khủng khiếp !! tưởng mấy người bạn nhỏ bỏ cuộc nhưng chúng đúng là "dân chơi ko sợ mưa rơi" nên mình theo luôn chị ơi !

    Trả lờiXóa
  10. Thì chị đúng là người bướng bỉnh nhưng tình cảm mà Nhi :)
    Chị ko biết cafe TN ở Phú Nhuận nhưng Tuấn Ngọc ở Thủ Đức là nơi chị thường xuyên đến cũng gần 10 năm rồi đó Nhi !

    Trả lờiXóa
  11. hahah đây có phải là câu trong "sát thủ đầu mưng mủ " ko anh ? :))
    Cũng có lý chứ anh H nhỉ ? Đúng là thành ngữ thời hiện đại !!!

    Trả lờiXóa
  12. :) em bắt đầu phục chị ở chỗ sẵn sàng lấy hạnh phúc của người làm hơi ấm cho mình, do vội vàng, sống hơi nhanh, dạo gần đây em cũng ít vui khi nhìn cảnh bên đường.

    Trả lờiXóa
  13. Ấm áp tự lòng ta, hen chị.

    Trả lờiXóa
  14. Một buổi tối ấm lòng thật bình yên cho Gió ha.

    Trả lờiXóa
  15. Chị cũng phải sống nhanh để theo kịp nhịp sống bây giờ nên có điều kiện là cố chậm lại .
    Chị thích ngắm loanh quanh khi đi trên đường , thích nhìn người khác tươi vui . Quen với cái không bình thường của mình để lắm lúc đâm yêu cái bình thường của người khác Nhỏ ạ !

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là ấm áp tự cái ta nhìn và ta nghĩ nên chính lòng ta quyết định cái ta nhận được _ có khi nó chỉ là cái cảm nhận trong lúc đó .
    Và một lúc nào đó có khi ta lại cảm giác ngược lại đấy thithao ơi !

    Trả lờiXóa
  17. Thỉnh thoảng đi giữa mưa Gió lại hay nghĩ về những điều ấm áp KH ơi ...:)

    Trả lờiXóa
  18. Bất kể trời mưa hay gió, những đêm của Gió đều kết thúc rất ấm áp

    Trả lờiXóa
  19. Vì có những ngày không ấm áp Gió chỉ kể cho mình nghe ...:))

    Trả lờiXóa
  20. bà chị lại dc ộp cafe sướng nhe ...

    Trả lờiXóa

  21. Những sự chia sẻ, quan tâm và những lời hỏi han luôn ấm lòng và cần thiết trong cuộc sống Gió nhỉ... Chiều và trưa nay chỗ Zip mưa tầm tã. Những cơn mưa cuối mùa hình như có vẻ ào ạt hơn thì phải.

    Trả lờiXóa
  22. Chị cafe với đồng nghiệp ...HM ơi !

    Trả lờiXóa
  23. Lời hỏi han luôn là cái choàng vai ấm áp hen Zip ...nhưng nếu không có lời hỏi han từ người thì ta mang lời hỏi han đi gửi vậy , Zip nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa

  24. Như hai bàn tay nắm lấy nhau trong tấm hình minh họa vậy, những lời thăm hỏi, hỏi han giống như một cái bắt tay: Người ta chìa ra một bàn tay mà phía bên kia không muốn đón lấy thì càng gởi bàn tay thì càng lố bịch Gió ạ. Lúc đó thì ta buộc phải tinh ý để rút về bàn tay ta lỡ chìa ra!

    Trả lờiXóa
  25. Thỉnh thoảng ta gửi chút lời hỏi han vào hư không vậy Zip ơi ! Cho có khi cũng là nhận mà

    Trả lờiXóa
  26. Một tối ấm tình bạn thì có thể làm quên cái "lạnh" tháng 11 Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  27. Dạ , thỉnh thoảng những bạn nhỏ này vẫn rủ cafe ...dù công việc bây giờ ko cùng nhau nữa chị ạ .Thế mới bảo mình may mắn ý mà :))

    Trả lờiXóa
  28. Cafe này ngon hơn ! Hai anh em cùng uống nhé.

    Trả lờiXóa
  29. Chi di quan Tuan Ngoc o duong Nguyen Hong-Binh Thanh ha chi?

    Trả lờiXóa
  30. Và Bống ghé thăm Bống đêm mưa . Bên Mỹ giờ là trưa 10h . Ngủ ngon nhé Gió

    Trả lờiXóa
  31. Ui, em sợ bùn, em sợ lạnh và em sợ mưa lắm Gió ui.
    Tháng 11 vẫn đầy yêu thương, ấm áp chị hén.
    Tháng nào cũng có chầu cafe thích quá chị ơi. heheee

    Trả lờiXóa
  32. Tháng 11, ta cứ nên quên nhiều thứ cho nó nhẹ, tốt nhất thì quên luôn cái nghề mình đang ...hành hén Gió...
    Cà phê, chao ôi, em thèm ngồi xuống nới bàn đá một khu vườn yên tĩnh vào tinh mơ, nhấp ngụm cà phê thơm nóng và nói: Chào Thu!

    Trả lờiXóa
  33. Gió cứ mê dầm mưa hoài là bịnh đó .

    Trả lờiXóa
  34. hôm nay trời còn mưa không Gió ơi? luôn vui khỏe nha .

    Trả lờiXóa
  35. Tối qua mưa cả đêm, đến sáng nay vẫn còn lắc rắc........
    Đi trong mưa thật thích nhất là đến quán cafe để có những ấm áp trong tình bạn....
    Em mong chị Gió luôn nhiều sức khỏe để được mãi vui với những cơn mưa và tình bạn nha.

    Trả lờiXóa
  36. cafe tuấn ngọc ở thủ đức chỗ mô thế chị ?

    Trả lờiXóa
  37. Không biết bão thì chị Gió sẽ viết gì nhỉ.... hehe... chị khỏe không? (hỏi cho ấm đó mà) :D

    Trả lờiXóa
  38. trời đã sang đông, gió núi se se lạnh bạn mình ơi!

    Trả lờiXóa
  39. Thích đến ngẩn ngơ câu cuối.
    Không được quên em nơi miền trung xa xôi này nghe chị Gió.

    Trả lờiXóa
  40. Trời mưa cùng với bạn bè ăn lẫu bò, rồi uống cà phê thì nhất Chị rồi.

    Trả lờiXóa
  41. Ở Thủ Đức nhỏ ơi ...cứ như ở quận nào cũng có cafe Tuấn Ngọc ấy nhỉ ... ?

    Trả lờiXóa
  42. Vui hen Bống ...sắp dzìa rồi ...thu hết nước Mỹ vào nỗi nhớ đi

    Trả lờiXóa
  43. Chị thì lại mê mưa ...thích lạnh . Thế mới dở hơi !
    Thỉnh thoảng chị cũng vẫn có chầu cafe mời gọi đấy Moon

    Trả lờiXóa
  44. - Đúng là sao mà chị ghét cái tháng 11 và những điều ra rả về nghề mình quá MM ạ .
    Năm này chị bảo lòng chỉ dự lễ ở trường mình do bắt buộc ...Còn những thứ như thủ tục của các tổ chức ngành chị từ chối tất , trốn ra cafe ngồi 1 mình có lẽ thú hơn ...và ngày sẽ qua mau hơn !

    Trả lờiXóa
  45. À ...M chuẩn bị chở chị du hành đường dã quỳ và cafe phố Núi chứ nhở ? :))

    Trả lờiXóa
  46. Đúng là trưa nay nhức đầu ớn lạnh rồi KD ơi ...Mới uống thuốc đây

    Trả lờiXóa
  47. Hôm nay trời mưa nhỏ buổi sáng ...Gió lại đội mưa đến trường ...
    Và cả ngày trời buồn như bị người yêu bỏ ...:))

    Trả lờiXóa
  48. Có sức khỏe là chị dầm mưa hoài ...miễn mưa vừa đủ lạnh để vào quán ngồi là thích rồi hen L ?

    Trả lờiXóa
  49. Cuối đường Hồng Đức Làng Đại học Thủ Đức đó CTS ... Làng Đại học ngày xưa chứ ko phải khu Đại học Quốc gia bây giờ đâu nhé !

    Trả lờiXóa
  50. Bão thì chị viết về ...gió bikiz à ... Đâu có gì để viết hơn gió khi có bão ??, nhỉ
    Chị thì vẫn đủ khỏe để viết và nghĩ linh tinh

    Trả lờiXóa
  51. Hôm nay Saigon hứng bão rớt ...trời cũng se se như chút đông NHS ơi

    Trả lờiXóa
  52. Nhất định là nhớ mà em gái miền Trung !

    Trả lờiXóa
  53. mưa thì mưa nhg vui vẫn vui đúng không cô Gió :)

    Trả lờiXóa
  54. Đúng là "mưa khuya hắt hiu...", nghe buồn buồn.

    Trả lờiXóa
  55. Hôm qua chị về đến Tân Sơn Nhất thì nhận ngay một cơn mưa kéo dài đến tận Bến Tre, em ạ.
    Mưa mù trắng cả đường đi, cứ phải nhắc chừng chú tài xế đừng chạy nhanh quá!
    Hôm nay trời cũng còn âm u.
    Chẳng biết khi mình lên Biệt thự GiaMinh, thời tiết sẽ thế nào nhỉ?
    Nhưng đọc entry này của Gió, lại thấy yêu những cơn mưa!

    Trả lờiXóa
  56. Them` nhung con mua trong khung canh lang man cua quan cafe que nha`...ghe chi ta trong entry ma em nho' qua'

    Trả lờiXóa
  57. Hanh phuc lam khi con co nguoi hoi han! Co oi ,Em co i tuong nay co thay co nen phat tan rong rai ko : Moi nguoii hay bau chon lien la nguoi phu nu goi cam nhat truong !

    Trả lờiXóa
  58. Hồi xưa em cũng thích mưa... Hồi còn sinh viên, chuyên đi dầm mưa ở Đà Lạt. Xong về lạnh teo... luôn và bệnh và thề lần sau ko đi nữa... nhưng thề hổng được.
    Bây giờ thì sợ mưa vì mỗi lần mưa là kẹt xe!

    Trả lờiXóa
  59. Mưa SG chỉ còn đẹp trong ký ức Gió ơi . Tuần trước NC có việc đi GV bị mắc mưa ,nước ngập xe tắt máy , 2 mẹ con đẩy xe lội nước đen ngòm ,dơ kinh hoàng . hichic

    Trả lờiXóa
  60. Kiss the Rain, kiss the Wind. :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  61. Ừ vui thì sợ gì mưa nhóc nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  62. Gió thuộc tạng viết luôn buồn buồn, An nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  63. Saigon sáng nay cũng âm âm chị ạ ...Giời đất này chỉ muồn chơi thôi !
    Còn vài hôm nữa ..ta say Dã quỳ, hen chị

    Trả lờiXóa
  64. Sẽ có lần về để say men cafe quê nhà hen bientim

    Trả lờiXóa
  65. Giời ạ ...tự dưng thấy ớn lạnh !!!!

    Trả lờiXóa
  66. Chị mê lội mưa từ thời con gái ...Giờ cũng thế nhưng đúng là ...yếu ko dám ra gió nhiều Katy ơi

    Trả lờiXóa
  67. Nói gì chớ mưa ở ngoại thành Gió còn dám lội , mưa trong nội thành thì sợ thiệt NC ơi !

    Trả lờiXóa
  68. ăn chơi ko sợ mưa rơi mà cô hé hé... ;))

    Trả lờiXóa
  69. Thế thì mưa rơi sợ kẻ ăn chơi hén Lady ? hà hà

    Trả lờiXóa
  70. Chị Gío viết bao giờ cũng ấm áp ...

    Dọc xong bỗng thấy lòng thật nhẹ ...

    Trả lờiXóa
  71. Chị thích câu hát : những đôi mắt người tình ...ấm như lời hỏi han hangnga ơi !

    Trả lờiXóa
  72. Cá lớn nuốt cá bé
    Cá lớn như nhau hoặc bé như nhau chỉ biết hôn nhau
    Con người bất kì lớn bé cũng chỉ tìm cách để hơn nhau và hại nhau
    Xem ra loài người có hơn gì loài cá ?

    Trả lờiXóa
  73. Nếu bạn được hưởng những cơn mưa liền tù tì suốt 45 ngày đêm như bu vừa rồi ở QB thì bài viết còn hay đến cỡ nào nhỉ.

    Trả lờiXóa
  74. Vâng thế giới loài nào vũng có cả kèn cựa lẫn yêu thương , thế giới loài người nhiều khi khốc liệt hơn vì họ biết giết nhau cả khi đang cười thân thiện nên khó lường , anh Bu nhỉ ?
    Thỉnh thoảng ngắm lũ cá hỏi han nhau...nhắc ta : hình như đang quá hời hợt với cuộc đời chung quanh để mà ngoái lại anh Bu ơi :)

    Trả lờiXóa
  75. Nghe 45 ngày liền mưa gió đã thấy ướt sũng rồi anh Bu ơi ...
    Mấy hôm nay Saigon ngày nào cũng mưa tối .... Ngày mai Gió đi Đà Lạt . Mong bão không đến đấy anh bu ạ

    Trả lờiXóa
  76. Chị Gió ơi! Quán cafe Tuấn Ngọc là ở đâu ạ? Chỗ đó có tiện đưa GF đến ngồi không chị? Em mới vào, chả biết quán nào vào quán nào?

    Trả lờiXóa
  77. Cười lướt qua cũng Ấm phải không Chị, em qua Cười với chị một cái nhe :-)

    Trả lờiXóa
  78. Một quán cafe nằm ở cuối đường Hồng Đức thuộc làng ĐH Thủ Đức ...nhỏ bé , bình thường , chị thích vì nó để đúng gu nhạc của chị .
    Nếu ờ Saigon thì còn nhiều quán ngon lành hơn để đưa GF đến mà badfather ! :))

    Trả lờiXóa
  79. Cứ thấy Eyre là ấm áp rồi mà !

    Trả lờiXóa
  80. Dạ, Cám ơn chị :-)Một lời nói Ấm lòng :-)

    Trả lờiXóa
  81. VÀI HÌNH ẢNH VỀ CAFE TUẤN NGỌC


    Trả lờiXóa
  82. Uống cà phê với bạn là vui quá rồi mà chị .

    Trả lờiXóa
  83. Chỉ cần một lời hỏi han thôi cũng đủ ấm rồi chị à. Đọc xong bài này thấy buốn quá chị ơi, em đang rất là "tâm trạng"

    Trả lờiXóa
  84. Chị Gió giới thiệu cho em mấy địa chỉ đi, chứ giờ em toàn phải ngoan ngoãn đi theo, chán lắm

    Trả lờiXóa
  85. Hình như Gió luôn là vậy, nhè nhẹ, buồn buồn, thấm thấm ....và nhẹ đi với đời....

    Trả lờiXóa
  86. Tụi em vẫn thường bảo nhau “Tháng 11 là tháng ăn chơi” vì cứ suốt ngày tập văn nghệ văn gừng rồi thì thi đủ thứ trên đời này cho tối tăm cả mặt mũi chỉ để mừng cái ngày mà chị không muốn nhắc đến.Buồn!!!

    Trả lờiXóa
  87. Có chuyện gì vậy ? Hôm nào cafe kể héng

    Trả lờiXóa
  88. Nhất định hôm nào chị sẽ giới thiệu 1 số địa điểm cho em

    Trả lờiXóa
  89. Tại là gioheomay đấy binhboong ơi!

    Trả lờiXóa
  90. Hiểu ...vì chị cũng co cảm xúc như thế

    Trả lờiXóa
  91. Sài Gòn không ăn cũng uống há! Quá đã!

    Trả lờiXóa
  92. Vẫn còn sức để lang thang trong mưa là tốt rồi chị Gio1 ơi ..hi hi

    Trả lờiXóa
  93. Anh về đi ... Saigon đi xa có nhớ hông ta ?

    Trả lờiXóa
  94. Em cũng có cùng cái thú như chị đó, đôi lần nhận ra được sự đáng yêu của những cái bình thường nơi người khác để tự tìm hạnh phúc nơi những sự ' không giống ai của mình '. Em rất thích những bài viết của chị. Đọc để được tìm lại chính mình. Cám ơn thật nhiều chị Gió đáng yêu!

    Trả lờiXóa
  95. Thật ra dựa vào niềm vui của người khác làm sự ấm áp cho mình là một cách "vơ vào" rất buồn ...nhưng có điều đó vẫn còn hơn không có gì lyspar nhỉ ?
    Cám ơn em ghé nhà ...và chia sẻ

    Trả lờiXóa
  96. Tối mưa uống cafe nghe nhạc Ngô thụy Miên thật thú vị và ấm áp !

    Trả lờiXóa
  97. Đọc xong bổng dưng thích...nắm tay ai đó đi dưới mưa. Hihi!

    Trả lờiXóa
  98. Một ý thich lãng mạn và đầy bất trắc vì coi chừng .."thế lực thù địch " bác nguochuong ơi !

    Trả lờiXóa
  99. Ngồi đọc những bài viết của chị trong cái lạnh run của những ngày đầu đông... Thèm lắm cái cảm giác được "ấm như lời hỏi han" với bạn bè ...

    Trả lờiXóa
  100. Nghe sao mà thương thế T ! Sẽ có ngày mà ..hen !

    Trả lờiXóa
  101. Cố gắng lành bệnh ăn Tết nhe em,trời SàiGòn tuần nay đẹp quá,KH đi VT chủ nhật này cò thực hiện được ko em?

    Trả lờiXóa
  102. Không thay đổi chị ạ ... vì tất cả đã lên bìa :))

    Trả lờiXóa